Nhóm 911: Thật may mắn khi vẫn được đứng trên sân khấu sau 27 năm, cảm ơn Việt Nam đã mang chúng tôi trở lại!

911 là một trong những nhóm nhạc nam đình đám tại Anh Quốc hồi thập niên 1990s. Nhóm là chủ nhân bản hit I Do rất được khán thính giả yêu thích. Mới đây, nhóm đã tới Việt Nam để tham gia biểu diễn tại lễ hội âm nhạc HAY Fest.

Nhóm 911 được thành lập năm 1995 với đội hình gồm 3 thành viên Lee Brennan, Jimmy Constable và Simon "Spike" Dawbarn. Đây là một trong các boy band rất nổi tiếng và gặt hái thành công vang dội tại Đông Nam Á trong giai đoạn nửa cuối thập niên 1990. Sau khi tan rã vào cuối năm 1999, nhóm đã có nhiều lần tái hợp và trở lại hoạt động với đội hình nguyên bản từ năm 2012 tới nay.

Ngày 6/8, nhóm 911 đã có buổi biểu diễn tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc HAY Glamping Music Festival. Trên sân khấu, ba thành viên đã trình diễn nhiều bản hit ăn khách xuyên suốt sự nghiệp. Giọng hát cùng vũ đạo mạnh mẽ của 911 đã đưa khán giả sống lại không khí sôi động và ngọt ngào của âm nhạc Âu Mỹ thập niên 1990.

Thành viên Jimmy Constable của 911

Thành viên Jimmy Constable của 911

Lee Brennan

Simon "Spike" Dawbarn

Sân khấu của 911 chạm đỉnh với ca khúc I Do vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam. Màn biểu diễn càng thêm ý nghĩa khi dưới khu vực khán giả, một cặp tình nhân đã có màn cầu hôn đầy lãng mạn.

Trước khi 911 trình diễn tại HAY Fest, chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn trực tiếp cùng nhóm. Ba thành viên đã chia sẻ về quãng thời gian gần ba thập kỷ ca hát, kỷ niệm gắn liền với 911 cũng như những trăn trở về nghề.

911 may mắn hơn nhiều nhóm nhạc cùng thời

Đây là lần thứ hai 911 tới Việt Nam và lần đầu tiên biểu diễn bên ngoài nước Anh kể từ năm 2019. Lần trở lại Việt Nam này mang đến cho các anh cảm giác như thế nào?

Jimmy: Đây là lần biểu diễn đầu tiên của chúng tôi bên ngoài nước Anh kể từ năm 2019. Hai năm qua mọi người không được ra ngoài nhiều, thế nên chúng tôi rất vui khi được lên đường ra nước ngoài biểu diễn trở lại. Chúng tôi cũng rất hạnh phúc khi được quay trở lại và biểu diễn trên sân khấu trước các khán giả Việt Nam.

Những năm qua, nhiều nhóm nhạc nam nổi tiếng từ thập niên 2000 đã tái hợp và ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhưng đều khó gặt hái thành công như trước kia. Các anh có nghĩ xu hướng này vẽ ra cho khán giả quá nhiều kỳ vọng nhưng tạo ra quá ít thành quả hay không?

Jimmy: Tôi nghĩ xu hướng này đưa khán giả sống lại những kỷ niệm xưa cũ. Như tôi đã nói lúc trước, nó giúp những nhóm nhạc đã nhiều năm im hơi lặng tiếng có cơ hội sống lại những ngày tháng xưa cũ. Ta không nên quá bận tâm với việc họ có tạo ra sản phẩm âm nhạc mới hay không mà hãy chú trọng vào những ký ức mà các giai điệu xưa cũ làm sống lại.

Khán giả đã từng nghe những ca khúc của chúng tôi vào thập niên 1990, và giờ họ được trải nghiệm lại chúng một lần nữa. Những nhóm nhạc lớn như Back Street Boys cũng hiểu điểu ấy, nhưng họ vẫn tiếp tục ra mắt ca khúc mới và gặt hái thành công, tôi mừng cho họ.

Các anh có sợ một ngày nào đó người ta sẽ quên mất cái tên nhóm nhạc 911 không?

Jimmy: Tôi nghĩ bất kỳ ai trong ngành công nghiệp giải trí cũng lo sợ một ngày mình sẽ bị quên lãng. Vậy nên chúng tôi luôn cố gắng giữ cho các màn trình diễn của mình mới mẻ, làm âm nhạc của mình tươi mới. Không thể phủ nhận 911 gặp may mắn khi sau 27 năm chúng tôi vẫn có thể đứng trên sân khấu.

Cũng cần cảm ơn Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã có lời mời nhóm tới biểu diễn. Có nhiều nhóm nhạc chúng tôi biết đã không còn cơ hội để bước lên sân khấu nữa. Chúng tôi cảm thấy mình may mắn và biết ơn vì điều đó.

Spike (ngoài cùng bên phải) vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 48 tại Việt Nam

911 chưa có sản phẩm âm nhạc mới kể từ năm 2013. Các anh muốn sản xuất một tác phẩm âm nhạc như thế nào trong tương lai?

Spike: Chúng tôi đã dành hai tuần ở studio thu âm ca khúc mới. Các bạn hãy chờ xem nhé.

