Nhóm nhạc Hàn trượt chân trên sân khấu Việt Nam vì trời mưa to

Vì trời mưa, sân khấu trơn, các thành viên của BTOB vài lần trượt chân, suýt ngã. Nhóm e dè, không bước ra khu vực nguy hiểm để tránh sự cố.

 Lần đầu tiên tới Việt Nam, BTOB biểu diễn trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt. Nhiệt độ khi chương trình diễn ra là 14 độ C, kèm theo mưa nặng hạt. May mắn, khi nhóm nhạc Hàn Quốc bước ra, tình hình thời tiết trở nên khả quan hơn, cơn mưa cũng dần tạnh. Tuy nhiên, sân khấu phần phía trước đọng nước dẫn đến trơn trượt, các thành viên gặp đôi chút khó khăn trong quá trình biểu diễn.

Lần đầu tiên tới Việt Nam, BTOB biểu diễn trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt. Nhiệt độ khi chương trình diễn ra là 14 độ C, kèm theo mưa nặng hạt. May mắn, khi nhóm nhạc Hàn Quốc bước ra, tình hình thời tiết trở nên khả quan hơn, cơn mưa cũng dần tạnh. Tuy nhiên, sân khấu phần phía trước đọng nước dẫn đến trơn trượt, các thành viên gặp đôi chút khó khăn trong quá trình biểu diễn.

Trong tiết mục đầu tiên, khi bước ra khu vực phía trước, thành viên Peniel, Minhyuk và Sungjae vài lần trượt chân, suýt té ngã. Sau đó, nhóm ra hiệu cho nhau để tập trung biểu diễn ở sân khấu chính, thay vì bước ra khu vực nguy hiểm. Họ tích cực vẫy tay, tương tác với người hâm mộ Việt trong lần đầu gập gỡ.

Từ sáng ngày 8/12, trời Hà Nội chuyển lạnh và liên tục có mưa, dù vậy nhiều giờ trước khi đêm nhạc diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy, hàng nghìn khán giả có mặt. Đông đảo trong số đó là fan của BTOB. Họ mang theo hình ảnh, lighstick (gậy phát sáng) và không ngừng gọi tên nhóm nhạc Hàn Quốc. Không khí lạnh buốt nhưng tinh thần của người hâm mộ luôn nồng nhiệt. Vừa mặc áo mưa, họ vừa hò hét cổ vũ cho thần tượng cũng như những nghệ sĩ Việt Nam.

BTOB biểu diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi. Âm nhạc của nhóm chủ yếu mang màu sắc nhẹ nhàng, tình cảm - khác những gì dư luận thường mặc định về Kpop, đó là nhạc điện tử sôi động, tiết tấu mạnh mẽ. Tất nhiên, nhóm nhạc của Cube vẫn có tiết mục khuấy động khán giả Việt bằng sự vui tươi, trẻ trung. Bao gồm ca khúc Missing You vừa chạm mốc 100 triệu lượt phát trực tuyến trên Gaon - bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Hàn Quốc.

BTOB bày tỏ sự tiếc nuối vì vắng mặt trưởng nhóm Eunkwang trong lần đầu đến Việt Nam. Nhóm tiết lộ Eunkwang rất thích ăn phở và họ mong muốn sẽ được trở lại, cùng nhau thưởng thức món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Nhiều lần, các thành viên nói: "I Love bún chả" bằng giọng nói lơ lớ khiến fan thích thú.

BTOB cẩn thận di chuyển để tránh té ngã Ở khu vực sân khấu phía trước, các thành viên không thể thoải mái biểu diễn bởi lo ngại gặp sự cố.

Isaac thậm chí đã bị ngã khi vừa bước ra khu vực phía trước. Anh ngại ngùng khi gặp sự cố và hy vọng khán giả sẽ bỏ qua. Dù vậy, không cần Isaac ngỏ lời thì có lẽ khán giả cũng vì tiết mục sôi động, ngoại hình sáng sân khấu của anh mà lập tức quên đi sự cố. Vẫn với phong cách biểu diễn tự tin, cuốn hút với Mr. Right, Tắt đèn... Isaac được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Soobin Hoàng Sơn biểu diễn dưới trời mưa lạnh. Anh kết thúc đêm nhạc bằng tiết mục sôi động. Nam ca sĩ cũng bước xuống phía dưới để giao lưu và chụp ảnh cùng khán giả.

Thay vì thể hiện những ca khúc được yêu thích gần đây, Erik lại chọn ca khúc Ánh nắng của anh vốn gắn liền với tên tuổi Đức Phúc. Giọng hát khỏe khoắn, nội lực giúp anh hoàn thành tiết mục. Nam ca sĩ bày tỏ sự hạnh phúc khi được đón không khí lạnh của Hà Nội sau thời gian dài phát triển sự nghiệp tại TP.HCM.

Suni Hạ Linh mang đến tiết mục trẻ trung qua ca khúc Thích rồi đấy. Âm nhạc vui tươi, vũ đạo đẹp mắt luôn là điểm nổi bật của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, khi thể hiện bài hát Em đã biết thuộc thể loại ballad, chất giọng của cô còn hạn chế, khá yếu và chưa có sự nhấn nhá, mang cá tính riêng.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-nhac-han-truot-chan-tren-san-khau-viet-nam-vi-troi-mua-to-post898844.html