Nhói lòng tiễn biệt nạn nhân vụ xe Mercedes tông tử vong ở hầm Kim Liên

Người thân, bạn bè và đồng nghiệp đều nhói lòng đau đớn trong tang lễ bà Đinh Hải Yến, một trong hai nạn nhân bị xe Mercedes do tài xế sử dụng rượu, bia điều khiển tông tử vong ở hầm Kim Liên

Trưa 2-5, hàng ngàn bạn bè, đồng nghiệp và người thân đã có mặt tại Nhà tang lễ Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tiến đưa bà Đinh Hải Yến (SN 1976), công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, về cõi vĩnh hằng. Người phụ nữ 43 tuổi này là một trong hai nạn nhân bị xe Mercedes do tài xế Lê Trung Hiếu điều khiển trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia tông tử vong dưới hầm Kim Liên rạng sáng ngày 1-5.

Hàng ngàn người đã đến viếng lễ tang nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Hàng ngàn người đã đến viếng lễ tang nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Bà Đinh Hải Yến được nhiều người biết đến bởi khi còn sống bà thường xuyên tham gia, kêu gọi các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn… Thế nhưng ít ai biết rằng chính hoàn cảnh của bà cũng gặp rất nhiều khó khăn khi chồng ốm yếu thất nghiệp, con trai 13 tuổi mắc bệnh tự kỷ.

Nhiều người đến tiễn biệt bà Đinh Hải Yến hôm nay không kìm được nước mắt khi chứng kiến hai con của bà ngậm ngùi đứng trước linh cữu người bị tước đoạt mạng sống một cách tức tưởi.

Nhiều đồng nghiệp Nhà hát Kịch Việt Nam đau xót trước sự ra đi đột ngột của bà Đinh Hải Yến

Đến tiễn đưa người đồng nghiệp ra đi một cách đột ngột, nghệ sĩ Xuân Bắc, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, đau xót ghi trong sổ tang: "Yến ơi! Thật quá đột ngột và bàng hoàng. Em ra đi để lại tiếc thương vô cùng cho gia đình, bạn bè và đặc biệt là các cán bộ nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam - nơi em đang công tác. Đau lắm, buồn lắm khi mà bao công việc còn đó, bao dự định còn đó và tình yêu thương còn đó. Vĩnh biệt em, vĩnh biệt người bạn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm và tình cảm. Nơi suối vàng em hãy yên nghỉ và phù hộ cho gia đình và những người thân thiết. Mọi người luôn nhớ về em…".

Con trai bà Đinh Hải Yến đau đớn trong giờ phút sinh tử biệt ly

Trong dòng người đến tiễn đưa bà Đinh Hải Yến, nhiều người mặc áo có gắn logo với thông điệp: "Đã uống rượu, bia không lái xe". Đây cũng là thông điệp mọi người mong muốn sẽ không còn chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm sau khi sử dụng rượu, bia nữa.

Nhiều bạn bè đến viếng nạn nhân tai nạn giao thông Đinh Hải Yến có in logo "Đã uống rượu bia không lái xe"

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 1-5, tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) điều khiển ôtô Mercedes mang BKS 30F-154.78 khi đi đến hầm chui Kim Liên đã tông vào chiếc xe máy chở 2 phụ nữ đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến 2 phụ nữ đi xe máy là bà Đinh Hải Yến (SN 1976; trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và bà T.T.Q (SN 1976; trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi gây tai nạn, Lê Trung Hiếu đã bị người dân và lực lượng chức năng giữ lại, đưa về Công an quận Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại thời điểm sau khi tài xế Hiếu gây tai nạn cho thấy tài xế này đã vi phạm nồng độ cồn khi đo được 0,751 mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất nặng, bởi chỉ cần vi phạm 0,4 miligam/lít khí thở, tài xế điều khiển xe ôtô đã bị xử phạt ở mức cao nhất là 17 triệu đồng. Tài xế Lê Trung Hiếu thừa nhận trước khi điều khiển xe ôtô đã uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu.

Ngày 2-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ" để điều tra vụ tai nạn làm 2 người chết tại hầm Kim Liên rạng sáng 1-5.

Ng. Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhoi-long-tien-biet-nan-nhan-trong-vu-xe-mercedes-tong-tu-vong-o-ham-kim-lien-201905021554126.htm