Nhờ thằng bạn thân sang chăm hộ người yêu ốm để rồi phải hối hận vì…

Tôi hối hận, hối hận vì đã nhờ thằng Hào sang chăm người yêu hộ mình để giờ phải ôm trái đắng thế này. Bạn thân và người yêu tốt nhất không nên để họ gần nhau.

Ảnh sưu tầm internet

Hôm nay phải đi tỉnh công tác mà Phương (người yêu) lại ốm khiến Khánh lo vô cùng. Thấp thỏm không yên, anh liền gọi điện nhờ thằng Hào - bạn thân mua thuốc, cháo đem qua nhà chăm Phương hộ anh, chứ em ở một mình anh lo lắm. Khánh nhờ cái Hào đồng ý ngay.

Hơn 20 giờ, Hào cầm cháo sang thấy Phương nằm xem điện thoại cười Hào thở dài bảo cô.

- Anh tưởng em ốm nên qua, ai ngờ em lại khỏe thế này. Vậy mà cứ làm thằng Khánh nó lo cho em, bắt anh phải sang đây “phục vụ” em nè.

- Thì em giả bộ làm nũng anh ấy tý thôi mà, thế mai anh ta về em mới moi được tiền của anh đấy chứ. Anh đến đây rồi thì vào đây đi.

- Em không sợ mọi người dị nghị à?

- Sợ gì chứ? Đóng cửa vào chẳng ai biết gì, anh có muốn ngủ lại đêm nay ở đây không? Không phải anh cũng thích em từ lâu rồi đấy còn gì?

- Em bạo quá, ừ thì anh có thích em nhưng em là người yêu của Khánh rồi nên anh thôi…

- Sợ gì chứ? Em yêu anh Khánh thôi có lấy anh đấy đâu mà sợ, mà thực ra em cũng thích anh lắm đấy.

Nghe thấy vậy, Hào không ngại ngần gì mà ngồi xuống ôm hôn rồi ngủ lại qua đêm với Phương luôn. Nóng ruột khi cả Hào và Phương đều tắt máy không gọi được, sợ có chuyện gì Khánh phi xe từ tỉnh về thành phố xem sao. Mãi 5 giờ sáng anh mới có mặt ở phòng Phương, người ướt sũng vì đi mưa. Đẩy cửa vào, Khánh chết lặng khi thấy người yêu và bạn thân mình đang ôm nhau ngủ ngon lành mà cả hai lại không mảnh vải che thân.

Điên, uất hận vì bị phản bội Khánh ném lọ hoa vào tường khiến cả hai người đó bật dậy run rẩy.

- Khánh à, tao và Phương không có gì. Đêm qua Phương cảm quá tao đánh cảm cho cô ấy thôi, ai ngờ lại ngủ quên.

- Anh ấy nói đúng đấy, tụi em không làm gì hết.

- Vậy ư? Đánh cảm mà phải lột cả đồ ở dưới ra à? Tôi lo cho cô, nhờ thằng Hào sang chăm cô vậy mà các người lại hú hí với nhau. Nếu như tôi không về thì các người còn cắm sừng tôi đến bao giờ. Lũ phản bội, tao phải trừng trị chúng mày.

- Anh lấy cái quyền gì đòi đánh chúng tôi. Tôi và anh chỉ là người yêu thôi chưa phải vợ chồng, người yêu thì vẫn có quyền yêu và ngủ với người khác là chuyện bình thường. Nói luôn cho anh biết nhé, anh bị loại ra khỏi cuộc chơi của tôi, anh Hào bây giờ mới là bồ tôi.

- Cô, loại đàn bà trơ trẽn. Các người nhớ mặt tôi đấy.

Sốc lại càng sốc hơn khi Phương không biết lỗi lại thẳng thừng “đá” tôi như vậy khiến tôi điên lắm. Hết lòng vì người yêu, lo cho em từng tý mà bây giờ lại như vậy. Tôi hối hận, hối hận vì đã nhờ thằng Hào sang chăm người yêu hộ mình để họ gian díu với nhau. Sao tôi lại ngu ngốc đến thế chứ? Giờ tôi nên làm gì đây, bỏ qua cho họ bắt đầu cuộc sống mới hay dạy cho hai kẻ phản bội đó một bài học nhớ đời?

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/nho-thang-ban-than-sang-cham-ho-nguoi-yeu-om-de-roi-phai-hoi-han-vi-58103.html