Nhớ lần Bác về thăm 'Ngọn cờ Gió Đại phong' của tỉnh Phú Thọ

Năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm, động viên nhân dân, các xã viên hợp tác xã Nam Tiến, xã Cao Mại (nay là thị trấn Lâm Thao), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

58 năm trôi qua, những lời căn dặn giản dị, thân thương của Bác vẫn luôn sâu đậm trong trái tim mỗi người con thị trấn Lâm Thao. Từ đó, cán bộ và nhân dân thị trấn Lâm Thao có thêm động lực, ra sức phấn đấu, thi đua, “cố gắng nhiều hơn nữa để không chỉ huyện Lâm Thao mà cả tỉnh Phú Thọ trở thành gương mẫu về mọi mặt” như lời Bác kính yêu đã dặn.

Ngày 19/9/1954, tại sân Đền Giếng trong Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ), trước khi về tiếp quản Thủ đô, cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong - Sư đoàn 308 được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật. Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN phát

Ngày 19/9/1954, tại sân Đền Giếng trong Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ), trước khi về tiếp quản Thủ đô, cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong - Sư đoàn 308 được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật. Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN phát

Cách đây 58 năm, nhân kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 19/8/1962, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Sau khi dự mít tinh và nói chuyện với cán bộ, nhân dân ở thị xã Phú Thọ, 8 giờ 30 phút ngày 19/8/1962, Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Nam Tiến - một trong hợp tác xã bậc cao có quy mô toàn xã sớm và là điển hình tiên tiến có năng suất cao của tỉnh Phú Thọ. Trước đó, năm 1961, Hợp tác xã được công nhận là "Ngọn cờ Gió Đại phong" của tỉnh Phú Thọ, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III về thành tích sản xuất nông nghiệp.

Bên ấm chè xanh trong ngôi nhà kiên cố, ông Nguyễn Văn Giao đã kể lại chuyện gặp Bác năm xưa. 58 năm trôi qua, nhưng những hình ảnh về Bác, những lời căn dặn của Người được ông Giao nhớ như in và khắc ghi từng ngày. Ông kể: "Ngày 19/8/1962, toàn xã chúng tôi được cấp trên thông báo lên dự mít tinh khánh thành Nhà máy Supe. Riêng người dân thôn Phương Lai 7 thuộc Hợp tác xã Nam Tiến ở lại nhà chuẩn bị đón cấp trên và cũng không được biết cấp trên là ai. Khoảng 8 giờ, xe của Bác đến Hợp tác xã, trong bộ quần áo nâu giản dị, chân đi đôi dép cao su quen thuộc, Bác xuống xe.

Một người trong số chúng tôi phát hiện ra Bác về và hô lớn: Ơ Bác về. Thế là tất cả người dân ào vào sân hợp tác xã. Bác giơ tay vẫy và nói: Tất cả bà con lại gần đây. Đội thiếu niên đứng gần Bác nhất, được Bác hỏi trước. Bác hỏi từng cháu một, học lớp mấy, bao nhiêu tuổi, rồi nhắc nhở chúng tôi phải cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng đất nước, xây dựng quê hương. Lúc đó, tôi cũng như tất cả những người có mặt ngày hôm đó cứ đứng lặng nhìn Bác mừng mừng, tủi tủi”.

Tiếp lời ông Giao, ông Nguyễn Văn Vũ bồi hồi kể lại khung cảnh được gặp Bác ngày hôm đó, được thấy Bác giữa vòng vây của bà con xã viên. Ngày đó, ông Vũ bé hơn ông Giao 2 tuổi, đứng trong đội nhi đồng, ở xa Bác hơn, nhưng những lời căn dặn của Bác, ông vẫn nhớ mãi. Lời Bác dặn "các cháu lớn lên, học tập thật tốt để tiếp tục xây dựng đất nước, xây dựng quê hương" đã trở thành động lực cho lớp thiếu niên Hợp tác xã ngày ấy và các thế hệ thiếu niên, nhi đồng thị trấn Lâm Thao ngày nay tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập, công tác và xây dựng các phong trào thi đua.

Theo ông Giao và ông Vũ, Bác rất sâu sát khi muốn đến thăm từng nhà xã viên, xem đời sống bà con xã viên như thế nào. Điều bất ngờ không có trong kế hoạch là Bác không vào khu vực thôn Phương Lai 7 như dự định mà xuống xóm dưới là Phương Lai 6. Bác chọn những nhà nghèo nhất, đến tận nơi để hòm lúa của các gia đình, gõ từ trên xuống đến chỗ nào thấy "kịch kịch", Bác cười và nói rằng vẫn còn lúa. Rồi Người căn dặn bà con phải ăn ở vệ sinh, chăm lo sản xuất và tiết kiệm…

