Nhịp sống ngày thường trở lại

Nhịp sống thường ngày đã trở lại sau những ngày bị các đối tượng lợi dụng lòng yêu nước để kích động người dân tụ tập, gây rối

Ngày 17-6, nhiều du khách bắt đầu quay lại Bình Thuận. Mọi sinh hoạt, mua bán của người dân trở lại bình thường.

Tại TP Phan Thiết và các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, hàng quán đã mở cửa và tấp nập người mua, kẻ bán.

Chị Thu Trang, một tiểu thương ở chợ Phan Rí Cửa (thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong), sáng 17-6 ra mở cửa hiệu từ sớm. Những ngày qua, việc buôn bán của bị ảnh hưởng không nhỏ, chị không dám ra chợ. Còn nhớ, ngày 10-6, nhiều hành khách đi xe đò về các tỉnh phía Nam bị kẹt ở Phan Rí Cửa vì nhiều người quá khích kéo ra đường tụ tập, gây rối khiến giao thông tắc nghẽn. Chị và một số người dân địa phương đã mở cửa cho khách tá túc qua đêm.

Trên những con đường lớn ở TP Phan Thiết, du khách đã trở lại để tham quan các thắng cảnh. Anh Lâm Thế Phong cùng gia đình từ tỉnh Bình Dương đi cùng đoàn học sinh nghỉ hè du lịch tại TP Phan Thiết. Do đã đặt vé trước hơn 1 tháng, đợt vừa rồi nghe thông tin trên mạng có tụ tập đông người gây rối nên anh cũng thấy lo lắng. Tuy nhiên, gia đình quyết giữ nguyên kế hoạch đưa con em về đây vui chơi hè và hiện tại, chuyến du lịch của anh đang rất suôn sẻ.

Trụ sở PCCC Bình Thuận - nơi bị đập phá nặng nề trong ngày 10 và 11-6 vừa qua. Ảnh: ĐÌNH THI

Sau khi Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án gây rối, anh Nguyễn Thanh Phương (32 tuổi; người dân thị trấn Phan Rí Cửa) tỏ ra đồng tình và đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật vì gây ra hậu quả nghiêm trọng. "Công an tỉnh cần mạnh tay xử lý nghiêm những phần tử cầm đầu chống đối, gây rối an ninh, trật tự để đem lại ổn định an ninh chính trị, mang lại sự bình yên cho người dân" - anh Phương bày tỏ.

Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, cho biết huyện đang xem xét lại toàn bộ quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là thị trấn Phan Rí Cửa. "Nếu còn vấn đề nào bất cập, chậm giải quyết thì phải tập trung giải quyết sớm, dứt điểm nhằm giúp người dân an tâm làm ăn, sản xuất kinh tế lâu dài" - ông Điển nói thêm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, người dân có thể bày tỏ chính kiến của mình trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Những hành động phá hoại của một số người quá khích, manh động gây ra ở TP Phan Thiết và thị trấn Phan Rí Cửa phải xử lý nghiêm minh.

Chiều 17-6, các tuyến đường như Quốc lộ 1, đường số 7 và các cung đường bao bọc Công ty Pou Yuen Việt Nam đã bình yên, người dân thong thả đi lại. Gần đó, khu chợ công nhân (CN) được phép mở lại. Xung quanh, cảnh mua bán diễn ra tấp nập; khuôn mặt ai cũng vui vẻ, không còn căng thẳng như trước.

Ông Hồ Phi Long, thành viên Tổ xe ôm tự quản khu Tân Tạo, tâm sự: "Hầu hết ai cũng hiền nhưng do lòng yêu nước bị lợi dụng nên có những hành động vượt quá giới hạn, như ném đá vào lực lượng cảnh sát cơ động. Những ngày qua, chính quyền đã thông tin lại cho chúng tôi. Một phần nào đó mọi người đã hiểu rõ".

Đường sách TP HCM bình yên sáng 17-6. Ảnh: LÊ PHONG

Tương tự, khu vực nhà thờ Đức Bà và Công viên 30 Tháng 4, trong các ngày 16 và 17-6, mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Rất nhiều phụ huynh đã dẫn con ra vỉa hè trước công viên để chụp hình, đi dạo. Du khách nước ngoài tụ về đây tấp nập để đi dạo, thư giãn...

ĐÌNH THI - LÊ TRƯỜNG - LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhip-song-ngay-thuong-tro-lai-20180617231159465.htm