Những bất thường trong vụ nguyên Chủ tịch xã nghi xâm hại bé gái 8 tuổi

Phóng viên đã về địa phương tiếp xúc với gia đình, người dân liên quan đến vụ nguyên Chủ tịch xã bị tạm giữ do nghi xâm hại bé gái 8 tuổi ở cánh đồng thì phát hiện nhiều điểm bất thường, khó lý giải.

Chiều 11/5, PV Báo Người Đưa Tin đã tìm về xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa – nơi cách đây 3 ngày vừa xảy ra vụ người dân địa phương “vây bắt” ông Nguyễn Ngọc Ph., nguyên Chủ tịch xã Cẩm Phong vì nhìn thấy người này giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi ở cánh đồng lúa để tìm hiểu thêm thông tin.

Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, PV phát hiện có nhiều điểm bất thường khó lý giải từ phản ứng của gia đình nạn nhân, người dân địa phương và một người phụ nữ được cho là nhân chứng của vụ việc.

Cụ thể, khi hỏi phần lớn người dân thôn G., xã Cẩm Sơn – nơi bé gái 8 tuổi đang sinh sống với ông bà ngoại và mẹ đều cho hay mình biết về sự việc trên. Nhưng, dù chúng tôi đã hứa giữ bí mật danh tính, nhưng họ vẫn từ chối trả lời vì sợ “xã hội đen” (!?)

Nhiều người dân địa phương nói mình biết sự việc, nhưng từ chối trả lời PV.

Nhiều người dân địa phương nói mình biết sự việc, nhưng từ chối trả lời PV.

“Chúng tôi nói, đưa lên báo, họ biết thì xã hội đen tới thì làm sao”, một người phụ nữ cho hay. Khi PV hỏi, vì sao lại có “xã hội đen tới”, người dân địa phương có bị ai đe dọa không? thì người này không trả lời và bỏ đi.

Thời điểm chúng tôi có mặt tại gia đình nạn nhân sinh sống đang có nhiều người ngồi nói chuyện trong nhà. Khi biết PV tới, một người đàn ông nhận là người thân của nạn nhân đề nghị chúng tôi ra về. PV tiếp tục thuyết phục đề nghị gặp mẹ cháu bé và sẽ giữ bí mật danh tính, địa chỉ để không ảnh hưởng tới tâm lý của nạn nhân, nhưng gia đình vẫn một mực từ chối.

Nghi phạm Ph. bị người dân phát hiện xâm hại bé gái nên tổ chức "vây bắt".

Theo một số người dân địa phương, bà S. (gần hiện trường) chính là người đã theo dõi và là một trong những người đầu tiên phát hiện Nguyễn Ngọc Phác chở bé gái ra cánh đồng để giở trò đồi bại. Nhưng, khi chúng tôi tìm cách tiếp cận, trao đổi với bà này về sự việc và hứa sẽ giữ bí mật danh tính, nhưng người phụ nữ này liền xua đuổi và tỏ thái độ khó chịu.

Người này cho hay “nhiều người dân ở đây đều biết. Tôi không muốn dính dáng đến sự việc, đến pháp luật”.

Một người phụ nữ khác ở gần hiện trường thừa nhận có đứng xem và chứng kiến sự việc, nhưng khi PV đề nghị kể lại thì người này cũng lảng tránh và nói “đứng ở xa nên không biết rõ” và đề nghị chúng tôi đi hỏi người khác (!?)

Tiếp tục tìm cách tiếp cận với một số người dân khác gần hiện trường, chúng tôi đều bị từ chối với những lý do rất khó hiểu.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa, khoảng 16h ngày 8/5, ông Nguyễn Ngọc Ph. bị một số người dân xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy “vây bắt” tại khu vực cánh đồng (giáp ranh giữa thôn Hoàng Giang và thôn Gia Dụ, xã Cẩm Sơn) vì nhìn thấy người này xâm hại một bé gái 8 tuổi.

Nhận được thông tin, Công an xã Cẩm Sơn đã có mặt được Ph. về trụ sở để xác minh, làm việc. Do vụ việc có tính chất phức tạp nên Công an xã Cẩm Sơn đã chuyển cho Công an huyện Cẩm Thủy thụ lý điều tra.

Ông Nguyễn Ngọc Ph. nguyên là Chủ tịch UBND xã Cẩm Phong và đang có hộ khẩu thường trú tại địa phương này.

Thượng tá Lữ Văn Đồng, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Ph., trú tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy để phục vụ điều tra liên quan đến tin báo tố giác tội người này giở trò đồi bại với bé gái.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-bat-thuong-trong-vu-nguyen-chu-tich-xa-nghi-xam-hai-be-gai-8-tuoi-a433490.html