Nhờ vậy mới 'ngộ' ra

Sao mặt mày buồn hiu vậy, bạn hiền?

- Mắc cỡ lắm, không nói đâu.

- Tui với ông là bạn bè thân thiết, có chuyện gì mà phải giấu.

- Không nói, mắc cỡ lắm.

- Lỡ dại cho em nào “mượn” tiền rồi không đòi được chứ gì?!

- Không, không, tui… tui vừa “nướng” một khoản tiền lớn vào mua số đánh lô đề.

- Hừm, ông mà cũng dính bẫy trò lừa bịp trên mạng sao?

- Vậy mới xấu hổ. Kẻ lừa đảo “nổ” có người quen làm trong ban lãnh đạo công ty xổ số, có thể “bố trí” cho một cặp số may mắn dùng để chơi lô đề.

- Vậy mà ông tin được thì… cũng hay.

- Ừ, không hiểu sao khi đó đầu óc tui mụ mị, tin răm rắp. Toàn bộ quy trình để cho ra kết quả xổ số đều có sự giám sát của hội đồng xổ số, ai tài thánh gì mà can thiệp vào việc quay số được chứ.

- Ông vậy là còn may chứ có người dính bẫy lừa nặng hơn, mất đến 50 triệu đồng.

- Chiêu gì mà ghê vậy?

- Giả mạo nhân viên công ty xổ số, gọi điện thoại lừa người mê lô đề chuyển tiền để biết trước kết quả.

- Ai nên khôn mà không khốn một lần. Cũng nhờ vậy mà tui mới “ngộ” ra trên mạng có vô số trò lừa đảo.

- Công an đang phát thông tin cảnh báo tội phạm hoạt động lừa đảo dưới chiêu trò “khai thác kho báu”, “tiếp nhận di sản” với những khoản tiền ngàn tỷ USD, hy vọng bà con sẽ nâng cao cảnh giác để không mắc trò lừa đảo của các “tập đoàn tài chính” dỏm.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/nho-vay-moi-ngo-ra-914166/