Nhớ mãi bữa cơm chiều 30 Tết

Sau một năm về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, sáng 30 Tết năm 1955, đơn vị chúng tôi đang hối hả chuẩn bị đón mùa xuân đầu tiên khi hòa bình lập lại. Bỗng, chuông điện thoại trong phòng trực ban reo vang, đồng chí Tiện trực ban vào nghe điện. Từ đầu dây bên kia, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước thông báo: Bác Hồ mời các đồng chí trong Tiểu đội bảo vệ Bác ở Việt Bắc chiều nay (30 Tết) vào ăn cơm với Bác.

Các chiến sĩ bảo vệ Bác Hồ thăm Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1963. Ảnh: Tư liệu

Đặt ống nghe vào tổ hợp, đồng chí Tiện sung sướng quá reo lên báo tin cho chúng tôi. Mặc dù chúng tôi có may mắn được nhiều năm bảo vệ Bác, sống bên Bác, nhưng vẫn thấy vinh dự lần này Bác dành cho thật quá lớn, ngoài sức tưởng tượng. Từ Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô, lúc này, tiểu đội tôi không còn nguyên vẹn nữa. Nhiều đồng chí đã đi nhận nhiệm vụ khác trong Trung đoàn. Chỉ còn 6 chúng tôi ở cùng một đại đội nhưng cũng không ở chung tiểu đội. Nghe tin trực ban thông báo, chúng tôi hân hoan vui sướng tìm gặp nhau hội ý. Sau khi bàn bạc, anh em nhất trí cử tôi thay mặt mọi người chúc Tết Bác. Đây cũng là vinh dự bất ngờ đến với tôi nhưng cũng cảm thấy lo lắng không biết nói thế nào để Bác vui lòng. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra, Bác không thích nói dài, nói sáo, vì vậy, lòng mình nghĩ sao nói vậy, chân thật, ngắn gọn, giản dị như: "Năm mới chúng cháu chúc Bác mạnh khỏe sống lâu" là được. Nghĩ vậy, tôi nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó và yên lòng hồi hộp, chờ đợi đến giờ buổi chiều vào ăn Tết với Bác.

Giây phút thiêng liêng ấy đã đến, 6 anh em chúng tôi quân phục chỉnh tề, xếp hàng dọc đi vào Phủ Chủ tịch. Ngôi nhà làm việc của Bác không phải là dinh to cao sang trọng mà là ngôi nhà bình thường nằm trong vườn cây tươi tốt. Khi 6 chúng tôi đến nơi thì Bác đã có mặt ở phòng khách.

Chúng tôi có ý định đến trước ít phút để được đón Bác, nhưng không ngờ, Người đã chờ sẵn ở đây rồi. Chúng tôi vô cùng cảm động bước vào phòng và đồng thanh nói:

- Chúng cháu chào Bác ạ!

- À, các chú đã đến. Nói xong, Bác bước nhanh đến gần chúng tôi rồi ôm hôn từng người, thân thiết, đôn hậu như người cha đón các con về nhà ăn Tết.

Bác âu yếm bảo chúng tôi ngồi xuống ghế. Rồi bằng giọng ôn tồn, thân thiết, Bác hỏi:

- Tiểu đội ngày ở Việt Bắc hôm nay còn đủ không?

Tôi thay mặt anh em đứng lên thưa với Bác:

- Thưa Bác, 6 anh em chuyển công tác ở xa không về kịp. Còn lại có 6 chúng cháu thôi ạ!

Bác vui vẻ nhìn chúng tôi rồi dí dỏm nói:

- Tết năm nay Bác "đăng cai", mời các chú hồi ở Việt Bắc đến ăn Tết với Bác.

Bác vừa nói xong, tôi đứng dậy định nói những lời đã chuẩn bị từ sáng, nhưng cảm động quá cứ ấp a ấp úng không nói được thành lời. Thấy vậy, Bác vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống và bảo:

- Bác biết chú định nói gì. Chúc Bác mạnh khỏe sống lâu chứ gì. Thôi, Bác biết rồi. Các chú ăn đi cho nóng. Thời tiết năm nay lạnh lắm đấy.

Tất cả chúng tôi cùng cười sung sướng, rồi sau đó ngồi ăn ngoan ngoãn như những đứa con nhỏ biết vâng lời cha. Thật ra, chẳng có lời nói nào có thể thay được tấm lòng của chúng tôi đối với Bác kính yêu.

Đang ăn, Bác dừng đũa, bưng đĩa bóng cá trong có nhân thịt đi vòng quanh bàn:

- Bác chúc Tết các chú - Vừa nói Bác vừa gắp bóng cá nhân thịt vào bát chúng tôi. Sau đó, Bác ngồi vào chỗ cũ và nói:

- Hôm nay, Bác cháu ta cùng ăn Tết. Thức ăn hôm nay có nhiều hơn mọi hôm, có cả rượu nữa, chú nào biết uống thì uống nhưng đừng uống say.

Chúng tôi cảm động nhìn Bác, rồi lại nhìn mâm cỗ ngày Tết. Đúng là mâm cỗ 30 Tết hôm nay nhiều món thật. Lòng chúng tôi bồi hồi nhớ lại những ngày ở Việt Bắc đi công tác với Bác, bữa ăn thật đạm bạc, có ngày chỉ có cơm nắm với muối vừng. Thấy Bác dùng bữa như vậy, chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của Người. Từ ngày về tiếp quản Thủ đô, đời sống có khá hơn nhưng Bác vẫn giữ nếp sống như những ngày ở Việt Bắc. Là vị Chủ tịch nước công việc bề bộn, nhất là những ngày cuối năm, thế mà Bác vẫn dành thời gian tiếp, ăn Tết và vui buồn, sướng khổ cùng chúng tôi - những người lính cận vệ của Người. Điều đó làm chúng tôi xúc động đến trào nước mắt.

Thy Vũ (Theo lời kể của Trần Văn Nhỏ E600)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nho-mai-bua-com-chieu-30-tet/