Những ác nhân màn ảnh khán giả nhẵn mặt nhưng không rõ tên

'Tứ đại ác nhân' màn ảnh Hong Kong là những người đã góp phần không nhỏ vào thành công của các bộ phim nổi tiếng một thời, nhưng do chỉ đảm nhận vai phụ vai phản diện nên đa số khán giả chỉ nhớ mặt chứ không nhớ tên.

Hà Gia Câu

Hà Gia Câu.

Hà Gia Câu.

Hà Gia Câu sinh năm 1948, được mệnh danh là nhân vật tàn ác nhất trong “tứ đại ác nhân” của Hong Kong. Hà Gia Câu là xuất thân trí thức. Ông từng làm tổng biên tập một tờ báo khi mới 30 tuổi và sở hữu khối tài sản hàng chục triệu HKD. Tuy nhiên vì mê cờ bạc nên tài sản của ông lần lượt mất hết, sau đó nam diễn viên mới chuyển sang làm nghệ thuật.

Ông tham gia nhiều vai diễn phản diện như tên du côn, giang hồ, tù nhân, … trong các bộ phim Trong ngoài ngục tù, Ngục trung long, Lực vương, Thiên trường địa cửu, Túy quyền 3… và từng gặt hái được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá.

Dù chỉ là diễn viên nghiệp dư và chuyên đóng vai phụ nhưng với diễn xuất tài ba của Hà Gia Câu, các vai ác của ông đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Nam diễn viên từng chia sẻ khi ông bước vào tiệm cắt tóc, các nhân viên nữ ở đó nhìn thấy ông đều sợ. Một lần Hà Gia Câu diễn cảnh xã hội đen trong nhà hàng. Dáng vẻ ông dữ dằn rút khẩu súng đặt bên cạnh khiến các khách hàng khác phải bỏ chạy và báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến thẩm vấn mới biết có đoàn phim đang quay.

Ngoài làm diễn viên, ông còn là người quản lý của nhiều nghệ sĩ danh tiếng như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Lữ Lương Vĩ, Đàm Vịnh Lân. Dù có ngoại hình hung tợn, nhưng Hà Gia Câu được bạn bè trong giới yêu mến vì tính cách hào sảng.

Thực tế, ngoài đời nam diễn viên là người hiền lành, tốt tính, tài hoa và được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Ông không kết hôn và không có con cái, chỉ nhận nuôi một chú chó để bầu bạn.

Đám tang sơ sài của Hà Gia Câu.

Cuối đời, phóng viên bắt gặp Hà Gia Câu đi hát ở quán bar kiếm sống. Ông qua đời vì suy hô hấp năm 2015, hưởng thọ 66 tuổi. Đám tang của ông được tổ chức sơ sài với vài bạn bè và đồng nghiệp cũ tới đưa tiễn. Theo truyền thông Hong Kong, lúc này trong tài khoản của ông chỉ có khoảng vài trăm NDT.

Lý Triệu Cơ

Lý Triệu Cơ.

Lý Triệu Cơ quen mặt với khán giả qua các bộ phim Người trong giang hồ, Tung hoành tứ hải, Thực thần (Thần ăn), Trạng sư xảo quyệt, Hoàng tử bánh trứng... Dù chỉ đóng vai phụ, song vẻ ngoài bặm trợn và khả năng diễn duyên dáng giúp ông gây ấn tượng mạnh với người xem. Trong "tứ đại ác nhân" của màn ảnh, ông là người nổi tiếng nhất bên cạnh Hoàng Quang Lượng, Thành Khuê An và Hà Gia Câu.

Lý Triệu Cơ xuất thân là dân xã hội đen, phải lăn lộn giữa chốn giang hồ ở Hong Kong. Nam diễn viên cũng từng nhiều lần vào tù ra tội, đồng thời còn dùng ma túy và bị cha mẹ từ mặt. Nhưng sau đó, Lý Triệu Cơ được bạn bè khuyên bỏ con đường xã hội đen để làm lại cuộc đời và chuyển sang đóng phim. Nhờ kinh nghiệm từng là xã hội đen, ông vào vai những tay anh chị rất "ngọt".

Ngoài đóng phim, Lý Triệu Cơ từng đầu tư sản xuất phim. Khi còn giàu có, ông tiêu tiền không tiếc tay, cũng rất sẵn lòng cho bạn bè vay. Nhưng khi về già, ông sống khốn khó, từng suýt bị đuổi khỏi nhà vì không thể trả tiền thuê phòng, ông bị nhiều bạn bè cũ trong giới nghệ sĩ xa lánh. Cuối đời, ông sống trong cảnh nghèo đói, đau đớn vì bệnh tật và chờ chết.

Đầu tháng 6/2019, nam diễn viên Lý Triệu Cơ qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan, hưởng thọ 69 tuổi.

Video: Lý Triệu Cơ đóng cùng Châu Tinh Trì trong phim Thực thần.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-ac-nhan-man-anh-khan-gia-nhan-mat-nhung-khong-ro-ten-a451496.html