Nhờ báo động đỏ, bệnh nhân có nguy cơ tử vong 95% được cứu sống

Sau can thiệp, các bác sĩ vô cùng vui sướng và hạnh phúc vì ngay ngày kỷ niệm nghề đã cứu sống được một bệnh nhân trong tình cảnh nguy kịch, có tỷ lệ tử vong đến 95%.

Trưa 28-2, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, cho biết chiều 27-2, trong lúc tập thể y bác sĩ của bệnh viện đang tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thì tin nhắn báo quy trình báo động đỏ reo lên, thông báo có một bệnh nhân nguy kịch vừa nhập viện tại Khoa Cấp cứu tổng hợp của bệnh viện.

Bệnh nhân S. lúc được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

Bệnh nhân S. lúc được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

Như phản xạ, các bác sĩ lập tức rời buổi lễ để đến hỗ trợ cấp cứu ngay cho bệnh nhân K.H.S (59 tuổi; ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

Trước đó, bệnh nhân S. được đưa vào một bệnh viện khác trong tình trạng ngưng tim, các bác sĩ tại đây đã hồi sinh và tim đập lại trước chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng.

Khoa Cấp cứu nhận bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch, tiếp tục ngưng tim nhiều lần. Do vậy, các bác sĩ tiếp tục hồi sinh tim phổi, tiêm thuốc trợ tim, đặt ống thở, máy thở khẩn trương để duy trì sự sống cho người bệnh. Sauk hi đo điện tâm đồ, bệnh nhân S. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim tối cấp.

Ê-kíp thông tim can thiệp được báo động, có mặt tại Phòng Thông tim của Khoa Tim mạch để đón bệnh nhân.

Bệnh nhân được chụp mạch vành và xác định tắc nhánh động mạch lớn nuôi tim, đây là "thủ phạm" gây đột tử cho người bệnh. Các bác sĩ đã thông dòng chảy và đặt một giá đỡ vào trong mạch máu bị tắc. Như một điều kỳ diệu, tim bệnh nhân đã đập ổn định trở lại, huyết áp đã có và dần ổn định trong khoản thời gian khoảng 30 phút.

Sau can thiệp, mọi người vô cùng vui sướng và hạnh phúc vì ngay ngày kỷ niệm nghề đã cứu sống được một bệnh nhân trong tình cảnh nguy kịch, có tỉ lệ tử vong đến 95%.

Tâm Quân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/nho-bao-dong-do-benh-nhan-co-nguy-co-tu-vong-95-duoc-cuu-song-20200228124229175.htm