'Nhớ ơn' vì... thành tích!

Nhớ ơn xuất phát từ lòng chân thành chớ răng vì thành tích hả Hai Đại Lộc?

- Vậy mà có đó Bề Tui (!?). Chuyện chính quyền xã Đại Quang (H. Đại Lộc, Quảng Nam) tự ý cất bốc hài cốt liệt sĩ để thi công, nâng cấp Nghĩa trang xã Đại Quang đang khiến người dân địa phương bức xúc, phản đối.

- Sự thể ra răng Hai Đại Lộc nói rõ coi?

- Là vầy, năm 2017 xã Đại Quang có chủ trương nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã từ nguồn ngân sách khoảng 1 tỷ đồng. Theo đó, có 206 phần mộ liệt sĩ (91 liệt sĩ vô danh) sẽ được di dời, tôn tạo, tu bổ nhằm tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp ở khu nghĩa trang mới.

- Được như vậy thì đáng hoan nghênh chứ?

- Thế nhưng, chính quyền địa phương rất tắc trách khi tự ý san ủi, cất bốc các phần mộ liệt sỉ mà không thông báo cho thân nhân liệt sĩ cùng tham gia, giám sát. Nghiêm trọng hơn, việc cất bốc cẩu thả dẫn đến tình trạng nhầm lẫn hài cốt liệt sĩ, cất bốc bị sót hài cốt. Mãi đến khi việc cất bốc hoàn tất thì người dân mới phát hiện...

- Thế chính quyền địa phương giải thích thế nào?

- Lãnh đạo xã Đại Quang cho hay, do muốn đẩy nhanh tiến độ để kịp dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 nên mới tiến hành cất bốc trước và thông báo cho người dân sau (!?). Việc để nhầm lẫn hài cốt liệt sĩ là do quá trình triển khai sơ suất, không lường trước được. Đại diện lãnh đạo xã Đại Quang cũng nhận trách nhiệm và hứa sẽ tiến hành khắc phục.

- Qua sự việc trên, Bề Tui cho rằng việc tôn tạo nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ là chủ trương đúng và rất đáng ủng hộ. Nhưng, cách làm của chính quyền xã Đại Quang vừa không đúng quy trình, quy định vừa không đúng đạo lý truyền thống của dân tộc. Bề Tui thiết nghĩ, chính quyền xã Đại Quang cần xin lỗi thân nhân các liệt sĩ cũng như nhân dân địa phương.

Chính quyền xã Đại Quang tự ý cất bốc, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ dẫn đến việc nhầm lẫn hài cốt.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_167987_-nho-on-vi-tha-nh-ti-ch-.aspx