Lee: Đó sẽ là một ca khúc nhạc pop hợp tai mà bạn sẽ muốn nghe và nghêu ngao hát cùng. Đó sẽ là một ca khúc phản ánh phong cách và tinh thần của 911.

Những thay đổi sau 27 năm

911 là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng còn hoạt động tới ngày hôm nay. Các anh nhận thấy cộng đồng người hâm mộ đã thay đổi như thế nào trong những thập kỷ qua? Ví dụ như xu hướng nghe nhạc hay cách họ thể hiện tình cảm với thần tượng?

Spike: Sự nở rộ của các nền tảng nghe nhạc trực tuyến đã tạo ra nhiều thay đổi. Giờ đây bạn có thể bán sản phẩm của mình trên đó và người hâm mộ không cần ra khỏi nhà cũng thể mua được. Họ thích cách làm này. Thêm vào đó, sự xuất hiện của mạng xã hội cũng giúp việc liên lạc với fan dễ hơn khi những gì ta cần làm chỉ là gửi tin nhắn. 20 năm trước mình đâu có điều kiện làm được như vậy.

20 năm trước các anh tương tác với người hâm mộ như thế nào? Họ có từng tìm cách tiếp cận các anh không?

Jimmy: Hai mươi năm trước nhỉ… Khi đó chúng tôi có fanclub và hòm thư dành cho người hâm mộ. Thư từ cứ theo nhau đổ về đó thôi. Cũng có vài trường hợp người hâm mộ tìm cách gọi điện tới phòng khách sạn của chúng tôi, xin số riêng thậm chí thập thò bên ngoài nhà bố mẹ cả bọn. Nhưng đấy là chuyện ngày xưa rồi. Giờ thì không còn đâu.

911 nổi tiếng với những màn vũ đạo mạnh mẽ trên sân khấu. Giờ đây, trở lại sân khấu biểu diễn khi đã ở độ tuổi trung niên, các anh có gặp khó khăn khi phải vừa hát vừa nhảy không?

Spike: Chúng tôi đã lập luyện rất chăm chỉ để duy trì thể hình, sức bền cũng như sự dẻo dai. Ở tuổi này, chúng tôi vẫn có thể thực hiện được động tác nhảy lộn người. Biết đâu bạn sẽ thấy chúng tôi trình diễn nó trên sân khấu tại Việt Nam.

Lee: Chúng tôi mất khoảng một tuần để "hoàn hồn" sau mỗi màn trình diễn. Thực ra với tôi thì chỉ mất hai ngày thôi, nhưng hai quý ông đây thì cần đến bảy ngày.

Các anh có từng gặp phải tai nạn nghiêm trọng nào khi biểu diễn không?

Spike: Chúng tôi thi thoảng cũng gặp phải trục trặc này kia khi biểu diễn. Chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi là ngã cắm mặt xuống đất, khi lại đập lưng. Jimmy thì từng bị rơi khỏi sân khấu còn Lee thì ngã không biết bao lần.

911 đã sẵn sàng trở lại đường đua âm nhạc

Jimmy và Spike đều đã có con. Lũ trẻ có nghe nhạc của bố chúng không? Và phản ứng của chúng như thế nào?

Jimmy: Cô con cái 15 tuổi của tôi xấu hổ lắm luôn. Cũng dễ hiểu thôi vì các cô giáo của nó là fan 911 cả mà. Ở trường, các cô thường kể về những ca khúc của chúng tôi, hay những chương trình có tụi tôi góp mặt. Còn cậu con 11 tuổi của tôi thì chả quan tâm bố nó làm gì. Nhưng tôi nghĩ con gái tôi vẫn sẽ thích thôi. Tôi đi hát để kiếm tiền nuôi nó mà. Con bé nên cảm thấy tự hào về việc ấy.

Spike: Đứa lớn nhà tôi đôi khi lấy đó làm cái cớ để trêu chọc bố. Hai đứa còn lại thì nhỏ quá, nên vẫn chưa hiểu nhiều. Nên có thể nói là chúng không quan tâm.

Các anh tự nhận thấy 911 đã thay đổi như thế nào trong 27 năm qua?

Lee: So với 27 năm trước thì giờ đây Spike và Jimmy đã là người có gia đình. Thế nên chúng tôi có thêm nhiều trách nhiệm hơn. Nhóm cũng thay đổi về diện mạo, cái này thì đáng kể đấy. Chúng tôi đã trưởng thành. Những chú bé năm ấy đã trở thành những người đàn ông. Chúng tôi giống như rượu vang đỏ vậy. Càng để lâu càng đậm vị.

Còn bản thân các anh thì sao?

Spike: Chúng tôi già đi, nhưng cũng sáng suốt hơn, nhưng ở đây có người vẫn phạm phải các sai lầm cũ đấy.

Lee: Giờ đây chúng tôi học được cách trân trọng từng khoảnh khắc trong hiện tại. Guồng quay công việc thời những năm 1990 khiến chúng tôi đôi khi không có thời gian để lắng lại và tận hưởng cuộc sống. Nhưng giờ chúng tôi đã làm được.

Cảm ơn 911 vì cuộc nói chuyện rất thú vị này!

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nhom-911-that-may-man-khi-van-duoc-dung-tren-san-khau-sau-27-nam-cam-on-viet-nam-da-mang-chung-toi-tro-lai-22022881114371.htm