Nhọc nhằn luyện chữ đẹp vào lớp 1

Ngoài việc lập một thời khóa biểu kín mít các giờ học thêm, nhiều phụ huynh còn cho con học lớp cấp tốc luyện viết chữ đẹp.

Chiều 25.6, hơn 10 bé tham gia lớp luyện chữ đẹp dành cho các bé lớp Lá do một trung tâm luyện chữ đẹp tổ chức tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM. Bên ngoài phụ huynh ngồi ghế đá chờ con học, bên trong các bé đang ngồi cặm cụi nắn nót viết từng nét chữ theo đúng mẫu cô giáo hướng dẫn. Chốc chốc, một bé chạy đến bên cô giáo nói: “Cô ơi, con mắc tiểu”. Thế là 3, 4 bé khác cũng nháo nhào theo: “Cô ơi, con cũng mắc tiểu”. Cô giáo nghiêm nghị: “Đi từng bạn một. Còn lại ngồi ngay ngắn viết chữ cho đẹp rồi cô sẽ cho đi”. Lớp học chợt im lặng, các bé vội ngồi đúng tư thế và tiếp tục dán mắt vào tập gò từng nét chữ. Tuy nhiên chưa đến 5 phút, lớp lại tiếp tục ồn ào: “Cô ơi, bút chì con gãy”, “Cô cho con đi chuốt bút chì”.

“ Yêu cầu của bậc tiểu học không phải là viết chữ đẹp mà là viết đúng, viết rõ ràng. Phụ huynh không nên đặt nặng việc con mình phải viết chữ đẹp khi các cháu chưa vào lớp 1 vì sẽ gây áp lực cho trẻ ”.

Ông Nguyễn Nghĩa Dũng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Q.Tân Bình

“ Trẻ dưới 6 tuổi chỉ có khả năng tập trung trong vòng 10 phút, do vậy nếu bắt trẻ học từ 30 phút trở lên sẽ ép não làm việc quá sớm, quá nhiều thì sau này não của bé sẽ không phát triển được. Căng thẳng thần kinh lâu ngày sẽ đưa đến rối loạn lo âu, rối loạn hành vi có thể có triệu chứng như dễ cáu gắt, không bình tĩnh, giấc ngủ lơ mơ, gặp ác mộng ”.

BS Phạm Ngọc Thanh - Trưởng đơn vị Tâm lý (Bệnh viện Nhi đồng 1)

Ngồi ở góc lớp là một bé gái đang chăm chú dán mắt vào từng nét chữ. Do nhỏ con nên khi ngồi, cằm em đụng mặt bàn, 2 chân cũng không khép lại được vì chân quá ngắn, không chạm đến thanh gác chân bên dưới bàn. Thỉnh thoảng, cô giáo lại nhắc: “Khép chân lại. Ngẩng đầu lên!”. Đến một bé khác cô lại nhắc: “Tay cầm bút phải làm sao? Cô chỉ rồi, con cầm lại đi!”.

Đang ngồi viết chữ “h” được vài dòng, chợt bé Thiện Lâm chạy ào ra cửa nói: “Ba ơi, con mỏi tay quá!”. Ba Thiện Lâm liền xuống giọng năn nỉ: “Ráng đi con, viết thêm vài chữ nữa rồi ba cho về”. Nhưng Thiện Lâm không chịu, bé nũng nịu: “Con mỏi tay, con khát nước”. Ba Thiện Lâm cho hay em đã biết đọc, viết từ khi học lớp Mầm. Tuy nhiên, chữ viết xấu quá nên phải cho đi học khóa luyện chữ đẹp cấp tốc trong 12 buổi. Hy vọng, tháng 9 tới khi vào lớp 1 em sẽ không bị cô giáo chê.

Tại một lớp luyện chữ đẹp ở gần chợ Vườn Chuối, Q.3, một cậu bé 6 tuổi với vẻ mặt cau có đi học luyện chữ cùng với mẹ. Chị Thanh - mẹ bé cho biết: “Cháu không chịu đi học nên mới giận dỗi vậy đó. Tại thấy cháu viết chữ xấu quá nên mỗi tuần 3 buổi hai mẹ con chở nhau đến lớp luyện chữ đẹp này. Hy vọng chữ cháu sẽ đẹp hơn khi vào lớp 1”.

Cô giáo lớp luyện chữ tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo phân trần: “Nhiều phụ huynh cứ đến năn nỉ cho con vào học do chữ viết của các bé quá xấu, nhưng chị thấy đó, 12 đứa mà em quản không nổi”.

Yêu cầu của lớp học là chữ viết tròn trịa, đúng nét và đúng ô ly. Điều này thật sự khó khăn với những đứa trẻ còn tuổi mẫu giáo khi tay vẫn còn yếu, chưa biết tập trung mà phải gò từng nét chữ, nhất là phải làm thế nào để nét bút đi đúng từng ô ly vở.

Phi Loan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/nhoc-nhan-luyen-chu-dep-vao-lop-1-219290.html