Nhọc nhằn tìm chỗ đứng bên trời Tây và nỗi cô đơn được tình yêu bù đắp

Sau hơn chục năm kết hôn, giọng ca được mệnh danh "nữ hoàng sexy trên sân khấu" mới tổ chức đám cưới và phải vài năm sau đó, chị mới thoải mái chia sẻ công khai về người bạn đời của mình. Đến nay, họ vẫn cùng nhau chờ đón "lộc trời", một nhóc tỳ...

Minh Tuyết đã rất thành công với hình tượng nữ ca sĩ gợi cảm.

Minh Tuyết đã rất thành công với hình tượng nữ ca sĩ gợi cảm.

Nước mắt đêm buồn nơi đất khách

Trong những năm 1990, Minh Tuyết và chị gái Cẩm Ly là cặp song ca nổi tiếng của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao, nữ ca sĩ quyết định một mình sang Mỹ lập nghiệp và chỉ 3 năm sau đó, cô đã có được chỗ đứng cho mình ở hải ngoại. Tuy nhiên, để có được thành công ấy Minh Tuyết đã có chặng đường dài phấn đấu. Đó là chuỗi ngày cô đơn, trống vắng nơi đất khách và cả những giọt nước mắt đau buồn vì chông chênh.

Minh Tuyết ra đi để lại sự chông chênh cho Cẩm Ly và tiếc nuối cho khán giả. Minh Tuyết kể, ngày ấy chị quyết ra đi dù bố mẹ khuyên can thế nào. Nơi đất khách, Minh Tuyết phải đánh vật với những khó khăn, nhọc nhằn khác hẳn vị thế ngôi sao được săn đón ở Việt Nam. Những ngày tháng đầu tiên chị phải tá túc nhà bạn thân từ thời học cấp 3 ở San Diego (Mỹ). Nửa năm ở nhờ, chị chuyển lên California vừa đi học cũng như tìm kiếm cơ hội tại các trung tâm ca nhạc. Nói là "ra riêng" nhưng mọi thứ được gói gọn trong một căn phòng nhỏ, thuê chung với người khác để giảm bớt tiền điện mỗi tháng.

"Tôi nhớ như in những áp lực, căng thẳng và mệt mỏi mà mình phải trải qua, ví như cảm giác của một đứa bé bỗng dưng bị đẩy xa vòng tay người thương. Không có người tâm sự nên tôi khóc nhiều vì nhớ mẹ, nhớ gia đình. Đặc biệt vào dịp Tết, bạn bè có người thân bên cạnh, được đi chơi còn tôi cứ lủi thủi một mình. Chiếc cửa sổ duy nhất nhìn ra ngoài, và đó cũng là nơi tôi khóc nhiều nhất vì nỗi sợ mang tên cô đơn, trống trải. Khi đó, những suy nghĩ được ở bên bố mẹ, chị em lại trỗi dậy", Minh Tuyết trải lòng.

Thời điểm ấy, Minh Tuyết cũng phải tự bươn chải làm thêm để có tiền lo ăn lo học. Ba năm con gái đi cũng là ngần ấy thời gian mẹ của chị rơi nước mắt vì thương con. Chị hiểu, trong hoàn cảnh khó khăn ấy chỉ cần chị mở lời là bố mẹ sắn sàng gửi tiền trợ giúp nhưng Minh Tuyết không làm vậy. Chị luôn nói "Con ổn, cuộc sống rất thoải mái". Chị không dám nói về hoàn cảnh khó khăn đang phải đối mặt một phần không muốn để bố mẹ lo, một phần đó là con đường do chính bản thân đã chọn không ai ép buộc. Kiên cường là thế nhưng cũng đã có lúc Minh Tuyết nản chí: "Có lúc tôi nản chí, nhất là thời điểm chương trình Làn sóng xanh xuất hiện. Nhìn thấy chị Cẩm Ly, anh Lam Trường, Phương Thanh – những người cùng thời được khán giả đón nhận nồng nhiệt, trong khi tôi vẫn chưa làm được gì. Tôi đắn đo rồi suy nghĩ có nên trở về, nhưng lại tự trấn an chính mình: "Con đường mình đi là do mình chọn"".

Bước ngoặt sự nghiệp của Minh Tuyết đến trong một tình huống kỳ lạ. Với chị đó là chữ Duyên. "Trong một lần đến tiệm băng đĩa, tôi có duyên gặp gỡ chủ tiệm vốn là anh em họ hàng với anh Đạo - chủ trung tâm Tình. Đây cũng là lần đầu tôi được người khác nhận ra trên đất Mỹ bởi họ theo dõi quá trình hoạt động của trung tâm Kim Lợi tại Việt Nam mà tôi từng cộng tác. Sau lần đó, tôi đã nói chuyện với anh Đạo và chính thức ký hợp đồng", Minh Tuyết tâm sự.

