Nhọc nhằn mưu sinh giữa trời nắng nóng 'đổ lửa' ở miền Trung

Tháng Năm, giữa cái nắng như thiêu đốt, hàng trăm lao động từ phụ hồ, xe ôm, xe ba gác, công nhân xây dựng, người thu mua phế liệu, bán hàng rong… ở thành phố Vinh (Nghệ An) vẫn lặng lẽ lau những giọt mồ hôi, chấp nhận cái nóng, cái nắng rát mặt vật lộn làm việc, mưu sinh. Nắng nóng gay gắt khiến cho cuộc sống mưu sinh của người lao động càng trở nên vất vả, khắc nghiệt.

12 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, hàng trăm lao động vẫn miệt mài làm việc kiếm sống.

12 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, hàng trăm lao động vẫn miệt mài làm việc kiếm sống.

Nắng nóng gay gắt khiến những người hành nghề đạp xích lô chở hàng bở hơi tai khi phải oằn mình đẩy những xe hàng cồng kềnh giữa nắng gắt.

“Hai hôm nay nắng nóng gay gắt, tôi mất sức nhiều hơn ngày bình thường. Quần áo lúc nào cũng ướt sũng vì mồ hôi. Làm việc quần quật, nhưng tính ra cũng chỉ được hơn 100.000 đồng/ngày”, ông Nguyễn Văn Lâm (55 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) tâm sự.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng công việc bắt buộc họ phải đánh vật với thời tiết.

Tranh thủ lúc vắng khách, người đàn ông chợp mắt trên chiếc xích lô của mình.

Hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên, không khí oi bức càng thêm ngột ngạt.

Trên chiếc xe đạp cà tàng, chị bán hàng rong tự nhận mình là “siêu thị di động” rong ruổi trong cái nắng hè oi ả.

Những người phụ nữ làm xây dựng thêm phần nhọc nhằn giữa nắng gắt

Một phụ nữ đi mua ve chai giữa cái nắng như đổ lửa

Bất chấp cái nắng, cái gió phả vào da thịt, người phụ nữ này vẫn bươn chải kiếm sống ngoài đường.

Một cụ bà cố đạp nhanh "trốn" nắng

Những người nấu nhựa đường thêm phần vất vả khi phải chịu sức nóng gấp đôi.

Những giấc ngủ tạm dưới bóng cây.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/nhoc-nhan-muu-sinh-giua-troi-nang-nong-do-lua-o-mien-trung-1656219.tpo