Nhộn nhịp chợ chuối vùng biên lớn nhất Miền Trung

Những ngày cận Tết Nguyên đán, hàng ngàn người dân trên địa bàn huyện miền núi huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tất bật vận chuyển chuối đến khu vực ngã ba xã Tân Long để bày bán.

Việc buôn bán diễn ra từ sáng sớm đến chiều muộn.

Việc buôn bán diễn ra từ sáng sớm đến chiều muộn.

Cận Tết nên việc mua, bán diễn ra nhộn nhịp từ rạng sáng đến chiều tối mỗi ngày.

Nằm ngay ở ngã 3 giao nhau giữa tuyến QL9 nối TP. Đông Hà sang Lào và tuyến đường vào 7 xã vùng Lìa, thuộc địa phận xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Địa điểm này trở thành một địa điểm đắc địa, thuận tiện cho giao thương buôn bán. Ở đây từ lâu hình thành một khu vực buôn bán được nhiều người biết đến với cái tên gọi quen thuộc là chợ chuối Tân Long.

Hàng đoàn xe máy của người dân nối đuôi nhau chen kín các tuyến đường.

Ngay từ sớm tinh mơ cho đến chiều tối, hàng đoàn xe máy của người dân trồng chuối khắp các bản làng, nối đuôi nhau chen kín trên các tuyến đường đưa chuối vào khu vực chợ Tân Long.

Hàng trăm thương lái tập trung để thu mua chuối.

Cứ vào dịp gần tết hàng trăm thương lái các tỉnh thành cũng tập trung về đây thu mua chuối rồi đưa và vận chuyển hàng về xuôi, tỏa đi khắp nơi tạo nên khung cảnh náo nhiệt ngày cuối năm nơi vùng biên giới Việt – Lào.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ trưa ngày 7/2 (nhằm 26 Âm lịch), số lượng chuối vẫn không ngừng đổ về. Nhiều xe ô tô đậu bên QL9 đợi “ăn” chuối để xuôi về TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũng như các tỉnh miền Trung để bán lại cho người dân phục vụ nhu cầu thờ cúng ngày Tết.

Chuối vẫn không ngừng đổ về....

Không khí tất bật tại chợ chuối.

Theo anh Hồ Văn Thanh cứ mỗi dịp cận Tết gia đình anh lại dùng xe máy chở chuối ra xã Tân Long để bán cho các thương lái. Trong dịp Tết này, gia đình anh thu hoạch, bán ra thị trường khoảng hơn 100 buồng chuối loại đẹp, chuối ở đây chủ yếu là chuối mật mốc.

Tuy nhiên, năm nay giá chuối dịp Tết giảm nhiều so với những năm trước, lượng khách đến mua cũng ít hơn. "Mỗi xe chuối mật mốc chỉ bán được vài trăm nghìn đồng, so với năm ngoái thì giá mới chỉ bằng một nửa. Năm ngoái trong dịp cận Tết, gia đình tôi thu nhập từ 100 - 150 triệu từ việc bán chuối mật mốc. Nhưng Tết này vì giá cả giảm nên thu nhập khoảng vài chục triệu là cùng"- anh Thanh chia sẽ.

Anh Hồ Văn Thanh khoe những buồng chuối mà mình trồng được.

Người dân dùng xe máy để vận chuyển chuối đến bán cho các thương lái.

Bà Hồ Thị Gái một thương lái thu mua chuối ở xã Tân Long cho hay, cận Tết lượng chuối bán ra thị trường nhiều, trong khi đó số người mua lại khá ít nên giá thành giảm hơn so với năm trước. Theo bà Gái năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chuối ở đây không thể xuất đi Trung Quốc và một số tỉnh Miền Bắc, lượng chuối về nhiều mà không xuất đi được nên giá chuối rẻ hơn mọi năm, trung bình mỗi xe chuối (gồm 5 - 10 buồng) tại đây được thu mua với giá từ 300 – 1.200.000 đồng. Hiện nay số chuối sau khi thu mua, sẽ được thương lái vận chuyển đi các địa phương lân cận như Huế, Quảng Bình hoặc Đà Nẵng để tiêu thụ ….

Nhiều buồng chuối đã được thương lái chọn mua tập kết lại bên đường để bốc lên xe.

Nhiều xe ô tô đậu bên QL9 đợi “ăn” chuối để về xuôi....

Ngoài ra, lá chuối cũng được người dân tranh thủ hái bán cho các xe tải dùng chèn chuối.

Đây là dịp mà khu chợ đông vui nhộn nhịp nhất khi hàng ngàn người khắp mọi nơi đổ về đây để tự tay tìm cho được những buồng chuối mật mốc ưng ý nhất, dâng lên bàn thờ gia tiên trong những ngày xuân.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/nhon-nhip-cho-chuoi-vung-bien-lon-nhat-mien-trung-jqcafiPMR.html