Nhọc nhằn thắng Singapore, U.22 Việt Nam vững ngôi đầu và chờ gặp Thái Lan ở lượt cuối

Gặp Singapore ở lượt trận thứ 4 khi mà đội bóng này không còn cơ hội, cứ ngỡ sẽ rất dễ dàng cho U.22 Việt Nam nhưng thực tế, các học trò của HLV Park Hang-seo đã rất vất vả mới có được bàn thắng duy nhất của trận.

Phút 90+3: Hết giờ. U.22 Việt Nam hạ Singapore với tỷ số 1-0. U.22 Việt Nam toàn thắng cả 4 trận và vững ngôi đầu. Trong khi đó, Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 2 khi hạ Brunei vối tỷ số 8-0, đẩy Thái Lan vào thế khó. Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau vào ngày 5.12 tới.

Phút 88: Sau khi có bàn thắng, Việt Nam chơi hưng phấn và liên tục có những tình huống nguy hiểm. Tiến Linh rồi Hà Đức Chinh có cơ hội nhưng bỏ lỡ.

Phút 85 Vaoooòo: Từ pha đá phạt góc từ bên phải, Triệu Việt Hưng đá bóng vào, Văn hậu đánh đầu nhả bóng vào trong và Hà Đức Chinh nhảy lên đánh đầu chính xác. 1-0 cho Việt Nam.

Phút 80: Tiến Linh và Hà Đức Chinh có pha phối hợp nhỏ đẹp mắt nhưng pha chạm bóng cuối của Đức Chinh lại bị hai hậu vệ Singapore cản phá.

Phút 77: U.22 Việt Nam được hưởng quá phạt góc, Triệu Việt Hưng câu bóng vào vòng cấm, Văn Hậu nhảy cao đánh đầu nhưng bóng chỉ chạm nhẹ vào tóc anh và ra ngoài.

Phút 70: Thanh Thịnh vào thay cho Ngọc Bảo. U.22 Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng dù hiệp 2 chơi tấn công dồn dập.

Phút 60: Từ pha đá phạt ngoài cánh trái, bóng được cầu thủ câu vào vòng cấm, Tiến Linh đón bóng trống trải nhưng lại sút vào góc mà thủ môn và hậu vệ Singapore khép góc làm mất đi cơ hội tốt.

Phút 55: Việt Nam đẩy cao tốc độ và xuống biên phải. Trọng Hoàng tạt bóng tầm thấp để Đức Chinh băng vào nhưng không kịp. Việt Nam đang có khởi sắc trong tấn công.

Phút 53 nguy hiểm: Vừa vào sân, Tiến Linh đã có pha tiếp cận khung thành Singapore. Tuy nhiên, pha xử lý cuối cùng của anh chưa như ý.

Phút 51: HLV Park Hang-seo cho Tiến Linh vào sân thay cho Thanh Sơn. U.22 Việt Nam chơi với hai tiền đạo. Việc trải qua hơn 50 phút mà chưa có bàn thắng bắt đầu làm cho người hâm mộ lo lắng.

Phút 50: Hơn 5 phút đầu của hiệp 2, U.22 Việt Nam đã đẩy nhịp thi đấu nhanh và có những pha thoát bóng khỏi sự kiềm kẹp ở tuyến giữa.

Hiệp 2 bắt đầu:

Phút 45: Việt Nam được hưởng phạt góc nhưng trọng tài không cho các học trò HLv hưởng đá phạt mà thổi hết giờ. Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa nhau 0-0.

Phút 40: Việt Nam chưa có pha tấn công nào có nét, khi Singapore phòng ngự kỷ luật và không để lộ khoảng trống.

Phút 28: U.22 Việt Nam bị thẻ vàng thứ 2 và lần này là Đức Chiến.

Phút 26: Quang Hải bị đau sau pha va chạm với cầu thủ Singapore. HLV Park Hang-seo phải trao đổi với anh và cuối cùng quyết định cho Hùng Dũng vào thay.

