Nhộn nhịp trên những rẫy mì

Ở các huyện vùng cao như Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà vào những ngày này đang vào mùa thu hoạch mì, nên đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp cảnh đồng bào dân tộc Hrê, Cor đang hối hả thu hoạch mì. Mì được dồn thành từng bao lớn, để vận chuyển được xuống đường lớn là cả một hành trình, bởi rẫy mì nào cũng nằm chót vót trên những quả đồi, sườn núi cao. T.TIÊN

Từ Quốc lộ 24B chúng tôi vòng qua đèo Cà Đáo vùng giáp ranh thị trấn Di Lăng và xã Sơn Thành (Sơn Hà), hàng chục người đồng bào Hrê đang hối hả thu hoạch mì. Vì sườn đồi dốc nên người dân sau khi khai thác củ mì sẽ chất đầy bao và lăn bao xuống dưới chân sườn dốc. Những người đàn ông khỏe khoắn nhanh chóng vác bao mì trên vai và đi bộ xuống dưới đường quốc lộ để chất mì lên xe tải.

Mỗi đồi mì, người chủ thuê khoảng 20 người để khai thác củ mì và vác mì từ trên đồi xuống đường lớn. Công việc dẫu vất vả vì địa hình trồng mì chủ yếu là đồi núi dốc, song cuối năm, người dân đồng bào Hrê ai nấy cũng tranh thủ để làm thuê kiếm tiền sắm Tết cho gia đình.

Anh Đinh Văn Kin (thôn Gò Rộc, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà) đã nhận lời làm thuê cho 4 chủ đi thu hoạch mì, cho biết: “Các chủ thuê trên khắp các đồi đến vụ thu hoạch đều gọi người làm thuê nên bà con rất phấn khởi, người làm thuê như tôi mỗi ngày được trả 150.000-200.000 nghìn đồng gom lại để có tiền sắm Tết trong gia đình”.

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2103/202101/nhon-nhip-tren-nhung-ray-mi-3038556/