Nhờ đóng bỉm, cậu bé rơi từ tầng 11 sống sót

Nhờ đóng bỉm, một cậu bé 2 tuổi tại Singapore đã may mắn sống sót sau khi rơi từ tầng 11 của một tòa chung cư xuống bên dưới.

Các cư dân của tòa nhà đã tìm thấy cậu bé đang nằm trên bãi cỏ dưới chân tòa nhà vào lúc 10h sáng ngày 25/11. Đứa trẻ được nhanh chóng đưa tới bệnh viện và hiện sức khỏe đã ổn định.

Bác sĩ Lenny Wan, làm việc tại một trung tâm y tế trong tòa nhà, cho biết cậu bé tỉnh táo và gào khóc khi ông được một người dân gọi tới hiện trường giúp đỡ.

"Có một vết thương trên cánh tay trái của cậu bé, xương có lẽ đã bị gãy ở nhiều chỗ và vùng quanh mắt trái của cậu bé cũng chảy máu", ông Wan nói với Straits Times.

Sau khi đánh giá các vết thương, bác sĩ Wan đã giúp các nhân viên y tế cố định cổ cho cậu bé rồi đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Shin Min Daily News dẫn lời một nhân chứng cho biết, bỉm của cậu bé đã mắc vào giàn phơi quần áo trên tầng 4, nhờ đó cú rơi trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mẹ của đứa trẻ cho hay, tai nạn xảy ra khi cửa sổ tại căn hộ của cô mở toang.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/nho-dong-bim-cau-be-song-sot-du-roi-tu-tang-11-491161.html