Nhói lòng gia cảnh người đàn ông nghèo, cõng con bị ung thư đi tìm một phép màu

Người đàn ông mới 40 tuổi, nhưng lưng như còng hẳn xuống do thường cõng con đi chữa bệnh và phải gánh vác kinh tế cho cả gia đình nghèo. Vợ mắc bệnh tim, sức khỏe yếu, con trai thì bạo bệnh.

Chân gãy đôi trước cổng bệnh viện

Khi cõng con tìm đến cơ quan đại diện phía Nam báo Người Đưa Tin, anh Lữ Quốc Chiếm, SN 1979, ngụ tại khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau bảo rằng, anh đã hết cách để xoay xở có tiền cho con tiếp tục chữa bệnh nữa rồi.

Nhưng, con anh mới 12 tuổi, anh không đành lòng để con chết dần, chết mòn trong sự đau đớn. "Còn nước, còn tát", nếu còn dù chỉ một chút hy vọng cho con anh sự sống, anh cũng sẽ làm. Kể cả việc tìm đến cơ quan báo chí, xin sự giúp đỡ từ mọi người.

Anh Chiếm đưa cháu Lộc đến gặp đại diện cơ quan báo Người Đưa Tin.

Anh Chiếm đưa cháu Lộc đến gặp đại diện cơ quan báo Người Đưa Tin.

Ngồi lặng đi một lát, anh Chiếm bắt đầu kể, cuối năm 2017, cháu Lữ Phú Lộc, SN 2007, con trai anh bắt đầu bị đau chân. Lúc đầu gia đình nghĩ chắc do cháu chơi đùa, nghịch ngợm gì đó rồi té ngã. Tuy nhiên, thời gian lâu sau đó cháu vẫn không hết đau mà còn có dấu hiệu bị nặng hơn. Anh Chiêm đã đưa cháu đến trạm Y tế ở địa phương kiếm tra. Tại đây họ không chẩn đoán được cháu bị mắc bệnh gì, nên giới thiệu anh đưa cháu lên trung tâm Y tế huyện kiếm tra.

Sau khi đến trung tâm Y tế huyện Năm Căn khám, cháu Lộc được kết luận bị viêm xương, phải nhập viện điều trị một thời gian. Tuy nhiên, sau đó bệnh tình của Lộc vẫn không thuyên giảm. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên anh Chiêm cũng không dám đưa con lên TP.HCM khám.

Một thời gian sau, càng ngày bệnh tình cháu Lộc càng nặng hơn, sức khỏe cháu yếu đi nghiêm trọng. Cháu ăn uống kém và hầu như đêm nào cũng khóc, mất ngủ. Sau khi được bác sĩ khuyên, anh Chiếm bèn đưa cháu lên TP.HCM kiểm tra. Kết quả bác sĩ cho hay cháu Lộc mắc bệnh ung thư xương giao đoạn 2.

Nhận được tin sét đánh, anh Chiếm vội vã đưa cháu đến bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng khi vừa bước xuống cổng bệnh viện, Lộc đã ngã xuống vì chân trái của mình đột nhiên gãy đôi.

Dù được các bác sĩ tại đây tận tình chữa trị, tuy nhiên chân trái của cháu không thể giữ được. Để đảm bảo tính mạng cho cháu, buộc lòng bác sĩ phải cho cắt bỏ chân trái và chuyển bệnh nhân về bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị tiếp.

Vợ mắc bệnh tim, con ung thư

Anh Chiếm vừa khóc vừa kể, gia đình anh vốn thuần nông, điều kiện kinh tế vốn đã hết sức khó khăn, nhưng ông trời lại không thương cho hoàn cảnh của anh. Vợ anh vốn bị mắc bệnh tim bẩm sinh, nên thường xuyên đau ốm, khả năng lao động giảm sút.

Cháu Lộc là con thứ 2 trong số 4 người con của anh chị. Tuy nhiên, người chị cả của Lộc đã mất cách đây vài năm, do bị sốt xuất huyết, gia đình không có tiền đưa con đi nhập viện. Hiện sau Lộc còn hai em nhỏ, vì điều kiện kinh tế không cho phép nên 2 cháu có thể phải nghỉ học giữa chừng.

Vốn là một nông dân làm thuê, làm mướn, để có được số tiền lớn lo cho con trong cơn bạo bệnh quả một điều không đơn giản với gia đình anh. Anh Chiếm phải vay mượn tiền chính sách từ ngân hàng và tất cả bà con lối xóm, anh em họ hàng được hơn 150 triệu đồng để đưa cháu đi điều trị lâu dài. Nhưng đến nay, bệnh cháu ngày càng nặng mà số tiền vay mượn đã cạn sạch.

Tại bệnh viện Ung bướu, bác sĩ Lương Thị Tường An, người trực tiếp điều trị cho cháu Lộc cho biết: “Hiện giờ không thể tiên lượng được bệnh tình của cháu bé. Tế báo ung thư xương phát triển nhanh và có thể di căn. Hiện tại, bệnh nhân được điều trị hóa trị, sức khỏe rất yếu do bệnh và ảnh hưởng thuốc hóa trị, bé phải di chuyển bằng xe lăn. Bệnh viện vẫn đang tiếp tục điều trị cho cháu, hy vọng phép màu đến với cháu”.

Cháu Lộc mắc bệnh ung thư xương phải cắt bỏ chi trái.

Đánh giá về hoàn cảnh gia đình anh Chiếm, ông Nguyễn Triều Ấm, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn cho hay: “Hộ anh Lữ Quốc Chiếm có hoàn cảnh rất thương tâm. Vợ anh Chiếm bị bệnh tim, một người con đã mất năm 2008, giờ cháu thứ 2 lại bị ung thư xương. Điều kiện kinh tế gia đình anh Chiếm rất khó khăn, chính quyền cũng đã xác nhận đây là hộ nghèo, mong cơ quan chức năng, Nhà nước có chế độ hỗ trợ hợp lý”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cho cháu Lữ Phú Lộc và gia đình anh Chiếm xin gửi về: Lữ Quốc Chiếm, khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 0942 493 403.

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin, tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhoi-long-gia-canh-nguoi-dan-ong-ngheo-cong-con-bi-ung-thu-di-tim-mot-phep-mau-a446460.html