Trước khi chia tay ra về, bà con xã viên Nam Tiến, người đem dừa, người đem bí ngô đến biếu, Bác vui vẻ nhận, cám ơn và tặng lại bà con. Cuối năm 1962, Hợp tác xã Nam Tiến trồng được cây dừa 2 mầm và mang về Phủ Chủ tịch biếu Bác. Hiện nay, cây dừa hai mầm vẫn vươn cao xanh tốt trong vườn cây Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

Khi biết Nam Tiến thành công trong xây dựng hợp tác xã bậc cao có quy mô lớn và là nơi điển hình tiên tiến về năng suất cao của tỉnh Phú Thọ, phát triển toàn diện, đời sống nhân dân ổn định, Người đã biểu dương khen ngợi. Bác căn dặn: "Ban Quản trị là những người phục vụ xã viên chứ không phải làm thầy, làm quan. Quản trị tốt thì hợp tác xã phát triển, xã viên đoàn kết". Bác cũng hỏi thăm các cụ cao tuổi, phụ nữ, đồng thời nhắc nhở công tác thủy lợi, y tế, văn hóa và nhấn mạnh: “Các cô, các chú phải cần, kiệm, làm cho hợp tác xã ngày càng giàu mạnh, đời sống ngày càng ấm no”. Sau đó, Bác đến thăm một số gia đình, nhắc nhở mọi người ăn ở hợp vệ sinh, tích cực thi đua lao động sản xuất.

Không chỉ về thăm, Người còn thường xuyên theo dõi các phong trào của Nam Tiến. Năm 1964, với bút danh TL, Người đã viết trên Báo Nhân Dân, biểu dương kết quả vụ mùa của hợp tác xã. Năm 1966, thực hiện tốt lời dạy của Người, hợp tác xã Nam Tiến lại gặt hái được nhiều thành tích. Từ Thủ đô, Bác lại viết thư riêng khen ngợi Hợp tác xã Nam Tiến. Bức thư có đoạn viết: “Bác rất vui lòng, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi các xã viên và cán bộ Nam Tiến đã ra sức thi đua tăng năng suất lúa”. Bác cũng căn dặn “Không nên chủ quan, thỏa mãn, phải cố gắng hơn nữa… để đạt nhiều thành tích về các mặt”.

Ngày 20/7/1958, Bác Hồ thăm Nhà máy chè Phú Thọ. Ảnh: Tư liệu/TTXVN/phát

Khắc ghi lời dạy của Bác, cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn Lâm Thao luôn quan tâm, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đảng bộ vững mạnh. Cùng với duy trì sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, Lâm Thao tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ trên địa bàn; phát triển các ngành nghề truyền thống (sản xuất vật liệu xây dựng, gò hàn, xây dựng…) gắn với bảo vệ môi trường.

Hiện thị trấn có 140 cơ sở sản xuất cá thể ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trên 660 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân. 100% đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng của thị trấn được kiên cố hóa; hệ thống đường trục chính được nâng cấp, mở rộng và trải nhựa. Năm 2016, thị trấn được công nhận là đơn vị đạt đô thị văn minh.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Lâm Thao Nguyễn Thành Đồng cho biết, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm là không ngừng thi đua lao động sản xuất để nâng cao đời sống, từ chỗ toàn bộ các hộ dân sống bằng nghề nông, phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ, nay sản xuất nông nghiệp của thị trấn đã phát triển khá toàn diện theo chuỗi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nổi bật là ứng dụng công nghệ cao với nhiều mô hình gia trại, trang trại, Câu lạc bộ sản xuất rau an toàn, Câu lạc bộ nuôi ong..., góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 52,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%...

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020, thị trấn Lâm Thao đã huy động trên 10 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học và các công trình dân sinh khác như: trạm y tế, Đền nhà Bà, đình Đông Chấn, trung tâm học tập cộng đồng khu Thùy Nhật… Do vậy, đến nay, cơ sở hạ tầng của thị trấn cơ bản được đầu tư, xây dựng đồng bộ…

Về thị trấn Lâm Thao ngày nay, thật khó tìm hình ảnh vùng đất thuần nông năm xưa khi Bác Hồ về thăm, bởi 100% nhà ở đã xây mái bằng và cao tầng, những phố xá tấp nập, biệt thự đẹp không còn xa lạ nơi đây. Đường làng ngõ xóm đã được trải nhựa và bê tông hóa. Trụ sở thị trấn, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang. Vóc dáng đô thị đang lớn từng ngày.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, Nhà lưu niệm Bác Hồ tại thị trấn Lâm Thao đã được chính quyền và người dân cùng góp công xây dựng. Nơi đây đã trở thành địa điểm để cán bộ, nhân dân đến báo công và thế hệ trẻ ôn lại truyền thống lịch sử của địa phương cũng như đón khách thập phương về thăm.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/nho-lan-bac-ve-tham-ngon-co-gio-dai-phong-cua-tinh-phu-tho-20200518092101751.htm