Nhớ những ngày là chiến sĩ

Nhằm ghi nhận thành tích và động viên các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề: 'Chúng tôi là chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405'.

Đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa tặng hoa chia tay các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2019 của Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 405.

Chương trình được thiết kế, dàn dựng công phu, thông qua các vở kịch ngắn, kể chuyện, tiểu phẩm đã tái hiện sinh động những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ và tình đồng chí, đồng đội gắn bó.

Nói về kỷ niệm quân ngũ của mình, Binh nhất Nguyễn Thế Long nhớ lại: “Buổi huấn luyện pháo thủ đầu tiên khiến tôi và nhiều đồng đội rất háo hức chờ được xem xe tăng. Nhưng vì là huấn luyện lý thuyết, nên chúng tôi không được lên xe. Giờ giải lao, thu dọn vật chất để chuẩn bị hành quân về đơn vị thì tôi tò mò vòng ra phía sau, trèo lên xe, chui vào và mải mê sờ, ngắm các chi tiết bên trong. Đúng lúc này, cửa xe đóng lại, sợ bị phát hiện, tôi ngồi nép vào một góc, nghe ngóng hồi lâu mới tìm cách chui ra thì cửa đã bị khóa. Khi mọi người đổ đi tìm, thì tôi mới hoảng hốt gọi to và “thoát” được ra ngoài. Người tôi ướt như tắm vì trong xe rất ngột ngạt xen lẫn nỗi sợ hãi. Chỉ huy đơn vị đã nhắc nhở nghiêm khắc nhưng trên tinh thần cảm thông, yêu thương, khiến tôi rất cảm động. Xuất ngũ về địa phương, tôi sẽ rất nhớ đơn vị, nhớ anh em. Những kỷ niệm mà tôi cùng các đồng đội đã trải qua luôn là hành trang theo tôi suốt cuộc đời”.

Cũng giống như Nguyễn Thế Long, hầu hết các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào dịp đầu năm 2019 đều bày tỏ tình cảm, sự tri ân tới lãnh đạo, chỉ huy và các đồng chí, đồng đội trong đơn vị đã quan tâm giúp đỡ, yêu thương nhau như anh em một nhà. Hai năm rèn luyện trong quân ngũ không dài đối với một đời người, nhưng là dấu ấn sâu sắc, là điểm tựa vững chắc để mỗi thanh niên xuất ngũ trở về địa phương tiếp tục cống hiến, vươn lên.

Theo Đại tá Nguyễn Khắc Thống, Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405, ở từng cương vị công tác, các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự đều xác định tốt nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm, không quản khó khăn, vất vả, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn rất yên tâm và tin tưởng các đồng chí trở về địa phương tiếp tục có những đóng góp tích cực cho xã hội, cộng đồng, bởi họ đã được giáo dục, rèn luyện cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết làm chủ bản thân và được trải nghiệm qua thực tiễn ở một đơn vị chính quy, mẫu mực. Điều đó sẽ là nền tảng giúp họ vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và gặt hái thành công sau này.

Bài và ảnh: THỌ NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nho-nhung-ngay-la-chien-si-565761