Nhức nhối nạn dàn cảnh trộm tài sản

Những thông tin như băng nhóm dàn cảnh trộm tài sản ở trạm xe buýt bị triệt phá, dùng gái mại dâm làm chim mồi câu khách hám của lạ rồi đưa vào bẫy móc trộm tài sản, dàn cảnh trộm cắp tài sản trên đường phố, bệnh viện liên tục xuất hiện trên các mặt báo, cảnh báo những thủ đoạn của các đối tượng, tuy nhiên vẫn còn nhiều nạn nhân lơ là, thiếu cảnh giác biến thành 'con mồi' của các đối tượng.

Càng ngày các đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động càng tinh vi hơn khiến nạn nhân dễ sa vào bẫy của chúng.

Nguyễn Thị Bạch Huệ (SN 1967, ngụ quận 1) và Lâm Cẩm Loan (SN 1973, ngụ quận 8) từng bị bắt về hành vi "trộm cắp tài sản".

Ra tù ngựa quen đường cũ, 2 đối tượng này tiếp tục kết hợp với nhau tạo thành một "cặp đôi hoàn hảo" chuyên dàn cảnh móc trộm tài sản du khách. Để tìm kiếm con mồi, Loan trong vai một người bán hàng rong và địa điểm mà 2 đối tượng này chọn để hoạt động là khu vực trước chợ Bến Thành, nơi có nhiều du khách nước ngoài đến tham quan.

Sau nhiều vụ khách nước ngoài bị mất trộm tài sản tại chợ Bến Thành, Công an quận 1 đã cử một tổ công tác liên tục theo dõi các đối tượng nghi vấn tại khu vực này, Loan và Huệ không nằm ngoài tầm ngắm.

Hành lang bệnh viện nơi các đối tượng tiếp cận nạn nhân dàn cảnh trộm tài sản.

Hành lang bệnh viện nơi các đối tượng tiếp cận nạn nhân dàn cảnh trộm tài sản.

Chiều tối 4-11, Loan đặt gánh hàng rong trên đường Hàm Nghi rồi đảo mắt tìm kiếm "con mồi", thấy nữ du khách người Hàn Quốc đeo giỏ xách trên vai, chiếc bóp trong giỏ xách lòi ra ngoài, Loan đứng dậy giả bộ tiếp cận nữ du khách, nói dăm ba câu chào hỏi rồi nhanh tay trộm chiếc bóp chuyền tay cho Huệ.

Sau khi "ăn được hàng" cả hai nhanh chóng đi về hướng nhà chờ xe buýt kiểm tra chiếc bóp mới trộm được. Trong chiếc bóp có hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam và một số giấy tờ.

Cả hai định lấy tiền rồi ném trả lại chiếc bóp ở nhà chờ xe buýt thì tổ Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 ập tới bắt quả tang đưa cả về Công an phường. Nhận lại tài sản từ tay cán bộ Công an, nữ du khách lúc này vẫn chưa hết vui mừng và cho biết, không hề biết mình bị trộm tài sản vì các đối tượng trộm quá nhanh.

Nghiện ngập, không việc làm ổn định, để có tiền phục vụ cho nhu cầu mua ma túy sử dụng, nhiều đối tượng đã lên kế hoạch dàn cảnh trộm cắp tài sản. Dù chỉ mới sinh năm 2000 nhưng Trần Ngọc Tuấn, ngụ quận 1 có thâm niên sử dụng ma túy nhiều năm.

Để có ma túy, Tuấn cặp kè với một người phụ nữ hơn mình đến 16 tuổi là Nguyễn Thị Minh Phương (ngụ Bình Tân), cũng là một con nghiện lão đời. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Phương bàn với Tuấn hàng ngày rảo quanh các dãy nhà trọ tìm xem nơi nào có nhiều người sử dụng phương tiện đắt tiền và ghi nhận lại.

Sau đó cả hai dùng CMND giả thuê phòng. Để không mất nhiều tiền, 2 đối tượng đặt cọc tiền phòng trọ vài trăm ngàn giữ chỗ để lấy chìa khóa phòng rồi lợi dụng sơ hở trộm xe gắn máy.

Sau 3 phi vụ thành công, đầu tháng 9, 2 đối tượng thuê phòng trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) chờ cơ hội ra tay trộm tài sản. Rạng sáng, 2 đối tượng này lẻn vào các phòng trọ bên cạnh dùng đoản phá khóa trộm chiếc Exciter đem bán được 11 triệu đồng rồi cuốn gói rời khỏi phòng trọ. Khi 2 đối tượng này nướng gần hết số tiền bán chiếc Exciter vào ma túy thì bị Công an quận 7 phát hiện bắt giữ.

