Nhóm 4 phụ nữ liên quan vụ giết người, phi tang xác ở Bình Dương bị bắt giữ thế nào?

Tiếp tân khách sạn nghi vấn khi đọc được thông tin, hình ảnh về 2 người phụ nữ đang bị công an truy tìm có hình dạng giống với 2 trong 4 người đang thuê phòng nên đã báo quản lý và âm thầm báo công an.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, sau khi phát lệnh thông báo truy tìm các nghi can liên quan đến vụ án giết 2 người đàn ông rồi cho vào thùng đổ bê tông xảy ra ở huyện Bàu Bàng, vào tối 17/5, Công an đã bắt 4 đối tượng điều tra làm rõ vụ án.

Bước đầu, danh tính 4 người phụ nữ bị công an tạm giữ được xác định như sau: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), cùng có hộ khẩu tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM; Lê Phú Hạnh (54 tuổi), thường trú tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Các đối tượng bị bắt giữ tại một khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Nhóm người phụ nữ ở trong khách sạn tại khu dân cư hạng sang. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nhóm người phụ nữ ở trong khách sạn tại khu dân cư hạng sang. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Trao đổi với báo Dân Việt, nhân viên khách sạn kể lại, nhóm người này gồm 4 phụ nữ, họ đến thuê phòng tại khách sạn khoảng 1 tháng trước. Người đứng ra thuê sử dụng giấy tờ tùy thân mang tên Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và chỉ duy nhất Thảo là người thường xuyên trao đổi với tiếp tân, 3 người còn lại rất kiệm lời và ít khi rời khỏi phòng.

Do cả 4 phụ nữ này đều cắt tóc ngắn, người lớn tuổi nhất có biểu hiện ốm yếu nên nhân viên khách sạn nghĩ rằng họ thuê phòng ở để tiện cho việc chữa bệnh.

Đêm 17/5, khi báo chí đăng tải thông tin Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm 2 người phụ nữ tên Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) và Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), cùng có hộ khẩu tại quận Tân Phú (TP HCM), lúc này, nhóm 4 người phụ nữ thuê phòng tại khách sạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trả phòng để rời khách sạn.

Tuy nhiên, lúc này tiếp tân thấy nghi vấn và đọc được thông tin cũng như hình ảnh về 2 người phụ nữ đang bị công an truy tìm có hình dạng giống với 2 trong 4 người đang thuê phòng của khách sạn nên đã báo quản lý và âm thầm báo công an.

Do khách sạn nằm trong khu biệt thự hiện đại, nên khi 4 người phụ nữ này có ý định rời đi, bảo vệ đã nhanh chóng đóng cổng, tìm cách giữ chiếc xe ô tô chở 4 vị khách này lại để chờ công an đến.

Lúc này, người cầm lái chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest mang BKS: 51A -718.30 là Phạm Thị Thiên Hà bước xuống hỏi lý do vì sao chặn xe lại không cho ra. Còn 3 người Hoa, Hạnh và Thảo ngồi yên trên xe không nói năng gì.

Một lúc sau, cảnh sát xuất hiện và đưa cả 4 phụ nữ về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để làm việc.

Qua đấu tranh đến nay, các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi sát hại 2 nam thanh niên để phi tang do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Như tin đã đưa, ngày 15/5, chủ mới của căn nhà trên thuê người dọn dẹp nhà cửa để ở thì phát hiện 2 thùng lạ nằm trong nhà. Lần lượt khui phá 2 thùng, người dân và công an phát hiện bên trong là 2 thi thể nam.

Theo điều tra, căn nhà trên vừa được ông Nguyễn Minh Vương, ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân, ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Sau khi phát hiện vụ án kinh hoàng trên, ông Vương gọi điện cho cho người phụ nữ từng thuê nhà trước đây nhưng không thể liên lạc được.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CAND)

Theo những người hàng xóm, khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, ngôi nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) có 2 phụ nữ và 1 người đàn ông thuê ở. Nhóm này di chuyển bằng chiếc ô tô 7 chỗ. Căn nhà thường khóa cửa kín, thậm chí có lúc giăng bạt xung quanh. 1 trong 2 người phụ nữ mặc áo lam, khoảng 30 tuổi, như áo của Phật tử đi chùa.

Tại ngôi nhà này, xi măng và nhiều loại keo có độ kết dính cao đã được tìm thấy cho thấy hung thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình phi tang xác. Ngoài được bọc kín bởi bê tông và silicon.

Gần đây nhất, vào ngày 30/4, có người đến ngôi nhà này dọn dẹp. Kể từ đó, đèn không còn sáng, cửa nhà đóng kín và chiếc xe 7 chỗ hay phủ bạt trước sân cũng không xuất hiện.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nhom-4-phu-nu-lien-quan-vu-giet-nguoi-phi-tang-xac-o-binh-duong-bi-bat-giu-the-nao-273732.htm