Nhờ kế hoạch sâu xa của mẹ mà vợ chồng tôi hết muốn ly hôn

Gia đình là nơi để ta thu hẹp và sửa chữa lỗi lầm, trước khi ly hôn hãy nghĩ đến lý do khiến bạn bắt đầu một tình yêu, bắt đầu xây tổ ấm.

Sau ngày cưới của con trai, mẹ đưa cho hai vợ chồng một quyển sổ tiết kiệm và nói:

- Kết hôn là bắt đầu một cuộc sống mới. Các con hãy cầm lấy quyển sổ tiết kiệm này, khi có chuyện gì vui và đáng nhớ trong cuộc sống, các con hãy gửi vào đó ít tiền. Ghi lại lý do và cứ tiếp tục như thế. Càng có nhiều sự kiện đáng nhớ thì con càng có nhiều tiền trong tài khoản. Mẹ đã gửi khoản tiền đầu tiên là quà mừng cưới cho 2 con hôm nay. Sau vài năm các con có thể biết được mình đã có được bao nhiêu hạnh phúc.

Kết hôn mới là bắt đầu cuộc sống mới. Ảnh minh họa.

Kết hôn mới là bắt đầu cuộc sống mới. Ảnh minh họa.

Hai vợ chồng rất vui mừng nghĩ rằng đó quả là một ý tưởng tuyệt vời và mong chờ cơ hội được gửi khoản tiền tiếp theo vào sổ... mà không biết đó là bắt đầu một kế hoạch sâu xa của mẹ nhằm gìn giữ hạnh phúc cho họ.

Chưa đến 10 năm chung sống hạnh phúc thì họ nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn, tới mức tranh cãi soi xét nhau cả những thứ rất tầm thường vặt vãnh. Họ đã không nói chuyện với nhau nhiều, ly thân và thấy hối hận vì đã kết hôn… và giờ thì chẳng còn tình yêu nữa.

Trong hôn nhân cãi vã là khó tránh. Ảnh minh họa.

Một hôm con trai nói chuyện với mẹ:

- Mẹ ạ, chúng con quyết định ly hôn vì không thể ở cùng nhau được nữa.

Mẹ anh trả lời:

- Đó là vấn đề của các con. Nhưng trước khi gửi đơn ly hôn con hãy rút toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm và tiêu hết đi. Khi tình yêu thương nhạt nhòa thì tiền có nghĩ lý gì, không nên giữ lại gì từ cuộc hôn nhân tệ hại này.

Nghĩ điều này cũng đúng nên anh đã đến ngân hàng rút tiền. Nhưng buổi sáng đó khá đông người nên anh phải ngồi chờ đến lượt giao dịch tất toán sổ tiết kiệm. Thế là anh ngồi xem lại những ghi chú mà hai vợ chồng đã đính kèm theo sổ. Anh xem từng dòng những khoản tiền vợ chồng anh từng gửi vào sau ngày cưới:

– Ngày 14/2: 1.000.000VND món quà đầu tiên vợ nhận được từ chồng yêu.

– Ngày 3/3: 500.000VND, sinh nhật đầu tiên của chồng yêu sau khi cưới, vợ rất hạnh phúc được làm vợ của chồng.

– Ngày 8/3: 1.000.000VND, biết ơn chồng yêu thật nhiều.

– Ngày 20/3: 500.000VND Anh tăng lương, anh muốn ghi lại niềm hạnh phúc cùng vợ xây tổ ấm

– Ngày 10/4: 300.000VND chuyến du lịch Hòn Trống Mái thật thú vị.

– Ngày 2/5: 500.000 VND, vui mừng không tả nổi vì vợ anh có thai...

Đọc đến đâu anh bùi ngùi và thấy cay sống mũi tới đó, tất cả những ký ức về niềm vui và hạnh phúc bỗng chốc ùa về trong tâm trí...

Ngày hôm sau, anh đưa quyển sổ tiết kiệm cho vợ và nói:

- Mẹ bảo chúng ta tiêu hết tiền trong sổ tiết kiệm rồi hãy ly hôn.

Vợ anh đón quyển sổ tiết kiệm và mở ra, bất ngờ thấy một khoản tiền 5.000.000VND mới được gửi thêm vào với dòng ghi chú: "Đây là ngày anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều thế nào sau những năm qua. Cảm ơn em đã mang đến tình yêu và hạnh phúc cho anh".

Trước khi từ bỏ nhau hãy nghĩ đến lý do khiến bạn bắt đầu một tình yêu, bắt đầu xây tổ ấm. Ảnh minh họa

Nhìn những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má vợ, người chồng tiến đến ôm choàng đôi vai vợ đang nấc nấc rung lên, và chị gục ngay đầu vào vai chồng nức nở…

Họ đặt lại quyển sổ tiết kiệm vào nơi an toàn.

"Bát đĩa còn có khi xô", trong hôn nhân mối lo cơm áo gạo tiền quay quắt, những quan điểm sống bất đồng, mệt nhọc với con cái và gia đình... làm bạn có những lúc muốn bỏ cuộc, muốn ly hôn - một phần là vì bạn đã quên mất những gì khiến mình phải dốc cả sức lực và thời gian đến thế này mới có.

Hãy nhớ, cuộc đời là nơi để ta thu hẹp và sửa chữa lỗi lầm, trước khi từ bỏ nhau hãy nghĩ đến lý do khiến bạn bắt đầu một tình yêu, bắt đầu xây tổ ấm. Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn có trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Vera Xuân Hường

Chuyên gia tư vấn tâm lý Tình yêu - Hôn nhân - gia đình

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/nho-ke-hoach-sau-xa-cua-me-ma-vo-chong-toi-het-muon-ly-hon-20200521182818653.htm