Nhớ mãi lần trắng đêm cứu rừng Cao Sơn

Hơn 11 giờ một ngày cuối tháng 6, trời xứ Nghệ nắng quay quắt, tất cả cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chúng tôi đang ngồi ăn trưa thì nhận được tin từ cơ sở báo cháy rừng thông quy mô lớn ở khu vực núi Cao Sơn, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Ngay lập tức chúng tôi bật dậy và lấy dụng cụ chữa cháy, khẩn trương cơ động gần 20km đến hiện trường tham gia chữa cháy cứu rừng.

Núi cao chót vót, dốc dựng đứng, gió Lào thổi quần quật nên đám cháy lan rất nhanh, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt. Bất chấp hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chúng tôi vẫn luồn lách giữa cây rừng chằng chịt, tìm đường leo lên tận đỉnh núi, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an và nhân dân địa phương tiến hành dập lửa cứu rừng và bảo đảm an toàn cho nhà cửa, tài sản của các hộ dân sinh sống ven núi.

LLVT huyện Yên Thành tham gia chữa cháy rừng ở xã Công Thành.

Do khu vực xảy ra vụ cháy có lượng thực bì quá dày, đã thế những cây keo tràm, bạch đàn khô do bị trận bão năm 2017 làm gãy chưa kịp thu dọn nên đám cháy lan nhanh rất khó khoanh vùng, kiểm soát. Sau hơn 6 giờ vất vả, chúng tôi cùng các lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy, ngọn lửa được dập tắt. Chúng tôi lại hành quân về đơn vị tắm rửa, ăn cơm tối thì lại nhận được tin báo đám cháy bùng phát trở lại, mức độ dữ dội hơn. Ngay lập tức, Trung tá Đồng Sĩ Hoan, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện hội ý chớp nhoáng trong Đảng ủy, ban chỉ huy và ra lệnh huy động toàn thể đơn vị cùng dân quân các xã: Liên Thành, Bảo Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành, Viên Thành, Mỹ Thành, Nhân Thành, Sơn Thành… gấp rút cơ động tham gia dập lửa cứu rừng. Đêm tối khiến cho việc dò tìm đường lên núi và công tác chặt tỉa cây, cào dọn thực bì tạo đường băng chống cháy càng trở nên khó khăn hơn gấp bội. Đã thế, gió trên núi lại thổi rất mạnh, liên tục đổi hướng khiến đám cháy càng trở nên hung dữ, nguy hiểm hơn và có nguy cơ lan sang khu vực rừng giáp ranh với xã Thượng Sơn của huyện Đô Lương. Nhưng bằng sự dũng cảm và cố gắng của các lực lượng nên đến 12 giờ đêm, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị hành quân xuống núi, trở về đơn vị. Mặc dù quần áo ướt sũng, tay chân lem luốc, xây xước, một vài người còn bị bong gân chân, trật khớp vai do vấp trượt cành cây và bị đá núi lăn phải, nhưng ai cũng vui. Chúng tôi vui vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho những cánh rừng. Sau này chúng tôi được biết, địa phương thống kê chỉ có gần 4ha rừng thông bị thiệt hại trong vụ cháy rừng.

Cảm kích trước việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện, ông Thái Khắc Phú, người dân xã Công Thành, bộc bạch: “Nhân dân chúng tôi rất cảm ơn bộ đội Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân xông pha trong hiểm nguy, tìm mọi cách dập lửa cứu rừng. Nếu không có các anh chung sức tương trợ thì chắc toàn bộ diện tích rừng trên núi Cao Sơn này đã thành tro hết rồi!”.

Bài và ảnh: NGUYỄN TÂM QUANG (Ban CHQS huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nho-mai-lan-trang-dem-cuu-rung-cao-son-546092