Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa

Trong cái nắng nóng như thiêu đốt của những ngày cuối tháng 3, nhiều người lao động như công nhân vệ sinh môi trường, bán hàng rong, bán vé số dạo, lượm ve chai, công nhân xây dựng… vì miếng cơm, manh áo của mình và gia đình nên vẫn cần mẫn mưu sinh ngoài đường phố

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 11 giờ 30 ngày 30-3, trên các tuyến đường của TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) vắng bóng người qua lại. Nhiều người ra đường đều đeo kính, bịt khẩu trang, mặc quần áo chống nắng kín mít từ đầu đến chân.

Công việc hằng ngày của anh Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi; ngụ TP Bạc Liêu) là giữ xe cho một quán cà phê và giao nước đóng bình. Anh Nhân chia sẻ: "Trời nắng như thế này nhưng tôi phải liên tục đi giao nước cho chủ tới địa chỉ khách hàng yêu cầu, tùy theo yêu cầu mà giao nhiều hay ít, chỉ tới bữa cơm được nghỉ ngơi chút xíu mà thôi. Lúc đứng nắng thì mặt mày xây xẩm và rất mệt nhưng tôi vẫn phải cố gắng làm…".

Rời nhà trọ của mình ở phường 1, TP Bạc Liêu từ hơn 6 giờ sáng, ông Tô Thái Nghiệp (61 tuổi; ngụ huyện Mỹ Xuyện, tỉnh Sóc Trăng) rong ruổi qua nhiều tuyến đường ở thành phố để bán vé số nhưng chỉ bán được vài tờ cho những người đi đường.

Núp dưới bóng râm tại giao lộ Cách Mạng - Lê Duẩn (phường 1), ông Nghiệp tâm sự: "Hơn 20 năm qua do căn bệnh viêm đa khớp khiến việc đi lại rất khó khăn nên tôi phải làm bạn với chiếc xe lăn này. Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa tôi phải lại giao lộ này để bán vé số, mỗi ngày nếu bán hết thì hơn 200 tờ, còn ế thì dưới 200 tờ".

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại TP Bạc Liêu vào trưa 30-3:

Trưa 30-3 , tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, vắng bóng người qua lại

Trưa 30-3 , tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, vắng bóng người qua lại

Anh Nguyễn Thái Nhân đang chuẩn bị giao nước đóng chai cho chủ theo địa chỉ khách hàng

Một người đàn ông mưu sinh bằng nghề chở hàng thuê trên chiếc xe đạp lôi cải tiến.

Bất chấp cái nắng, người phụ nữ này vẫn bươn chải kiếm sống ngoài đường

Dưới mặt đường nóng rát, nữ công nhân vệ sinh này vẫn phải tranh thủ làm công việc hằng ngày của mình.

Một người sinh sống bằng nghề lượm ve chai đang lựa từng món đồ mình nhặt được

Một người bán dưa dấu đang tranh thủ đẩy xe qua giao lộ Võ Thị Sáu - Trần Huỳnh khi đèn đỏ.

Nắng nóng, khát nước nên một người tranh thủ ghé xe bán nước hồng trà lưu động để uống giải khát

Dù nắng nóng, đầu không đội nón nhưng người đàn ông này vẫn phải mưu sinh bằng lượm ve chai

Tranh thủ vắng khách mua vé số, ông Tô Thái Nghiệp ngồi trên chiếc xe ăn của mình để ăn cơm trưa

Một nhóm công nhân xây dựng đang làm việc trên một công trình cao tầng

Dù trời nắng gay gắt, người đàn ông này vẫn ngồi trên vỉa hè để bán vé số

Hai người phụ nữ này khá vất vả để đẩy xe lên cầu Kim Sơn (cầu Quay) giữa trời nắng nóng

Phóng sự ảnh: Phúc Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhoc-nhan-muu-sinh-duoi-cai-nang-nhu-do-lua-20190330122036075.htm