Những bài thi đặc biệt

'Khi ở quê lên thăm con đang chấp hành án phạt tù ở Trại giam Xuân Lộc, mẹ đã mỉm cười khi nghe con mình kể những câu chuyện người tốt - việc tốt từ những cuốn sách tôi được đọc lúc thụ án. Bà nói nếu trước đây biết nhiều câu chuyện dạy làm người từ sách vở có lẽ tôi sẽ không lao vào đánh bạc mà biết chí thú làm ăn' - đó là những dòng chia sẻ được phạm nhân N.Q.T. (hiện đang thụ án vì hành vi đánh bạc) viết trong bài tham gia cuộc thi viết Cảm nhận về sách do Trại giam Xuân Lộc tổ chức mới đây.

Giây phút một phạm nhân ôm con gái nhỏ vào lòng trong Ngày hội Gia đình phạm nhân được Trại giam Xuân Lộc tổ chức vào ngày 2-11 (ảnh lớn). Một số bài viết đặc biệt của phạm nhân về sách (2 ảnh nhỏ chụp lại bài viết).

* Những bài viết đặc biệt

Mỗi bài viết đều có điểm chung là chia sẻ cảm nghĩ của phạm nhân về những cuốn sách hay được đọc, tác dụng của sách đối với từng người trong thời gian chấp hành án phạt tù. Đồng thời gửi lời nhắn nhủ về ích lợi của việc đọc sách, cách những cuốn sách hay góp phần làm tâm hồn mỗi người hướng thiện.

Theo bà Hoàng Thị Hồng, Phó giám đốc Thư viện Đồng Nai, sách được chọn đưa đến trại giam chủ yếu là sách tìm hiểu về kiến thức pháp luật, giáo dục nhân cách, sách về những tấm gương vươn lên trong cuộc sống…

Như phạm nhân N.G.P. đang thụ án 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy viết: “Bản thân tôi cũng như bao người, ngay từ nhỏ đã mê tìm đọc những cuốn sách, xem đó là cách giải trí, mở mang kiến thức. Nhưng khi lớn lên tôi thưa dần thói quen đọc sách và đổ lỗi cho sách không hấp dẫn hơn những trò giải trí xung quanh. Cho đến hôm nay, trong quá trình chấp hành án phạt tù, bản thân tôi lại tìm về với thú vui đọc sách. Và sách vẫn như một người bạn thủy chung, một người thầy cần mẫn tiếp tục truyền đạt cho tôi những điều mà từ lâu tôi đánh mất. Từ đó giúp tôi nhìn lại những sai lầm trong quá khứ, biết trân quý hơn tình cảm gia đình, bạn bè. Sách như kim chỉ nam cho tôi tìm về với chân - thiện - mỹ, để tôi xem đó là hành trang mà mình cần chuẩn bị cho ngày trở về tái hòa nhập với cộng đồng, làm lại cuộc đời, trở thành người lương thiện”.

Còn trong bài viết của mình, phạm nhân N.X.L., người vừa được đặc xá từ mức án tử hình xuống giam giữ có thời gian về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, chia sẻ: “Mỗi tối, tôi được dành 60 phút để đọc sách. Điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bình an. Tôi luôn tự nhắc bản thân phải luôn bổ sung kiến thức, kỹ năng sống, những điều tốt đẹp học được từ những cuốn sách khi thụ án trong trại giam để những suy nghĩ sai trái như trước kia ra khỏi đầu óc mình mà hướng đến điều tốt”.

Được tiếp cận với sách trong quá trình cải tạo cũng giúp nhiều phạm nhân có tư tưởng chấp hành án phạt tốt hơn để sớm được trở về với xã hội. “15 tuổi tôi tự ý bỏ học. Ham chơi, đua đòi, sau một thời gian tôi nghiện ma túy. Năm 26 tuổi tôi bị bắt vì tội mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Lúc thụ án, tôi nghĩ cuộc đời mình đã hết, nếu sau này có ra tù cũng không có gì tươi sáng. Tôi suy sụp rất nhiều. Một thời gian sau, tôi được đến thư viện của trại giam để đọc sách. Những lời khuyên bổ ích, dạy cho mỗi người cách suy nghĩ tích cực từ sách đã vực tôi dậy. Năm 33 tuổi, khi được ra tù tôi sẽ tìm cho mình cuộc sống tốt hơn” - phạm nhân L.Q.P. viết.

* Góp phần giáo dục người lầm lỡ

Được viết trong hoàn cảnh đang thụ án, những bài viết của phạm nhân thật sự là những trang viết đặc biệt. Số bài thi của phạm nhân đã được lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc tổng hợp, gửi đến Thư viện tỉnh để chấm điểm, xếp hạng. Theo bà Hoàng Thị Hồng, Phó giám đốc Thư viện Đồng Nai, người trực tiếp chấm điểm các bài viết, tuy mỗi trang viết không có sự trau chuốt về từ ngữ song đều gửi vào đó ước mong sau này được sống tốt, xa rời cái xấu.

Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi viết Cảm nhận về sách được Trại giam Xuân Lộc tổ chức đã nhận được gần 400 bài viết. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho bài viết của các phạm nhân đạt số điểm cao.

Được biết, trước đó vào năm 2014, cùng với các trại giam trong cả nước, Trại giam Xuân Lộc phát động mỗi phạm nhân viết thư xin lỗi và đã nhận được những hiệu quả rất tích cực. Đến tháng 4-2018, theo Trung tá Phan Tiến Cường, Phó giám thị Trại giam Xuân Lộc, đơn vị tiếp tục tổ chức cuộc thi viết Cảm nhận về sách. Những hoạt động này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục phạm nhân.

Để tổ chức cuộc thi đặc biệt này, có đóng góp không nhỏ của hệ thống thư viện trong tỉnh. Theo Phó giám đốc Thư viện Đồng Nai Hoàng Thị Hồng, từ năm 2014, Thư viện tỉnh cùng các hệ thống thư viện thực hiện lưu chuyển sách về các nhà giam giữ, trại giam trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu của cán bộ, chiến sĩ công an và phạm nhân. Nhiều tủ sách, phòng đọc tại Trại giam B5, Trại giam Xuân Lộc, nhà tạm giữ địa phương đã góp phần rất lớn vào việc tạo điều kiện cho những người làm công tác quản giáo, phạm nhân có thêm những hoạt động bổ ích.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201811/nhung-bai-thi-dac-biet-2921774/