Nhói lòng hình ảnh bé trai 20 tháng tuổi với làn 'da chó', mồ côi mẹ, không tiền chữa trị

Làn da đen kịt, mặt loang lổ chấm trắng của bé Trần Thế Đà khi vừa lọt lòng mẹ khiến gia đình lo lắng. Ước mong được trở thành bình thường trở nên quá xa vời với em khi gia cảnh nghèo khó, mẹ bé lại mới mất cách đây vài tháng.

Bé Trần Thế Đà, 20 tháng tuổi, là con út của anh Trần Văn Thắng ở thôn 3, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, anh Thắng cho biết: "Lúc sinh cháu, cả nhà ai cũng bất ngờ, lo lắng với hình dạng không giống ai hết, trên cơ thể của cháu có nhiều đám da đen. Những ngày cuối thai kì, vợ chồng tôi có đưa nhau đi siêu âm thì bác sĩ nói là nước ối nhiều, bé bị sặc nước ối. Cứ nghĩ là vì nước ối nhiều ngấm vào da nên con bị vậy, chắc tắm rửa đều rồi những mảng da đen cũng sẽ hết nhưng mãi vẫn vậy. Có người lại bảo là cháu bình thường vì có nhiều người cũng có bớt màu này màu nọ nên gia đình tôi cũng không chú ý tới".

Cơ thể bé Đà dày đặc những mảng da đen kịt

Cơ thể bé Đà dày đặc những mảng da đen kịt

Càng lớn, các vết đen trên cơ thể bé Đà nhìn càng rõ ràng hơn. Sợ con bị mọi người chế giễu nên anh chị ít cho con ra ngoài. Phần lại vì hoàn cảnh khó khăn, cơm ăn còn phải chạy từng bữa nên gia đình không có điều kiện đưa con đi bệnh viện.

Những ngày gần đây, sức khỏe của bé Đà yếu, anh Thắng đưa con đi khám ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Các bác sĩ sau đó chuyển con lên Bệnh viện Nhi TƯ lấy máu cùng da để xét nghiệm.

Theo chẩn đoán ban đầu, bé Đà bị mắc căn bệnh thuộc dạng rối loạn sắc tố da. Ở thời gian đầu, cháu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nhưng về lâu dài sẽ để lại hậu quả nếu không chưa trị kịp thời. Cách duy nhất để chữa căn bệnh này là phẫu thuật thẩm mĩ. Đồng thời, chân của bé Đà cần phải tập phục hồi chức năng mới có thể đi lại được.

Anh Thắng ngậm ngùi nói: "Bác sĩ nói bệnh của con phải điều trị lâu dài, tốn kém nhưng gia đình nghèo quá thì biết lấy tiền đâu lo cho con. Không có khả năng thì để con ở nhà đến đâu hay đến đó".

Cách đây 3 tháng, vợ anh Thắng không may qua đời đột ngột. Anh Thắng giờ một nách nuôi 4 đứa con nhỏ. Ngậm ngùi nhớ lại cái chết của vợ, anh Thắng kể: "Ngày hôm đó, buổi trưa hai vợ chồng còn nói chuyện với nhau về việc chiều đi đưa đón con. Vậy mà chiều khi tôi đang đi làm thì ở nhà báo vợ tôi bị ngất. Gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, tới 11 giờ đêm thì cô ấy đã bỏ 4 bố con tôi mà đi. Cô ấy còn sống dù chật vật nhưng cũng thêm người để lo cho mấy đứa nhỏ, giờ nhiều lúc không biết phải xoay sở làm sao" – anh Thắng chia sẻ.

Quanh năm anh Thắng làm nông, những khi rảnh lại đi bốc vác thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Một mình xoay sở với 4 đứa con khiến kinh tế gia đình anh luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Cánh tay của Đà nhỏ hơn so với cơ thể

Vợ mất, con thứ hai của anh không may bị đuối nước phải nằm viện điều trị cũng đã tốn một khoản tiền lớn đối với gia đình anh Thắng. Giờ việc điều trị cho bé Đà là điều rất xa vời. Sinh con ra ai cũng mong con được lành lặn, khỏe mạnh, bé Đà không may bị căn bệnh quái ác đã là một thiệt thòi. Thiệt thòi hơn với Đà là hoàn cảnh gia đình quá bi đát, nghèo khó đã khiến con mất đi cơ hội được chạy chữa kịp thời để lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác.

Theo chia sẻ của anh Thắng, khi đưa con đi viện ở Quảng Ninh để kiểm tra, nhìn hình ảnh của Đà và biết được hoàn cảnh gia đình anh nên nhiều người nhà bệnh nhân cũng đã chung tay hỗ trợ cho con. Nhờ vậy mà anh mới có điều kiện đưa con đi ra khám ở Bệnh viện Nhi TƯ.

Con đường chữa trị bệnh cho bé Đà còn dài, còn gian nan. Đế cháu có điều kiện đến bệnh viện khám, chữa bệnh, sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm lúc này là điều vô cùng cần thiết với gia đình anh Thắng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Trần Thế Đà - xin gửi về Mã số 498:

1. Anh Trần Văn Thắng ở thôn 3, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 498

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 498

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số MS 498

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/nhoi-long-hinh-anh-be-trai-20-thang-tuoi-voi-lan-da-cho-mo-coi-me-khong-tien-chua-tri-20190927104009947.htm