Nhớ về mùa Xuân thành lập Đảng

Mùa Xuân 1930 - Xuân dựng Đảng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. 90 năm qua, Đảng đồng hành cùng dân tộc làm nên những chiến công hào hùng, in đậm vào trang sử chói lọi hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha. Trong không khí náo nức đón Xuân Canh Tý, chúng ta không khỏi bồi hồi nhớ về mùa Xuân thành lập Đảng năm xưa.

Tiết mục dự thi tại Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” của đội Đảng bộ TP. Vũng Tàu. Hội thi do Tỉnh ủy tổ chức vào tháng 10/2019 nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

Tiết mục dự thi tại Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” của đội Đảng bộ TP. Vũng Tàu. Hội thi do Tỉnh ủy tổ chức vào tháng 10/2019 nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

Tháng 5/1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Dưới ách đô hộ hà khắc, hàng loạt phong trào yêu nước của nhân dân đứng lên đấu tranh, nhưng cuối cùng đều bị dìm trong biển máu. Trước cảnh “nước mất, nhà tan”, với khát vọng cháy bỏng “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

Lòng yêu nước nồng nàn cùng khát vọng lớn lao đã thắp sáng, sưởi ấm và nâng bước Nguyễn Tất Thành trên con đường bôn ba, đầy thử thách, chông gai đi tìm chân lý. Sau 10 năm, qua nhiều châu lục, nhiều nước trên thế giới, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, Người tiếp cận được “Sơ thảo Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lenin. Ánh sáng học thuyết Mác - Lenin đã khai sáng, soi đường, chỉ lối giúp Người tìm được con đường giải phóng dân tộc. Người khẳng định: Phải “đem sức ta giải phóng cho ta”. Nhưng sự nghiệp đó “trước hết phải có đảng cách mệnh… Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”.

Từ năm 1920 đến 1930, Người nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện để thành lập Đảng: Tìm hình thức, phương pháp phù hợp tuyền bá chủ nghĩa Mác - Lenin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chuẩn bị đường lối cách mạng và đội ngũ cán bộ thông qua thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu, Trung Quốc năm 1925.

Vào những năm 1929-1930, ở Việt Nam có 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng ở Bắc kỳ; An Nam Cộng sản đảng ở Nam kỳ và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn ở Trung kỳ. Ba tổ chức này hoạt động riêng rẽ, làm cho lực lượng và sức mạnh của cách mạng bị phân tán. Tình trạng biệt phái, thiếu thống nhất của các tổ chức cộng sản trong nước, không phù hợp với lợi ích và nguyên tắc của Đảng, đã đặt ra yêu cầu bức thiết, cấp bách cho những người cộng sản ở Đông Dương: “Phải thành lập một Đảng duy nhất” để đưa phong trào cách mạng tiến lên.

Tháng 11/1929, đang hoạt động ở Xiêm, khi biết tin sự chia rẽ của các tổ chức cộng sản trong nước, với nhạy cảm chính trị đặc biệt, Người lập tức rời Xiêm sang Trung Quốc và gấp rút chuẩn bị thành lập Đảng. Với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, Người quyết định triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để hình thành một đảng duy nhất.

Dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị thành lập Đảng bắt đầu từ ngày 6/1 và kết thúc vào ngày 7/2/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Bằng trí tuệ sáng suốt, uy tín, tầm ảnh hưởng lớn, sự chuẩn bị chu đáo, Người thuyết phục được các đại biểu và kết quả Hội nghị đã đáp ứng đòi hỏi của xã hội, sự mong đợi của nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Người soạn thảo: “Làm tư sản dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được Hội nghị nhất trí thông qua. Từ đây cách mạng Việt Nam bước sang trang mới, chấm dứt gần một thế kỷ khủng hoảng về đường lối, mà thực chất là thiếu một giai cấp có đường lối đúng đắn dẫn dắt. Đảng ra đời, chứng tỏ: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo, tập hợp đoàn kết toàn dân đứng lên tự giải phóng và xây dựng cuộc sống mới.

Mùa Xuân năm 1930 trở thành mùa Xuân dựng Đảng và từ mùa Xuân năm 1931 cho đến nay là những mùa Xuân đổi mới, chỉnh đốn để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”, là “lương tâm, trí tuệ, danh dự của thời đại”, luôn ngang tầm nhiệm vụ chính trị, giữ vai trò lãnh đạo duy nhất, tạo tiềm lực và đưa vị thế đất nước lên những tầm cao mới.

Chín thập kỷ nhìn lại, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc sự năng động, đúng đắn, sáng tạo, kịp thời, tầm nhìn xa trông rộng, cũng như công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh và những nhà cách mạng tiền bối trong việc thành lập Đảng; tự hào hơn khi Đảng đã trưởng thành, lớn mạnh, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; chủ động hội nhập với thế giới, tự tin, vững bước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Nhớ mùa Xuân Canh Ngọ dựng Đảng năm xưa “màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước đi lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”. Nghĩ về mùa Xuân năm nay - Xuân Canh Tý, Đảng quyết liệt đổi mới, chỉnh đốn để mang lại uy tín, niềm tin, sức sống mới, tiếp tục lãnh đạo nhân dân từng bước thực hiện trọn vẹn mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

NGUYỄN QUANG PHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202001/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-321930-322020-nho-ve-mua-xuan-thanh-lap-dang-889782/