Nhóm MTV chạnh lòng khi bị xem là 'những ông già hết thời'

'Ngay cả cách người ta nhìn vào chúng tôi cũng khác, chỉ còn những kiểu xã giao hay thậm chí nói chuyện cho xong vì họ xem chúng tôi hết thời rồi', MTV chia sẻ.

Sự xuất hiện của nhóm MTV trong chương trình Sao đại chiến một lần nữa khiến khán giả cảm thấy thú vị bởi độ chịu chơi của nhóm trong tiết mục “bình cũ rượu mới” cho 2 bản hit Rêu phong – Rock Sài Gòn, khi hóa thân thành những nghệ sĩ thập niên 70s cùng độ “lầy lội” trên sân khấu vẫn luôn là “đặc sản” mỗi khi MTV xuất hiện.

Chia sẻ về lý do xuất hiện trong chương trình lần này, đại diện nhóm MTV cho biết: “Từ trước đến nay, Nguyễn Dân luôn là người đứng sau hỗ trợ cho thành công của nhóm khi chuyển mình sang hát rock nhưng với công chúng, ít ai nhớ đến cái tên Nguyễn Dân như một nhà sản xuất âm nhạc tài năng trong thời điểm hiện nay.

Sao đại chiến là một cuộc chơi dành cho những nhà sản xuất âm nhạc, việc nhóm MTV xuất hiên trong chương trình, chủ yếu là để ‘minh họa’ cho những bản phối của Nguyễn Dân thêm phần thăng hoa, từ chương trình truyền hình, tạo cơ hội cho Dân đến gần hơn với khán giả trong vai trò của mình”.

Khi phải đứng trước thử thách làm mới cho những ca khúc vốn đã đi vào ký ức của nhiều người yêu nhạc, Nguyễn Dân vẫn thẳng thắn: “Bản Rêu phong tôi thấy hay nhất là khi được nghe anh Minh Thuận hát, còn với bản của nhóm MTV, tôi chưa cảm thấy đã cho lắm.

Riêng với Rock Sài Gòn lại là một câu chuyện khác khi đây cũng là đứa con tinh thần tâm huyết của tôi, hy vọng những gì nhóm đã thực hiện trong bản mashup vừa qua phần nào làm khán giả thấy thú vị, mới mẻ”.

Nếu Rêu phong là mảng ký ức hưng thịnh nhất khi MTV còn ở phiên bản đầu tiên với 4 người, 4 cá tính khác nhau, Rock Sài Gòn lại là một bước chuyển mình lớn sau nhiều sóng gió về nhân sự, nhóm chỉ còn 3 thành viên.

Từng chia tay rồi tái hợp khi không thể quên được đam mê ca hát cũng như đã đứng trên sân khấu không thể thiếu 2 người còn lại, đại diện nhóm trải lòng: “Từng là một nhóm nhạc hoàng kim nhất, đến khi trở lại bắt nhịp với những điều hiện đại chúng tôi đã có chút choáng nhẹ. Ngay cả cách người ta nhìn vào chúng tôi cũng khác, chỉ còn những kiểu xã giao hay thậm chí nói chuyện cho xong vì họ xem chúng tôi hết thời rồi.

Chỉ là một chút chạnh lòng, nhưng chúng tôi nghĩ rằng âm nhạc không có tuổi tác, một ca khúc hay sẽ mãi mãi là một ca khúc hay, một ca sĩ hay một nghệ sĩ chân chính thứ không thể đánh mất, đặc điểm nhận dạng là giọng hát.

Mỗi người có một chất giọng riêng để phù hợp với con đường đi của mình, trời phú cho anh em chúng tôi ngoài giọng hát còn là sự chịu khó rèn luyện, học hát không chỉ tính vài năm mà có khi đi làm nghề vẫn còn phải học. Vì thế dù là từ 'ngai vàng' bước xuống như nhiều người vẫn hay ví von, nhóm vẫn xem như ‘chuyện nhỏ’, chúng tôi đang đi học, đang được học hỏi thêm về những gì hiện đại nhất.

Thấy âm nhạc Việt bây giờ nhiều người tài năng, đó là điều đáng mừng, hơn nữa, chúng tôi vẫn đang được làm những điều mình thích, được đứng trên sân khấu, mỗi ngày đều được hát rất vui vẻ, như vậy cũng đủ để vui rồi".

Ra mắt single Mashup Rêu phong, nhóm MTV tin chắc trong tương lai gần sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị hơn, là những trải nghiệm nhóm đã góp nhặt được từ âm nhạc hiện đại và thể hiện theo cái nhìn của riêng mình.

Video: Phần trình diễn của MTV tại "Sao đại chiến"

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhom-mtv-chanh-long-khi-bi-xem-la-nhung-ong-gia-het-thoi-d364619.html