Những bản nhạc phim mà mọt phim Hoa ngữ nhất định phải nghe

Một bộ phim thành công, ngoài công lao của cả đoàn làm phim, của các diễn viên và rất nhiều nhân tố khác nữa, trong đó chính là nhạc phim. Nhạc phim chính là cầu nối cảm xúc đưa người xem đến gần hơn với bộ phim hơn. Cùng điểm qua những ca khúc được yêu thích trong các bộ phim Hoa ngữ nhé!

1.Là tự em đa tình (Không kịp nói yêu em)

Là tự em đa tình (是我在做多情种), bản nhạc phim mang giai điệu nhẹ nhàng nhưng réo rắc, thương tâm được nữ ca sĩ Hồ Dương Lâm thể hiện đã lột tả được những nổi niềm mà người con gái trong câu chuyện đã trải qua. Chính xác ở đây chính là nỗi lòng của Doãn Tịnh Uyển khi yêu Mộ Dung Phong, một tình yêu cuồng nhiệt nhưng lại lắm đau lòng vì giữa cô và giang sơn thì người cô yêu đã tàn nhẫn bỏ rơi cô.

Là tự em đa tình - Hồ Dương Lâm

Những lời yêu thương chất chứa bấy lâu nay hóa thành mưa bụi. Sự chờ đợi, ngóng trông cũng tan biến, những ký ức ngày xưa có lẽ đã xa vời. Còn lại mình em, ôm một vọng tưởng cho tương lai đôi lứa, cũng chỉ mình em, mình em đa tình!

2.Tam thốn thiên đường (Bộ bộ kinh tâm)

Ắt hẳn sẽ có nhiều thắc mắc rằng tên bài hát tại sao lại có tên là “Tam thốn thiên đường” (三寸天堂). Trong tiếng Trung, “thốn” tức là “tấc” trong tiếng Việt. Nên bài hát có nghĩa là thiên đường chỉ cách ba tấc, nhưng có mấy ai chạm đến được, trông thật gần nhưng lại quá xa.

Tam thốn thiên đường - Nghiêm Nghệ Đan

Nghiêm Nghệ Đan là ca sĩ đã góp giọng cho ca khúc này, cô dùng giọng hát trong trẻo cao vút của mình để truyền tải cả một câu chuyện tình dài. Lời bài hát cũng toát lên vẻ bi thương, tuyệt vọng của nữ nhân vật về một mối tình không có cái kết đẹp. Những lời hứa hẹn năm nào chìm dần vào dĩ vãng. Dừng lại bước chân, không dám bước tiếp vì e sợ sẽ lâm vào đường cùng. Sẽ thôi tìm kiếm chốn thiên đường, sẽ thôi ca thán về những chuyện chốn nhân gian.

Chốn thiên đường ấy, nay chỉ còn là kỷ niệm, nơi thiếp đã từng yêu chàng!

3.Lạnh lẽo (Tam sinh tam thế thập lý đào hoa)

Với sự kết hợp của hai giọng ca nội lực Dương Tông VĩTrương Bích Thần, bản nhạc phim Lạnh lẽo đã thực sự chinh phục khán giả, dù là những khán giả khó tính nhất. Giai điệu trầm bỗng đan xen, sự kết hợp ăn ý và nhuần nhuyễn của cả hai ca sĩ đã mang đến một cảm xúc khó tả cho người nghe. Lãnh lẽo (涼涼) chính xác là ca khúc thật sự gây nghiện ngay từ đoạn dạo đầu.

Lạnh lẽo - Dương Tông Vĩ ft Trương Bích Thần

Lấy hoa đào làm chủ đạo cho bài hát, từng ca từ của mối tình ngàn kiếp từ trần gian đến tiên giới của Dạ Hoa và Bạch Thiển được tái hiện đầy cảm xúc. Dù là kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần một đóa hoa thôi cũng đủ để hai người kết thành chồng vợ. Nhưng nếu đã quên nhau, xin đừng để những ân oán, hận thù làm lạnh lẽo cánh hoa vì “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.”

4.Không thể nói (Hoa Thiên Cốt)

Ngoài là diễn viên, cả Hoắc Kiến HoaTriệu Lệ Dĩnh còn có khả năng ca hát. Bằng chứng là cả hai đã cùng song ca trong ca khúc Không thể nói ( 不可说) cho bộ phim hai người đóng chính, Hoa thiên cốt.

Không thể nói - Hoắc Kiến Hoa ft Triệu Lệ Dĩnh

Cả Tiểu Cốt và Bạch Tử Họa đều yêu đối phương say đắm bởi vì dù phải lòng chàng là một sai lầm nhưng thiếp nguyện sai lầm cả cuộc đời. Còn mất đi nàng thì ta lại như mất đi cả linh hồn. Những lời yêu, không phải không thể nói mà chính là không dám thốt ra lời. Để nàng hạnh phúc ta nguyện cất giấu những lời ấy trong lòng mãi mãi.

Nhưng ta đâu thể để mình chàng một mình gánh chịu, thế thì chúng ta lại cùng trầm ngâm!

5.Họa tình (Họa bì 2)

Đây là bản nhạc phim mà cố ca sĩ Diêu Bối Na thể hiện, là lần đầu cũng là lần cuối vì cô đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng lời ca tiếng hát truyền cảm, sâu sắc của cô vẫn mãi đọng lại trong trái tim người hâm mộ, nhất là ca khúc Họa tình (画情).

Kể về tình yêu của một công chúa đã từng rất xinh đẹp, xinh đẹp đến đáng ganh tị nhưng nàng lại phải giấu đi gương mặt mình cả phần đời còn lại vì một tai nạn thương tâm. Từ đó, công chúa cũng mặc cảm với chàng tướng quân uy nghiêm, tài giỏi vì dung mạo ngày xưa đã không còn.

Họa tình - Diêu Bối Na

Lưu giữ hình ảnh gương mặt chàng, người thiếu niên năm nào cùng nàng khôn lớn, luôn chăm sóc bảo vệ nàng. Khắc sâu chàng vào trí nhớ, vào tâm can. Dẫu cho tháng năm, có làm phai tàn nhan sắc thiếp thì thiếp vẫn chỉ yêu mình chàng.

Không có chàng, thiếp chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống!

An Du

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhung-ban-nhac-phim-ma-mot-phim-hoa-ngu-nhat-dinh-phai-nghe-3800324.html