Như người anh, người chị thân thiết của bộ đội

Đêm cuối năm, cái lạnh như cứa vào da thịt, khiến ai cũng muốn thu mình trong chăn ấm. Nhưng đã thành thói quen, trước khi đi ngủ, Thượng úy Mai Văn Thiệu, Chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) lại cùng đại đội trưởng đi kiểm tra một lượt đơn vị, nhất là việc bảo đảm chăn, áo ấm cho bộ đội trong ngày rét đậm. Tại mỗi vọng gác, các anh ân cần hỏi thăm, động viên bộ đội, kiểm tra xem anh em mặc đã đủ ấm chưa, rồi động viên chiến sĩ khắc phục điều kiện thời tiết khắc nghiệt, canh gác bảo đảm an toàn đơn vị.

 Thượng úy Mai Văn Thiệu trò chuyện với chiến sĩ trẻ.

Thượng úy Mai Văn Thiệu trò chuyện với chiến sĩ trẻ.

Tác phong gần gũi bộ đội của Thượng úy Mai Văn Thiệu và chỉ huy đơn vị đã thành nền nếp nên những năm gần đây, Đại đội 8 luôn ổn định, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Từ năm 2017 đến nay, Đại đội 8 liên tục được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; đồng chí chính trị viên đại đội được bình bầu là Chiến sĩ thi đua cơ sở. “Mặc dù có cán bộ trung đội, tiểu đội, thường xuyên bám sát bộ đội, nhưng chúng tôi vẫn muốn trực tiếp kiểm tra, sâu sát đến từng chiến sĩ. Làm như vậy không phải vì không tin tưởng anh em, mà là thể hiện sự cộng đồng trách nhiệm trong quản lý bộ đội, nhất là những thời điểm nhạy cảm, như thời gian đầu huấn luyện chiến sĩ mới, diễn tập, hành quân dã ngoại, hành quân đường dài mang vác nặng; bộ đội chuẩn bị xuất ngũ", Thượng úy Mai Văn Thiệu tâm sự.

Tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, chúng tôi được nghe bộ đội kể nhiều về tác phong sâu sát, tinh thần làm việc nghiêm túc nhưng cũng rất gần gũi, chân thành của Chính trị viên Mai Văn Thiệu. Quá trình công tác, anh luôn thể hiện rõ vai trò nêu gương của người cán bộ chủ trì, nói đi đôi với làm, quyết đoán trong công việc, dám chịu trách nhiệm trước tập thể về những đề xuất, giải pháp mình đưa ra.

Để phát huy dân chủ trên các mặt công tác, Thượng úy Mai Văn Thiệu thường xuyên trao đổi, hội ý, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị; trực tiếp đề xuất nhiều biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Trên cương vị bí thư chi bộ, anh chủ động nắm chắc điểm mạnh, điểm yếu của từng cán bộ, đảng viên, từ đó phân công, giao nhiệm vụ phù hợp. Để cán bộ, đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh xác định rõ chỉ tiêu, biện pháp phù hợp ngay từ đầu năm đối với từng người; xác định thời gian khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời khuyến khích phát huy những mặt mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong đơn vị.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội, Thượng úy Mai Văn Thiệu cho rằng: Để dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời ngăn chặn những tiêu cực nảy sinh, trước hết, đội ngũ cán bộ các cấp phải thực sự sâu sát, thường xuyên bám nắm bộ đội; nắm chắc sở trường, sở đoản, năng lực, sức khỏe, từ đó phát huy khả năng của từng người trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, người chỉ huy phải sâu sát, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của bộ đội; tôn trọng, gần gũi, cởi mở và chân thành lắng nghe bộ đội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Cùng với đó, cần xây dựng bầu không khí dân chủ, tin cậy trong đơn vị, để cán bộ, chiến sĩ dễ dàng chia sẻ những điều thầm kín, riêng tư. Bản thân mỗi cán bộ, nhất là cán bộ chính trị phải thực sự gần gũi, như người anh, người chị thân thiết của bộ đội.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhu-nguoi-anh-nguoi-chi-than-thiet-cua-bo-doi-606098