Với Minh Tuyết, đây là người cô đặc biệt biết ơn. Trong những ngày tháng nhiều khó khăn ấy, chính người đàn ông này luôn ưu tiên chị ứng lương trước để chi trả các khoản sinh hoạt. Người thứ hai Minh Tuyết luôn ghi nhớ ơn nghĩa chính là Phi Nhung. Phi Nhung chính là người đã giới thiệu Minh Tuyết với bầu show và đây là cú hích đưa cái tên Minh Tuyết đến với khán giả hải ngoại. Tại các sân khấu ở trời Tây, Minh Tuyết đã xây dựng thành công hình tượng ca sĩ gợi cảm.

Tình yêu bền chặt bước qua mọi chông gai

Minh Tuyết và ông xã Diệp Keith trong ngày cưới.

So với hai người chị ruột là Cẩm Ly và Hà Phương, Minh Tuyết có tính cách sôi nổi ồn ào hơn nhưng lại rất kín tiếng về đời tư. Hầu như công chúng không biết gì về chị cho đến thời gian gần đây.

Ba năm kể từ ngày chân ướt chân ráo sang Mỹ, cô quen ông xã Diệp Keith. Với Minh Tuyết, Diệp Keith là người đầu tiên cô yêu khi sang nước ngoài định cư và tới giờ vẫn là người duy nhất chiếm trọn vẹn trái tim của mình. Họ quen nhau nhờ một nhóm bạn chung và đầu tiên chẳng hề ấn tượng gì về đối phương. Họ chỉ thực sự để ý đến nhau khi bất ngờ bị bạn bè ghép đôi. Anh bày tỏ sự quan tâm và lo lắng tới chị mỗi ngày. Sự chân thành của anh đã dần làm chị cảm động. Minh Tuyết chia sẻ, mặc dù Diệp Keith thuộc tuýp người ít nói, nhưng lại rất chín chắn và giàu cảm xúc. Điều đó càng làm cho chị cảm thấy ấm áp và được che chở khi ở bên cạnh anh.

Với Minh Tuyết, điều quan trọng nhất trong hôn nhân chính là cảm giác yêu thực sự mà đối phương mang lại và sẵn sàng hy sinh vì mình. Bản thân chị hiểu rõ, mỗi người là một cá thể độc lập và chẳng ai hoàn hảo. Vì vậy, chị chấp nhận tật xấu của anh cũng như anh làm điều tương tự với chị. Va chạm trong cuộc sống cũng là điều bình thường và đó chính là lý do anh chị chẳng mấy khi cãi nhau.

Xây dựng hình tượng ca sĩ gợi cảm, Minh Tuyết chẳng thiếu những khoảnh khắc đốt mắt người nhìn trên sân khấu và cũng chẳng thiếu người tình âm nhạc. Điều may mắn cho chị chính là chồng chưa bao giờ ghen. Anh rất hiểu công việc của chị và hiểu rằng sự gợi cảm, tình tứ kia chỉ đơn giản là công việc. Đó chính là lý do Minh Tuyết có thể thoải mái diện những bộ váy áo gợi cảm lên sân khấu, diễn tình tứ với đồng nghiệp và trong không lo ngại bị chồng ghen mỗi khi có người hâm mộ nam giới bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho mình. Thậm chí, trong những ngày đầu hát chung với Bằng Kiều chính chồng là người đã hướng dẫn Minh Tuyết nên làm gì, có hành động thế nào để diễn tình tứ hơn.

Minh Tuyết tâm sự, niềm tin tuyệt đối dành cho nhau chính là lý do giúp họ có được điều đó. "Trong hôn nhân quan trọng nhất là chia sẻ và nói ra được với nhau. Người ta vẫn nói cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra. Với tôi thì chừng nào tôi biết mình muốn đóng cánh cửa ở nhà thì tôi mới cho phép mình mở cánh cửa khác ra, còn không thì thôi", Minh Tuyết bộc bạch.

Là người nổi tiếng, Minh Tuyết đã từng lo lắng khi kết hôn sớm và công khai. Chị hiểu, với một nữ ca sĩ theo đuổi hình tượng gợi cảm việc công khai đã kết hôn có thể sẽ ảnh hưởng đến người hâm mộ. Tuy nhiên, điều đó dường như đã không xảy ra, chị vẫn chạy show đều đặn, vẫn được khán giả yêu thương. Đó là điều may mắn với Minh Tuyết.

Sau gần hai thập kỷ chung sống với nhau, tới giờ Minh Tuyết và chồng vẫn còn là vợ chồng "son" vì chưa bận rộn chuyện con cái. Minh Tuyết thừa nhận trước kia cô tạm hoãn chuyện con cái để tập trung cho sự nghiệp, song thời gian gần đây thì cũng đã có kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, chuyện con cái không làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng chị dành cho nhau, bởi họ quan niệm con cái là lộc trời cho.

B.N

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 95

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/nhoc-nhan-tim-cho-dung-ben-troi-tay-va-noi-co-don-duoc-tinh-yeu-bu-dap-a279954.html