Nhức nhối nạn cò mồi lộng hành trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương: Ma trận 'cò' giăng bẫy người đến khám

Tìm đến thăm khám tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, không ít người đã rơi vào cảnh 'khóc dở mếu dở' vì 'nhẹ dạ cả tin' trước những lời chào mời đầy hấp dẫn của hội nhóm 'cò mồi'. Ngang nhiên tung ra các ngón nghề tinh vi, càng bất ngờ hơn nữa bởi hoạt động 'cò mồi' lộng hành và sôi động đến khó tin.

Nhan nhản lời mời khám nhanh

Trong quá trình tác nghiệp gần 1 tháng, nhập nhiều vai khác nhau từ em gái có chị đi khám, vợ chồng… lần nào nhóm PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật cũng gặp rất nhiều “cò mồi” săn đón ngay từ ngoài cổng. Mặc dù cổng trước và cổng sau của bệnh viện luôn phát đi tiếng loa cảnh báo, nhưng dường như tiếng loa ấy không làm cho các đối tượng “cò mồi” sợ hãi, dè chừng. Nhan nhản lời mời chào khám nhanh, khám dịch vụ cùng với mánh khóe hành nghề của các đối tượng “cò mồi” luôn tinh vi và bài bản. Bất ngờ nhất là hội nhóm này không hề e ngại khi quảng cáo mình là “cò”.

Giữa thanh thiên bạch nhật cũng chẳng “khuất mắt trông coi”, vô số bệnh nhân trở thành nạn nhân của dịch vụ khám nhanh vì trót tin lời “cò”i. Luôn cam kết được khám bởi các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, “cò mồi” nhiệt tình quảng cáo về danh tiếng, uy tín, thậm chí là lòng tốt của các vị “lương y”. Các đối tượng này hoạt động năng nổ đến nỗi có mặt đón khách từ tờ mờ sáng đến quá buổi chiều, nhưng lại hoàn toàn miễn phí hoặc chi phí rất nhỏ mà theo các đối tượng là tiền xăng xe, tiền mua hàng để ủng hộ

“Cò mồi” xuất hiện mọi lúc mọi nơi trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương.

“Cò mồi” xuất hiện mọi lúc mọi nơi trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chầu cổng trước, trực cổng sau, mạng lưới cò mồi bày binh bố trận khắp các lối ra vào của bệnh viện. Hễ là bệnh nhân vào thăm khám thì bất kỳ ai cũng phải kinh qua màn tiếp thị của những tay “cò” có số má, tỉnh táo thì nhanh chân thoát khỏi thiên la địa võng cò mồi, cả tin thì lập tức trở thành ”miếng mồi béo bở” cho “cò” rỉa róc. Nhiều người bệnh trước những lời chào mời như “mật rót vào tai”, chỉ một chút không tỉnh táo thì chuyện “sập bẫy” là khó tránh khỏi.

Người mất tiền oan, người thở phào vì thoát lưới

Những ngày đầu tháng Sáu, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật nhận được phản ánh đầy bức xúc từ chị H.T.H. (25 tuổi, quê Yên Bái) về việc mình bị cò mồi trước cổng bệnh viện Phụ sản T.Ư dẫn dụ sang một phòng khám tư nhân bên ngoài bệnh viện.

Chị H. kể, sau 5 tiếng đồng hồ ngồi xe khách từ quê xuống bệnh viện, lúc đó là 7h sáng bỗng có một người phụ nữ vẫy chị lại và hỏi “đi khám gì trong viện”. Sau khi biết chị H. đi khám thai, người phụ nữ lạ đặt vấn đề dẫn chị H. đi khám nhanh trong bệnh viện. Vì đang mệt và thấy đông người xếp hàng thăm khám nên vợ chồng chị H. đồng ý.

Quy trình thăm khám bắt đầu từ khâu người phụ nữ lạ chở vợ chồng chị H. bằng xe máy đến phòng khám Đa khoa Ánh Dương ở số 34 phố Thợ Nhuộm với chi phí 50.000 đồng. Chị H. bức xúc: “Đến phòng khám nhưng người phụ nữ ấy cứ nói với tôi rằng đây là bệnh viện, vì dịch Covid-19 nên chuyển ra đây khám. Tôi ngờ ngợ rằng có vấn đề, nhưng cũng thấy có người khám nên lại tiếp tục nghe theo chỉ dẫn”.

Chị H. kể lại: “Vợ chồng tôi nói là đã siêu âm rồi, hiện muốn làm xét nghiệm HIV, viêm gan B, giang mai và kiểm tra sức khỏe của thai nhi. Thế nhưng, ở đây nhân viên rất phách lối, thậm chí quát tháo như kiểu chúng tôi không biết gì. Sau đó, người này bảo tôi đi lấy máu, sau khi lấy máu xong ra thì yêu cầu đóng tiền siêu âm, xét nghiệm. Biết mình bị lừa ra khám ngoài rồi nhưng lần đầu xuống Hà Nội nên vợ chồng tôi cũng đành chịu. Sau khi thăm khám xong, không yên tâm, chúng tôi phải quay trở lại bệnh viện để khám”, chị H. ấm ức chia sẻ.

Cũng gặp phải tình trạng trên, bà Nương (quê Mê Linh, Hà Nội) đưa con gái đến bệnh viện Phụ sản T.Ư thăm khám sản phụ khoa. Bà Nương ngồi bần thần trong khuôn viên bệnh viện, vẫn chưa hết bức xúc kể lại: “Hai mẹ con vừa xuống xe thì có một đối tượng ở cổng viện lập tức tiếp cận và chào mời dịch vụ khám nhanh do Trưởng khoa sản bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện. Thấy xe ôm chở mình đi qua bệnh viện sang một phòng khám khác nên tôi yêu cầu xe ôm quay ngược trở lại bệnh viện. Tôi thấy mình là người may mắn, nếu không sẽ bị đưa đến phòng khám tư theo chỉ dẫn của cò mồi, tiền dịch vụ thì đắt mà không biết có khám chuẩn bệnh hay không.

Bà Nương kể lại việc mình bị “cò” dụ.

Không chỉ có chị H., bà Nương mà PV còn gặp rất nhiều nạn nhân khác cũng bị sập bẫy cò mồi, bị “móc tiền” thăm khám trong cay đắng và ngỡ ngàng. Chúng tôi đặt ra câu hỏi, có hay không sự “móc nối” giữa các bác sĩ phòng khám tư nhân và mạng lưới cò mồi trước cổng bệnh viện Phụ sản T.Ư? Để tìm câu trả lời, PV đã lần lượt nhập vai trong nhiều ngày liên tiếp và phát hiện những bí mật ẩn sau mỗi “cuốc” xe cò mồi dẫn người bệnh đi…

Quay về bệnh viện sau khi khám bệnh tại phòng khám tư

Trong quá trình tìm hiểu về cách thức, quy trình hoạt động của cò mồi trước cổng bệnh viện Phụ sản T.Ư, PV được ông T. (tài xế xe ôm) đứng trước cửa một phòng khám – nơi người bệnh được cò mồi đưa sang, bật mí: “Khám ở phòng khám tư chi phí rẻ thì tầm 2 triệu đồng, đắt thì tầm 4 triệu đồng/ một lần khám. Mấy hôm trước vừa có một cặp vợ chồng khám xong ở phòng khám này lại nhờ tôi chở sang bệnh viện để khám lại cho yên tâm”.

(Còn nữa)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/nhuc-nhoi-nan-co-moi-long-hanh-truoc-cong-benh-vien-phu-san-trung-uong-ma-tran-co-giang-bay-nguoi-den-kham-71374.html