Nhộn nhịp về quê đón Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, tại các bến xe, Ga Biên Hòa và hai bên quốc lộ 1, đoạn qua TP.Biên Hòa, phương tiện giao thông trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn. Những chiếc xe khách đường dài bắt đầu đưa hàng ngàn người về quê đón Tết.

Nhân viên Ga Biên Hòa kiểm tra thông tin hành khách trước giờ lên tàu. Ảnh: T.Hải

Nhân viên Ga Biên Hòa kiểm tra thông tin hành khách trước giờ lên tàu. Ảnh: T.Hải

Từ ngày 19-1 (tức 25 tháng Chạp), nhiều công ty, xí nghiệp bắt đầu nghỉ Tết, đây cũng là dịp cao điểm người dân đón tàu, xe về quê.

* Cảnh giác tình trạng vé tàu giả

Sáng 18-1, bên trong sảnh chờ tàu của Ga Biên Hòa đã chật kín người, hành lý và đồ đạc. Hàng trăm người đứng ngồi, xếp hàng la liệt kéo dài đến ngoài sân ga. Khách đến ga không chỉ là người dân khu vực trong tỉnh mà còn từ các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tập trung về đây.

Anh Đỗ Thành Trung (ngụ TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, do nhà ở cách ga khá xa lại sợ kẹt xe, trễ tàu nên cả gia đình phải đến đây từ sớm. Dù mệt mỏi khi phải chờ tàu gần một tiếng đồng hồ nhưng ai cũng nóng lòng được lên tàu để về nhà, sớm đoàn tụ với gia đình hưởng không khí Tết cổ truyền của dân tộc.

“Công tác đón đưa Khánh lên tàu tại Ga Biên Hòa năm nay nhìn chung đảm bảo tốt, đường dẫn vào ga không bị ùn tắc, nhân viên đường sắt hỗ trợ tích cực đưa đón hành lý nên hành khách yên tâm, không lo lắng” - anh Trung nhận xét.

Trưởng ga Biên Hòa Ngô Đình Ân cho biết, kể từ ngày 20-10-2019, ngành đường sắt đã đưa toàn bộ vé tàu lên hệ thống bán vé điện tử cho người dân đặt mua đồng loạt. Đến nay, về cơ bản số lượng vé từ ngày 22-28 Tết đã bán hết, chỉ còn một số ít chỗ ở các chặng ngắn như Sài Gòn đi Nha Trang, Bình Thuận...

Theo ông Ân, Ga Biên Hòa đang bước vào đợt cao điểm đưa người dân về quê đón Tết. Mỗi ngày có từ 20-21 đoàn tàu xuất phát tại ga chở khoảng 3-4 ngàn hành khách. Đến thời điểm hiện tại, nhà ga chưa ghi nhận trường hợp nào trễ tàu, số lượng người nhà đi tiễn người thân ít hơn so với mọi năm nên việc di chuyển tại đây cũng thông thoáng, thuận lợi.

Trước đó, ngành đường sắt đã đưa ra khuyến cáo về việc xuất hiện vé tàu giả những ngày cận Tết. Cụ thể, cùng một mã vé nhưng kẻ xấu đã chỉnh sửa tất cả thông tin trên vé thật rồi chụp qua điện thoại (thay cho vé giấy) để đi tàu. Do đó, nhằm ngăn chặn hành vi này, ngành đường sắt yêu cầu nhân viên kiểm soát vé hướng dẫn hành khách in lại thẻ lên tàu trước khi vào toa. Người dân tuyệt đối không nên tin lời “cò” vé “chợ đen” để không mua phải vé giả, vé cạo sửa, vé không đúng thông tin. Riêng đối với hành khách có thẻ lên tàu không trùng thông tin với người đi sẽ không được lên tàu.

* Tấp nập những chuyến xe Tết

Trong 2 ngày 19 và 20-1 (tức 25 và 26 tháng Chạp), hàng ngàn người dân, công nhân lao động tại các khu công nghiệp đã ra các ngã đường bắt xe về quê đón Tết sau một năm lao động, học tập vất vả. Điểm chung của nhiều người đứng chờ xe ven đường là hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh. Thậm chí có người còn mang cả hương vị Tết miền Nam về quê miền Bắc bằng một cây mai nhỏ được nâng niu rất cẩn thận.

Phó giám đốc Sở Giao thông - vận tải Dương Văn Đông cho biết: “Để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết, các bến xe, nhà ga phải giám sát chặt chẽ thủ tục ra vào bến từ phương tiện đến lái xe; kiểm tra tình trạng sức khỏe của lái xe, không để xảy ra tình trạng sử dụng rượu, bia, chất cấm, tránh gây ra tai nạn giao thông; chuẩn bị lượng phương tiện đầy đủ, an toàn nhằm chủ động trong các phương án điều động khi tiến hành giải tỏa hành khách”.

Phần lớn họ là những công nhân đang làm việc tại các Khu công nghiệp ở TP.Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch... Trước giờ khởi hành, khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui, háo hức, kèm theo sự lo lắng cho quãng đường xa xôi sắp tới.

Tại khu vực cây xăng Suối Linh (quốc lộ 1, đoạn qua phường Long Bình, TP.Biên Hòa) là địa điểm đón xe đi các tỉnh phía Bắc, miền Trung quen thuộc của nhiều người những ngày giáp Tết. Đại gia đình hơn chục người của chị Đặng Thị Thành (quê tỉnh Ninh Bình) ra đây từ sớm để chờ xe đò. Buổi trưa trời nắng gắt, nhưng mọi người vẫn tíu tít trò chuyện, mắt hướng về phía quốc lộ 1 ngóng chờ những chiếc xe khách đường dài hướng từ TP.Hồ Chí Minh về Đồng Nai.

Chị Thành chia sẻ, bình thường gia đình chị về quê dịp hè để đỡ chi phí, nhưng cảm giác về quê đón Tết vẫn vui và ấm cúng hơn bao giờ hết nên cả tháng nay cứ mong đến ngày về. Các con của chị lần đầu tiên được về quê ăn Tết nên đứa nào cũng hớn hở. Bao năm rồi nay mới được về đoàn tụ cùng đại gia đình trong dịp Tết...

Phó giám đốc Công ty cổ phần bến xe Đồng Nai Phạm Văn Tiệp cho biết, lượng hành khách đổ về bến bắt xe về quê ăn Tết Nguyên đán hiện đã tấp nập, trong số này phần lớn là người lao động. Đến thời điểm này, bến xe đã bán được hơn 1,7 ngàn vé. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong kế hoạch vào những ngày này, bến xe sẽ tăng cường thêm xe đi các tỉnh miền Bắc.

“Các nhà xe cam kết, tất cả các chuyến xe phục vụ vận chuyển hành khách đều là xe chất lượng cao, người điều khiển phương tiện được đảm bảo về trình độ, kinh nghiệm vận chuyển hành khách. Bên cạnh công tác tuyên truyền, bến xe cũng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp tăng giá vé không đúng quy định” - ông Tiệp nói.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202001/nhon-nhip-ve-que-don-tet-2984591/