Không giống như Phương và Tuấn nghiện ma túy, nhóm 3 đối tượng Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm 1980, ngụ quận 7, Nguyễn Văn Diệp sinh năm 1979, sống lang thang và Trịnh Minh Dương sinh năm 1976, sống lang thang là những đối tượng không nghề nghiệp nhưng lại thích tụ tập ăn nhậu.

Chân dung đối tượng trộm tài sản của cụ bà 80 tuổi bị camera bệnh viện ghi lại.

Ngọc có nhà cửa nhưng vẫn thích lấy công viên, bờ bụi làm nhà nên mới kết giao với Diệp và Dương. Muốn ăn nhậu thì phải có tiền nên việc trộm cắp là nghề chính của cả 3. "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", trong một lần dàn cảnh trộm tài sản cả 3 đã bị người dân và Công an truy đuổi bắt gọn.

Lần ấy, Ngọc, Diệp, Dương phát hiện anh P.N.D. đi trên đường 3 tháng 2, trong túi quần có một cọc tiền lòi ra ngoài. Ba đối tượng theo dõi đến trước số nhà 201 thì áp sát, Ngọc nhét chân vào bánh xe anh D. rồi hô hoán.

Nghĩ mình gây ra tai nạn, anh D. dừng xe hỏi han, lúc này Diệp và Dương áp sát móc 28 triệu đồng của anh D. rồi cả 3 tháo chạy. Phát hiện mất tiền anh D. truy hô, người dân và tổ cảnh sát hình sự Công an quận 10 tổ chức truy bắt tại trận. Ngọc bị bắt ngay sau đó. Riêng Diệp và Dương tháo chạy hàng chục km từ TP Hồ Chí Minh đến Cần Giuộc (Long An) thì bị tổ cảnh sát hình sự đeo bám khống chế.

Có trường hợp, người phát hiện ra vụ việc dàn cảnh, tham gia truy đuổi kẻ gian lại bị chúng quay lại hành hung, gây thương tích. Như trường hợp của anh Nguyễn Đức Tính, sinh năm 1992, quê Đồng Nai là một ví dụ điển hình.

Sáng 8-10, anh Tính đang đi bộ trên QL22 đoạn trước cây xăng thuộc phường Trưng Mỹ Tây, quận 12 thì phát hiện ông V.C.U. (ngụ Tân Bình) bị nhóm đối tượng dàn cảnh va quẹt xe trộm 50 triệu đồng. Nghe ông U. truy hô, anh Tính đã không ngần ngại chặn đầu xe các đối tượng. Một đối tượng nữ đã rút dao đâm anh Tính vào bụng rồi cả nhóm tháo chạy. Anh Tính được đưa vào bệnh viện và may mắn giữ được tính mạng.

Rất nhiều hình thức dàn cảnh trộm tài sản diễn ra với mức độ ngày một tinh vi khiến nạn nhân không thể biết mình đã rơi vào bẫy của chúng và bị mất toàn bộ tài sản mang theo trên người.

Hai đối tượng dàn cảnh trộm tài sản của du khách bị bắt.

Những ngày qua, cụ Nguyễn Thị Khinh, sinh năm 1939, quê Đồng Nai thẫn thờ, lo lắng bên người con trai bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình (quận 5, TP. Hồ Chí Minh). Chỉ vì nghe theo lời một đối tượng trong bệnh viện mà toàn bộ số tiền cụ Khinh vay mượn để lo cho con bị mất sạch.

Cụ Khinh kể, lúc đó khoảng 10h30' ngày 27-10, cụ nằm trên võng ngoài hành lang lầu 2 của bệnh viện thì một đối tượng giả là thân nhân của bệnh nhân đến ngồi cạnh hỏi han trò chuyện. Cuộc trò chuyện kéo dài, cụ cảm thấy quí mến người thanh niên trên. Được một lúc người cháu gái đến thăm đưa cho cụ một ít tiền.

Cụ Khinh bỏ tiền vào cùng bọc tiền vay mượn trước đó rồi cất vào túi áo. Nhác thấy cụ Khinh mang theo một số tiền lớn, nam thanh niên này giả vờ nói sao áo cụ dính cháo tùm lum rồi nhiệt tình giúp cụ lấy áo mới và đưa vào nhà vệ sinh thay đồ.

"Nó nhiệt tình cầm cả chén bát mà tôi và con trai vừa ăn vào nhà vệ sinh nói rửa hộ, tôi nói để chút tôi rửa thì nó cứ nằng nặc vào cùng để rửa chén. Vào nhà vệ sinh tôi cẩn thận bỏ bọc tiền từ áo cũ vào túi áo mới lấy kim tây gài lại máng lên vách rồi tắm. Khi tắm xong định lấy chiếc áo có bọc tiền để mặc thì chiếc áo không còn, thằng đó cũng biến mất!".

