Nhịp đập sân cỏ số 50: Chúc mừng sinh nhật 'sát thủ' nhỏ con, Michael Owen

Michael James Owen sinh ngày 14/12/1979 ở Chester, Anh, là cựu tiền đạo của đội tuyển Anh và một loạt các CLB tên tuổi khác như Liverpool, Man Utd, Real,... Cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của chàng tiền đạo nhỏ con này.

Nhắc đến Michael Owen, người ta nghĩ ngay tới một mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, tốc độ và đầy khéo léo. Những năm tháng có thể nói thành công nhất trong sự nghiệp của anh gắn liền với Lữ đoàn đỏ Liverpool (1996-2004). Tổng cộng, sau 297 lần ra sân cho Liverpool, Owen ghi tới 158 bàn thắng, xứng đáng được coi là một trong những huyền thoại của đội bóng.

Xét trên cấp độ ĐTQG, Owen thi đấu trận đầu tiên chơi cho tuyển Anh vào năm 1998, trở thành cầu thủ ra sân và ghi bàn trẻ nhất của Anh vào thời điểm đó. 40 bàn sau 89 trận đấu, một thành tích đáng kể khi so sánh với các chân sút hàng đầu khác của Tam Sư.

Hãy cùng điểm qua một số khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cá nhân cựu tiền đạo nhỏ con này:

Owen cùng Beckham ăn mừng bàn thắng đẹp mắt vào lưới ĐT Argentina tại WC 1998.

Owen cùng Danny Murphy nâng cao cúp vô địch UEFA Cup (16/05/2001) sau chiến thắng kịch tính 5-4 trước Deportivo Alaves.

Owen vui mừng sau bàn thắng thứ 2 trong trận đấu với ĐT Đức ở chiến dịch vòng loại WC 2002. Anh đã tỏa sáng với một cú hat-trick cực kì ấn tượng ngay tại sân Olympic, Đức.

Màn trình diễn xuất sắc trong năm 2001 giúp anh giành danh hiệu Quả bóng vàng do France Football bình chọn. Tính đến nay, Owen là cầu thủ người Anh duy nhất có vinh dự giành được danh hiệu này.

24/06/2004. Owen cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới chủ nhà Bồ Đào Nha tại Euro 2004.

Tháng 8 năm 2004, Owen đặt bút kí hợp đồng chuyển sang dải thiên hà Real Madrid, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp thi đấu của cá nhân anh. Quãng thời gian Owen gắn bó với đội bóng Hoàng gia không quá dài, anh chỉ ghi được 13 bàn sau 36 lần ra sân.

Owen ăn mừng bàn thắng vào lưới đại kình địch Barcelona trong trận El Clasico ngày 10/04/2005.

Ngày 31/8/2005, Owen trở lại Anh, khoác áo CLB Newcastle với bản hợp đồng 4 năm trị giá 17 triệu Bảng. Thời điểm đó, Liverpool đã không thể chi ra số tiền đáp ứng đòi hỏi của phía Real, do đó Owen lỡ mất cơ hội khoác áo đội bóng cũ.

Owen chứng kiến đội nhà chịu thất bại trước Liverpool trên sân Anfield trong ngày trở lại 26/12/2005.

Chấn thương trong trận đối đầu ĐT Thụy Điển tại vòng bảng WC 2006 khiến Owen ngay lập tức cùng phi công lên máy bay trở về Anh, nói lời chia tay giải đấu chỉ 1 ngày sau đó. Và đây cũng thực sự là một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp sau này của Owen.

Sau 4 năm khoác áo Newcastle, Owen đã không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Bến đỗ mới của anh bất ngờ là đại kình địch của Liverpool - Man Utd năm 2009. Thời điểm đó, M.U sau khi mua hụt Benzema đã chuyển hướng sang Owen, còn với Liverpool, họ vẫn có một Torres quá xuất sắc, và có vẻ như không cần đến sự trở lại của đứa con cũ.

Owen được nâng cao chiếc cúp vô địch NHA cùng Man Utd năm 2011. Điều mà anh nung nấu trong lòng từ rất lâu, hi vọng một ngày có cơ hội. Và chỉ khi đến với M.U, giấc mơ mới có thể trở thành hiện thực.

Sau khi chia tay M.U, Owen gia nhập Stoke mùa giải 2012/2013, tuy nhiên do không còn ở đỉnh cao phong độ mà thời lượng ra sân của anh cực kì hạn chế. Đây cũng chính là CLB cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của tiền đạo này, trước khi anh chính thức nói lời từ giã nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 33.

Owen vinh dự được chọn làm người rước đuốc cho đại hội thể thao Olympic diễn ra tại London năm 2012.

Sau khi chia tay với nghiệp thi đấu, Owen vẫn gắn bó với bóng đá trong vai trò của một học giả, một bình luận viên cho kênh truyền hình của Anh BT Sport. Cho đến nay, các trận đấu của giải NHA người ta vẫn thường xuyên nhìn thấy sự xuất hiện của Owen trên các phương tiện đại chúng.

HS/ Theo Sohuutritue

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/nhip-dap-san-co-so-50-chuc-mung-sinh-nhat-sat-thu-nho-con-michael-owen-d19395.html