'Như Ý truyện' tập 29-30: Nhàn Phi thăng đường xử án kẻ thù xưa - Tuệ Quý phi sợ ma dù chưa từng xem Valak

'Hậu cung Như Ý truyện' tập 29-30 như được an bài trước số phận khi ra mắt những tập có ma đúng vào dịp tháng Cô Hồn sắp kết thúc. Để xem ngoài ma sơ, ma búp bê nổi đình nổi đám ở rạp chiếu thì ma cung đình có thể khuynh đảo triều cương, khuấy đảo màn ảnh nhỏ hay không?

Hai đứa xin được cụng đầu bắt đầu vào phim…

Hai đứa xin được cụng đầu bắt đầu vào phim…

Sự trở lại của Nhàn Phi đã khiến trên dưới hậu cung chao đảo. Những kẻ từng mưu hại Như Ý vừa sợ hãi vừa căm ghét vì cô nhận được muôn vàn ân sủng từ Hoàng thượng. Tâm điểm của tập 29 bộ phim Hậu cung Như Ý truyện là màn “Bao Công xử án” đầy gay cấn phiên bản hậu cung Càn Long. Nhân buổi tiệc gia đình ấm cúng, Hoàng thượng đã mang tặng chúng ái phi mỗi người một hộp ngọc trai bản giới hạn, riêng Hoàng hậu được tặng một hộp đầy ngọc trai (nhiều như vậy có lẽ là bản không giới hạn). Tuy nhiên người được nhận món quà đặc biệt nhất lại chính là Thận Tần. Cô mở hộp quà ra trong tâm trạng hồ hởi và vội thét lên trong tâm thế đầu óc hồ đồ vì món quà là một hộp chu sa.

“Hôm nay trẫm xin được chụp góc chính diện để Nhàn Phi bớt nói chụp nghiêng nhìn trẫm không duyên.” - nhân sinh khổ đoản ai mà không biết nhõng nhẽo, kể cả Hoàng thượng.

Hộp ngọc trai bản tràn giới hạn của Hoàng hậu. Ngoài việc xâu lại đeo cổ, Hoàng hậu có thể để chơi ô ăn quan cũng được nha.

“Rồi đưa mỗi đưa một hột xài sao trời, không lẽ về thắp nhang ngày đêm?” - Tuệ Quý phi sân si cho trọn một mùa âm khí.

Cái này thoại của Quý phi nhưng bị chồng hình Như Ý, mọi người đừng hiểu lầm dù Như Ý cũng nghĩ như vậy.

Ủa ai bỏ sa tế vô hộp của Thận Tần nè, ăn sa tế nhiều quá hư thận người ta.

Đính chính, đính chính, hộp này là chu sa.

“Ủa trend chơi chu sa tưởng mình là người cuối cùng chơi rồi thôi, không nghĩ Hoàng thượng cũng chơi?” - Hải Quý nhân có bầu vẫn không quên thắc mắc.

Lúc này Hoàng thượng cùng Dục Hồ cô cô ngay lập tức giăng cờ, mở phiên xử án. Dục Hồ bước lên đĩnh đạc như Triển Chiêu bên cạnh Bao Công Càn Long chỉ rõ tội ác năm xưa của Thận Tần. Tuy vậy, Thận Tần vẫn một mực chối cãi. Lúc này, Công Tôn Sách Nhàn Phi liền hỏi bị cáo A Nhược một câu khiến cô không còn đường biện bạch. Biết rằng con cờ A Nhược sẽ phải tử trận trong nay mai, phe cánh của Hoàng hậu, trước có Gia Tần buông lời răn đe, sau có Tuệ Quý phi không ngừng dọa nạt, vội vàng ngăn không cho A Nhược chỉ điểm những người liên đới phía sau.

Xử án lưu động một bữa duy nhất, một bữa duy nhất. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ hậu cung Càn Long.

Triển Chiêu tiếp lời.

Bị cáo tính nói nhưng phát hiện mình bị đau họng nên im.

Công Tôn Sách hỏi thêm một câu dù biết bị cáo lười trả lời.

Đồng bọn của bị cáo mở lời dằn mặt.

Khúc này Tuệ Quý phi tính chửi nhưng thoại của Thận Tần chưa hết nên ngồi chờ (sợ quên thoại nên mặt có phần hơi vội).

Bao Công Càn Long quá chán nản hậu cung bao che cho nhau, không sống chính trực, liêm khiết nên đã ra lệnh cho Lý Ngọc giải bị cáo sang Dưỡng Tâm điện từ từ lấy khẩu cung. Hoàng thượng còn mới thêm cánh tay đắc lực trong lĩnh vực tra án là Công Tôn Sách Nhàn Phi đến dự. Cả hai nhất mực hỏi A Nhược ai đứng sau giật dây cho cô làm bậy, song A Nhược vẫn không chịu khai nhận. Trước đó, Tuệ Quý phi đã sớm đi trước một bước bắt “trọn ổ” gia đình của A Nhược làm con tin nên cô không thể nói thêm lời nào dù rất căm hận Quý phi. Nhàn Phi đành phải trở về Dực Khôn cung nghỉ ngơi sau một ngày hỏi cung mệt mỏi. Hoàng thượng cũng không thể chịu nổi sự ương ngạnh của A Nhược nên đành thành toàn ước nguyện muốn được bảo lưu quyền-im-lặng-trước-tòa của cô bằng một chén thuốc câm.