Cụ Khinh buồn bã cho biết, con trai bị tai nạn, ông phải gom hơn 50 triệu đem vào lo cho con. "Số tiền trên đóng chi phí phẫu thuật với lo nuôi đứa con đã hết. Đứa con rể mới vay mượn được 20 triệu mang lên, rồi đứa cháu cho mấy triệu, tổng cộng 23 triệu trong túi mất sạch!".

Phía bệnh viện đã cung cấp hình ảnh thông tin về đối tượng cho Công an quận 5, ngoài ra, thấy hoàn cảnh của cụ Khinh khó khăn, bác sĩ, y tá trong bệnh viện đã quyên góp tiền để cho cụ trang trải những ngày cùng con trai nằm viện.

Những chiêu thức dàn cảnh trộm cắp tài sản của các đối tượng dường như quá cũ nhưng vì chủ quan, mất cảnh giác nên nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng. Bọn chúng thường theo dõi các nạn nhân từ lâu hoặc thấy nạn nhân để tài sản hớ hênh nên ra tay bất ngờ.

Du khách vui mừng khi nhận lại tài sản.

Hiện nay, một thủ đoạn mới của các đối tượng tổ chức dàn cảnh được đầu tư một cách công phu, nhắm vào những người già có tiền bạc. Các đối tượng sử dụng xe ô tô rảo quanh các tuyến đường kiếm "con mồi".

Khi thấy những người già đi một mình hoặc đứng đón xe, các đối tượng sẽ tiếp cận ngụ ý cho đi nhờ. Bỗng dưng có người tốt bụng cho đi nhờ xe nên những người già không mảy may nghi ngờ. Khi nạn nhân lên xe đã có một vài người ngồi trước đó, các đối tượng này giả bộ chen lấn rồi móc trộm tài sản.

Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng này giả bộ có chuyện gấp phải đi nên bỏ các cụ xuống dọc đường. Sau một hồi ngớ người ra, những người lớn tuổi mới kiểm tra lại tài sản thì không còn, lúc này những nạn nhân trên mới biết mình bị dàn cảnh trộm tài sản.

Các vụ dàn cảnh này đã xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ngãi.

Ông N.T.T., 70 tuổi, nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai kể lại câu chuyện mình bị dàn cảnh trong bức xúc. Nghe tin người con làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh nhập viện, vợ chồng ông gom góp 20 triệu đồng bắt xe lên thành phố lo viện phí cho con. Khi đang đứng đón xe ở QL1 thì một xe 7 chỗ trờ tới hỏi ông T. đi đâu?

Ông T. thật thà cho hay đón xe lên thành phố thăm con, các đối tượng này nói sẵn xe cho ông T. đi nhờ không lấy tiền. Sáng sớm gặp được quí nhân ông T. vui vẻ lên xe. Ngồi trên xe nhóm người này hỏi han đủ chuyện sau đó tấp vào lề đường đón thêm một số người khác rồi tiếp tục di chuyển. Do nhiều người ngồi một băng ghế nên ông T. cảm thấy chật chội.

Đi được vài km, những người trên xe nói phải đi gấp lên Vũng Tàu nên mong ông T. thông cảm xuống bắt xe khác. Khi ông T. bước xuống xe kiểm tra lại giỏ xách thì thấy chiếc túi xách bị một đường cắt bén ngọt, số tiền 20 triệu ông T. bỏ trong giỏ xách không còn.

Những băng nhóm tội phạm dàn cảnh trộm tài sản có tổ chức với hàng chục đối tượng tham gia như nhóm dàn cảnh móc túi tại khu vực Khu du lịch Suối Tiên do Nhân "siêu nhân" cầm đầu vừa bị triệt phá, hay những băng nhóm dàn cảnh, sử dụng "chim mồi" giả gái mại dâm lừa khách hám của lạ bị Công an các quận huyện và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thời gian gần đây đã bóc mẽ hàng loạt thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng này, rút ra bài học cho người dân cảnh giác.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều người trở thành nạn nhân của các băng nhóm dàn cảnh, lừa đảo. Mong rằng qua bài viết này, người dân sẽ biết được các thủ đoạn chung của các đối tượng để cảnh giác, đề phòng, để không trở thành nạn nhân của các băng nhóm dàn cảnh, lừa đảo.

Anh Thư

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/nhuc-nhoi-nan-dan-canh-trom-tai-san-571313/