Nhọc nhằn lao động nữ tự do

Giữa dòng người tấp nập vội qua, hình ảnh người mẹ cho đứa con gần 1 tuổi bú sữa, bên cạnh là một chiếc rổ đầy những thứ lặt vặt được xếp ngay ngắn trong một góc phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) khiến người qua đường không khỏi chạnh lòng, thương hại.

Chị Lê Thị Hoa (Hưng Yên) hằng ngày đi bán rau để có tiền cho con ăn học. Ảnh: P.T.Mơ

Người mẹ gánh cả trách nhiệm của người cha

Đó là hình ảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Ph (22 tuổi, Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Hoàn cảnh của chị rất khó khăn: Cha già, mẹ ốm liên miên, mưa lụt khiến đồng ruộng mất mùa… nên chị dứt lòng, một thân một mình ôm đứa con ra Hà Nội kiếm sống.

Khi được hỏi về bố đứa trẻ, người mẹ nhìn xuống đứa con đang chơi đùa, mắt đượm buồn, cho biết bố đứa bé đi làm xa khi chị đang mang bầu, rồi không về. Thương con, chị Ph làm mọi công việc để kiếm tiền nuôi con.

Ban ngày chị gửi con, đi làm thuê tại một quán phở gần nhà, tối đến khi trời mát mẻ, chị bế con đi rong các phố, các quán ăn để bán những món đồ nhỏ, mong kiếm thêm chút tiền lo bỉm sữa cho bé, tháng nào dư giả, tiết kiệm gửi về cho bố mẹ 1 triệu đồng.

Là một người mẹ, nhưng chị Ph phải gánh gồng trên vai cả trách nhiệm của người cha, chị chẳng ước muốn gì cho mình, tất cả dành cho con, chị chia sẻ: “Bây giờ chỉ ước hai mẹ con bán được nhiều hàng, ước cho bé khỏe mạnh ăn nhiều chơi ngoan, lúc nào cũng khỏe mạnh là mừng rồi. Bây giờ cũng vì con thôi, cũng chả ước gì cho mình cả, sinh nó ra không có bố thì cũng phải chấp nhận, bù đắp cho con bé”.

Đối với chị, đứa con chính là động lực để chị có thể vượt qua tất cả, mạnh mẽ sống dù phía trước còn chồng chất những khó khăn.

Mong đắt hàng để cho con ăn học

Chị Lê Thị Hoa (Hưng Yên) có dáng người nhỏ nhắn nhưng trên chiếc xe đạp của chị có đủ mọi thứ rau củ, rau thơm như bí, rau cải, xả...

Chị Hoa lên Hà Nội được nhiều năm rồi, chị ở đây một mình, hằng ngày chị cung cấp rau cho các quán bún phở, hộ gia đình. Gia đình ở quê có 2 con: 1 đứa nghỉ học, 1 đứa lớp 4, còn thơ dại. Cuộc sống của người mẹ chỉ quanh quẩn với vòng xe mưu sinh sớm hôm, niềm vui lớn nhất với chị là được về với con. Mỗi tháng chị chắt chiu gửi về 2-3 triệu đồng cho con ăn học, phụ giúp chồng.

Cũng như những người lao động tự do khác, tiền đối với chị không chỉ để sống đơn thuần nữa, mà còn là tương lai của các con, có tiền chị mới có thể cho con đến trường, mới có cơ may khấm khá hơn bố mẹ.

Chị Lê Thị Ngoan (34 tuổi) quê ở Thanh Oai, Hà Nội tâm sự: “Đứa con đầu đang học lớp 9, đứa thứ hai đang học lớp 4, đứa bé nhất mới lên 5, các em đang tuổi ăn học nên bố mẹ cũng cố gắng để cho các em được ăn học đầy đủ”. Ngoài việc đồng áng, chị lên phố bán các món ăn gia đình tự làm như giò chả, bánh để trang trải cuộc sống sinh hoạt và tiết kiệm cho con.

Hằng ngày chị Ngoan dậy từ 3h sáng để phụ mẹ chồng, chồng làm hàng rồi lên thành phố, rong ruổi khu phố cổ, trường học để bán đồ ăn sáng, 2-3h chiều hết hàng rồi, chị về nhà. Làm việc vất vả nhưng thu nhập cũng không ổn định, ngày nào bán đắt hàng may ra kiếm được 200-300 nghìn đồng, hôm nào hàng ế thì sinh cáu gắt. “Giờ chỉ ước lúc nào cũng bán đắt hàng để có tiền cho các con ăn học” - chị Ngoan chia sẻ.

Phạm Thị Mơ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nhoc-nhan-lao-dong-nu-tu-do-578099.ldo