Bao Công ngủ.

Công Tôn Sách cũng ngủ.

Bị cáo cũng ngủ theo. Cuối cùng không một ai trả lời. Bao Công trước khi ngủ giấc mới cũng vội cho bị cáo một liều thuốc cắt đường tiếng, giữ lại đường hình.

Trong khi Bao Công và Công Tôn Sách hậu cung không tra được manh mối mới thì phía Triển Chiêu Dục Hồ đã nhanh nhẹn phát hiện ra người đứng phía sau nắm được điểm yếu của A Nhược chính là Tuệ Quý phi. Trước đó, người “bơm” ngân lượng cho A Nhược mua chuộc thái giám cũng là Quý phi. Tuy nhiên, nếu chỉ nghi ngờ mỗi Quý phi thì còn gì là thương hiệu ”Đa nghi như Càn Long” nữa. Cái tên không thoát khỏi liên đới trong vụ này theo thám tử Càn Long đó là Phú Sát Lang Hoa - Đại Thanh Hoàng hậu.

Tập 30 mở đầu bằng một màn chủ tớ Như Ý-A Nhược chia tay nhau trên nền nhạc “này người yêu cưng quay về đi, đã hết yêu thương nhau rồi” #Conđườngmàuxanh. Như Ý sau khi nói xong những lời cần nói liền đặt cho A Nhược một cuốc xe có-đi-nhưng-không-có-về đến với lãnh cung Wonderland. Sống trong cung cấm quen rồi, nay bước đến khu phố phường nhộn nhịp như lãnh cung, làm sao A Nhược quen được. Hôm sau, cô tự tử.

“Vậy ca đi. Ca bài nào chị thấy vui rồi chị mở đường nói trở lại cho”.

“Đường tình mình chia đôi, cất em vào quá khứ thôi…” #catena

“Bài đó bữa chị hát cho Hoàng thượng nghe lúc sắp vô lãnh cung, hát lại” - Nhàn Phi đâu có hiền mọi người.

“Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh…” #cegatcn

“Cưng tên Thận mà hát Tim, sai quấy, hát lại.” - Ngoài ác thì Nhàn Phi còn nhây.

“Biết nói gì đây khi hai đường đời ngăn chia mình rồi….” #bngd

“Không biết nói gì nữa thì để chị nói giùm. Rút móng nhỏ này cho chị cái tội sống trong cung mà không biết làm văn nghệ, thua cả con gấu Bắc Cực biết hát cải lương và con chim cánh cụt biết hát Hồ Quảng ở cung chị nữa” - Nhàn Phi tuyên án.

“Mấy đứa, book cho A Nhược chiếc xe lam đưa thẳng vô lãnh cung, đừng book xe bốn bánh tốn ngân lượng của chị” - chút tình cảm chủ tử còn lại giữa hai người.

“Chủ tử lụa này để thắt cổ chứ không phải để múa nha chủ tử, đừng làm nô tì mất mặt” - nô tì của A Nhược thương chủ như cha mẹ mình.

Ít lâu sau, Hải Quý nhân chuyển dạ. Nhàn Phi khi hay tin hai Thái y chung thuyền vượt cạn với Quý nhân là hai Thái y “người-lạ-ơi” không-quen-không-biết liền lập tức bắt một chiếc kiệu xinh chạy đến Diên Hi cung đỡ đần cho chị em tốt của mình. Quả nhiên, Quý nhân với sự hộ tống tận tâm của hai Thái y đã không thể bình an rời khỏi âm phủ (vì một lần sinh con bằng một lần ghé thăm âm phủ), suýt nữa bị Diêm vương mời ở lại hầu trà nửa phần đời còn lại. Nhàn Phi tức tốc ra lệnh cho Tỏa Tâm trong đêm tuyết lạnh phải chạy một mạch đến Dưỡng Tâm điện xin Hoàng thượng mời Tề Thái y đến rước Hải Lan rời khỏi âm phủ. Nhờ làm việc kĩ lưỡng, cuối cùng Tề Thái y đã giúp Quý nhân nhận được tấm vé khứ hồi cuối cùng trong ngày, từ âm phủ trở về trần gian.

Nhàn Phi kêu nô tì đi mời Hoàng thượng mời Thái y chứ không phải mời Thái y đi mời Hoàng thượng. Nhàn Phi đúng là biết chơi lớn.

“Hải Lan cố lên rặn kiểu con rái cá sang sông bữa tỉ chỉ muội đó” - Nhàn Phi tuy chưa sanh con nhưng khá rành các giai đoạn trưởng thành của rái cá.

Ủa Orange với Karik hát “Người lạ ơi” phải không sao nhìn lạ hoắc vậy nè?

“Phòng sinh chứ không phải phòng sinh hoạt mà muốn hát 'Người lại ơi' là hát. Chị nhắc lại, một là đổi bài 'Lòng mẹ', hai là cứu sống nhỏ em chị, hai cưng chọn đi” - Nhàn Phi ra giá chót với hai Thái y.