Phút 14: Trọng tài rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu và dành cho Đức Chiến vì pha phạm lỗi với đối phương.

Phút 10: Hai đội nhập cuộc có phần hơi chậm. U.22 Việt Nam chưa có những pha tấn công như ý.

Phút 1: U.22 Việt Nam mặc trang phục trắng. Singapore trang phục đỏ.

Trận đấu bắt đầu:

Đội hình ra quân của Việt Nam:

Văn Toản - Đức Chiến, Thành Chung, Ngọc Bảo - Tấn Tài, Thanh Sơn, Việt Hưng, Văn Hậu - Quang Hải, Đức Chinh, Hoàng Đức.

Hai ngày sau khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thua ở trận thắng Indonesia 2-1, Bùi Tiến Dũng đã bị HLV cho ngồi dự bị. Thủ thành Nguyễn Văn Toản được trao cơ hội trước Singapore.

Bước vào trận cầu này, Singapoer đã hết cơ hội. Trong khi đó, U.22 Việt Nam được xem là có cơ hội nhiều hơn hai đội cùng tranh vé vào bán kết là Thái Lan và Indonesia. Nếu trận đấu này, thầy trò HLV park hang-seo thắng với tỷ số đậm thì cánh cửa vào bán kết sẽ rất rộng mở.

* Những diễn biến trước trận đấu:

Sau khi vượt qua đối thủ quan trọng là U.22 Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần giành 4 điểm ở hai lượt trận còn lại là hoàn thành mục tiêu giành vé vào bán kết với vị trí đầu bảng B.

Sau hai lượt trận đầu tiên không tốn quá nhiều sức lực nhưng vẫn giành được chiến thắng dễ dàng trước những đội bóng yếu như U.22 Brunei hay U.22 Lào, thì bất lợi về lịch thi đấu đã tỏ ra hiện hữu đối với U.22 Việt Nam.

Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo vừa trải qua trận đấu được đánh giá rất khó khăn trước U.22 Indonesia vào hôm 1.12 khi phải nhờ hai bàn thắng của Thành Chung và Hoàng Đức mới giúp U.22 Việt Nam lội ngược dòng thắng lại 2-1.

Chiến thắng này giúp tuyển trẻ Sao vàng dễ thở hơn ở hai lượt trận cuối cùng, dù vậy trên lý thuyết, U.22 Việt Nam hoàn toàn còn nguy cơ bị loại nếu thua Thái Lan ở lượt trận cuối cùng và thua hiệu số so với hai đối thủ còn lại.

Trên lý thuyết, ở lượt trận cuối cùng, U.22 Việt Nam chỉ cần cầm hòa U.22 Thái Lan là đủ điểm giành ngôi đầu bảng A. Thế nhưng, trong bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, vì vậy, ông Park và cộng sự phải tính đến phương án an toàn nhất.

Đối thủ còn lại là U.22 Indonesia dù đang thua hiệu số so với U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan, nhưng ở hai trận đấu còn lại, họ chỉ gặp hai đối thủ rất yếu là U.22 Brunei lẫn U.22 Lào, nên thầy trò HLV Indra Sjafri hoàn toàn có quyền tự quyết cho tấm vé vào bán kết.

Việc giành ngôi đầu bảng B có ý nghĩa rất quan trọng đối với U.22 Việt Nam khi ở bảng A, U.22 Myanmar là đội đầu tiên giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng với 10 điểm có được.

Sau những gì đã thể hiện, U.22 Myanmar không phải là đối thủ “dễ thở” so với U.22 Campuchia, U.22 Malaysia hay U.22 Philippines. Vì vậy, đó là điều HLV Park Hang-seo buộc phải nghĩ đến.

Viết Định. Ảnh Đức Đồng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/nhoc-nhan-thang-singapore-u22-viet-nam-vung-ngoi-dau-va-cho-gap-thai-lan-o-luot-cuoi-126857.html