“May có Tề Thái y chứ không tui tưởng liệm Quý nhân luôn rồi đó bà!” - Ma ma đỡ đẻ chia sẻ kinh nghiệm.

Quý nhân hạ sinh cho Hoàng thượng Ngũ A ca kháu khỉnh, lanh lợi. Hoàng thượng đặt tên cho A ca là Vĩnh Kì (cho đúng với lịch sử cũng như bộ phim Hoàn Châu Cách cách trước đó). Hoàng thượng cũng nâng cấp vị trí của Quý nhân lên thành Tần, bí danh Du, à không phong hiệu Du.

“Trẫm đặt tên con trẻ là Vĩnh Kì cho khỏi sai raccord với 'Hoàn Châu Cách cách'” - Hoàng thượng có tầm nhìn rộng.

Nhàn Phi qua điều tra phát hiện trong thuốc an thai của Du Tần trước đây có người từng thêm vào một vài vị thuốc khiến Hải Lan bị suy giảm nguyên khí. Nếu cô không kịp thời đến tương cứu, rất có thể Hải Lan đã phải bỏ mạng tại giường sinh. Điều này phần nào đánh tan nghi ngờ Hải Lan vì tình yêu bách hợp với Như Ý mà mạo hiểm tính mạng sinh con trong hai tập trước. Trở lại câu chuyện, Nhàn Phi trong tập 29 vừa rồi vì không có cơ hội thể hiện hết khả năng tra án thần sầu của mình nên cô quyết định phải trổ hết tài nghệ trong tập này. Cô cho người điều tra tung tích của hai vị Thái y lạ mặt từng xuất hiện làm náo loạn phòng sinh kia là ai. Hóa ra, họ có liên hệ mật thiết với cung Khải Tường. Giờ đây, đã có thêm một kẻ “ném đá xuống giếng” bị phe cánh của Như Ý lôi ra ánh sáng, Gia Tần chính thức bước chân vào danh sách đen của Nhàn Phi và Du Tần.

“Hai Thái y tới đòi caste. Hai người đó nói bên Diên Hi cung chê hai người hát dở nên giờ bắt cung mình trả tiền” - cung nữ theo hầu Gia Tần vô lẻo mép.

“Cầm tiền rồi chạy ù qua 'Diên Hi công lược' hát nha, mấy tập nào còn Tuệ Quý phi ở bển thì tha hồ hát, hồi bả chết rồi người ta đập sân khấu” - cung nữ đuổi khéo hai Thái y.

“Hai Thái y đi rồi, nô tì xin phép hát ca khúc 'Ngày mai em đi' để phục vụ chủ tử ạ!” - cung nữ cung Khải Tường rất yêu văn nghệ, “Đưa cái chén ta ói cái” - Gia Tần thì hay đầy bụng.

Trước khi khép lại tập 30 đầy căng thẳng, phía hậu cung cũng không quên để lại chút ngòi dẫn đầy thu hút nối sang tập sau. Cụ thể, trên dưới Tử Cấm Thành, không ít cung nữ, thái giám buôn chuyện, cho rằng cái chết kì quái của A Nhược sẽ mang lại điềm xui xẻo cho Nhàn Phi. Vậy là, ai nấy trong cung đều ra sức tránh xa Nhàn Phi vì họ có niềm tin sắt đá cho rằng xui xẻo và vong đeo có thể được lây lan qua bầu không khí. Một người đồn cho mười người, mười người đồn cho một cung, nên lời đồn về Nhàn Phi càng thêm huyền ảo và lan nhanh chóng mặt. Những tin đồn thất thiệt của mọi người ban đầu chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, thật không ngờ cũng có ngày thành sự thật. Cung Dực Khôn lan truyền tin tức Nhàn Phi gặp ma. Chưa biết Nhàn Phi có sợ ma hay không, nhưng theo những diễn biến hiện tại, có vẻ người hốt hoảng hơn cả chính Tuệ Quý phi.

“Không tránh cho kiệu tông hả trời?” - màn đáp trả đầy mạnh mẽ của các cung nhân.

Trong bức hình này A Nhược không đáng sợ bằng… Nhàn Phi.

“Bây coi đó, kể chuyện ma mà bà Thuần Phi bả cười quá trời cười, ta sợ bà này sắp bằng sợ ma rồi đó!” - Tuệ Quý phi có nhiều nỗi sợ cắc cớ.

Vậy, ai sẽ là người bị vong của A Nhược theo đuổi như con gái mới lớn chạy theo crush suốt ngày đêm? Nhàn Phi hay Tuệ Quý phi? Đón xem tập 31-32 Hậu cung Như Ý truyện để cùng đoán đáp án nhé! Hãy cùng xem phim vietsub có bản quyền hoặc theo dõi bản lồng tiếng trên truyền hình nhé.

Anh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhu-y-truyen-tap-29-30-nhan-phi-thang-duong-xu-an-ke-thu-xua-tue-quy-phi-so-ma-du-chua-tung-xem-valak-3613572.html