Nhịp cầu nối những miền thương

ATM thực phẩm miễn phí xuất hiện giữa tâm đại dịch Covid-19 đã trở thành nhịp cầu nhân ái kết nối tình thương, tinh thần tương trợ, khơi dậy nghĩa tình

Rất nhiều nhà hảo tâm sẵn sàng đóng góp nhiều hơn để cùng Báo Người Lao Động mang yêu thương đến với những mảnh đời khốn khó.

Chung tay

"ATM thực phẩm miễn phí" đặt tại trụ sở Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM) từ ngày 17 đến 29-4. Suốt thời gian này, trụ sở báo đã biến thành kho thực phẩm giữa trung tâm TP. Xe bán tải, xe ba gác, xe máy chở gạo, mì gói, trứng, cà phê, xúc xích, nước ép trái cây… từ các nơi ra vào liên tục. Bộ phận tiếp nhận hỗ trợ của báo làm việc không ngừng nghỉ trong khi danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình liên tục được cập nhật. Không ít người dân, doanh nghiệp (DN) mang thực phẩm đến tặng rồi vội vã ra về vì chỉ muốn làm thiện nguyện một cách thầm lặng.

Từ Đồng Tháp, Công ty TNHH Lương thực Phương Đông gửi thẳng đến báo 2 tấn gạo, nhờ phát cho bà con. "Tôi biết đến chương trình thông qua thầy tôi, GS-TS Võ Tòng Xuân. Thấy chương trình ý nghĩa, phù hợp với điều kiện xã hội lúc đó là nhiều người mất việc, giảm thu nhập do Covid-19 nên công ty có gạo thì ủng hộ chứ không nhằm mục đích gì khác. Công ty tôi chuyên xuất khẩu gạo, không bán ở thị trường nội địa nên đâu cần làm thương hiệu hay marketing gì trong nước" - ông Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Phương Đông, chân thành chia sẻ.

Bà Caz White (người Úc) tặng 2 tấn gạo cho “ATM thực phẩm miễn phí” của Báo Người Lao Động Ảnh: ANH THƯ

Bà Caz White (người Úc) tặng 2 tấn gạo cho “ATM thực phẩm miễn phí” của Báo Người Lao Động Ảnh: ANH THƯ

Cũng đóng góp cho cây "ATM thực phẩm miễn phí" 60 thùng sản phẩm sau 1 tuần theo dõi chương trình qua Người Lao Động, tổng giám đốc một công ty thực phẩm ở Long An cho biết không chỉ cá nhân ông mà nhiều thành viên trong ban giám đốc rất yên tâm khi sản phẩm của công ty đã được trao tận tay bà con nghèo khó.

"Tôi vẫn mong chương trình duy trì để chia sẻ thêm cho những hoàn cảnh không may. Cũng có thể đưa cây "ATM thực phẩm miễn phí" lên Tây Nguyên hỗ trợ đồng bào dân tộc. Nhiều DN đã hiểu về chương trình và cách làm của Báo Người Lao Động, chắc chắn sẽ chung tay ủng hộ" - vị tổng giám đốc này gợi ý.

Thành công hơn cả mong đợi

Trao đổi với chúng tôi sau chương trình, nhiều DN bày tỏ sự xúc động lẫn bất ngờ trước những kết quả mà chương trình đã làm được với sự đồng hành của cộng đồng, DN.

Bà Trần Thị Mỹ Vân, Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty CP Acecook Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động trước hình ảnh bà con xếp hàng trật tự và vui sướng khi nhận được quà. Qua đây, công ty cũng gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động đã tổ chức một chương trình ý nghĩa, tạo điều kiện cho các DN được chung tay góp sức, san sẻ yêu thương đến cộng đồng".

Bà Sally Hương, Giám đốc Công ty TNHH Sally Beauty (đơn vị đóng góp 1 tấn gạo và 1.000 chai nước rửa tay), không thể diễn tả hết sự cảm động khi chứng kiến nhiều người lao động nghèo đến nhận món quà yêu thương từ cây "ATM thực phẩm miễn phí".

Bà Sally Hương tin tưởng chương trình "ATM thực phẩm miễn phí" không chỉ thiết thực mà còn chinh phục tuyệt đối những đơn vị, cá nhân muốn chung tay đóng góp. "Chương trình thể hiện sự trọn vẹn của tình yêu thương, có thể chạm vào trái tim của bất cứ ai và Báo Người Lao Động chắc chắn là nơi đáng tin cậy. Không chỉ lần này, chúng tôi còn muốn thường xuyên được đồng hành với những hoạt động khác của báo" - nữ doanh nhân này bày tỏ.

Anh Nguyễn Xuân Đăng Huy, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương An Mộc (Adam) - "cha đẻ" đồng thời là nhà tài trợ 3 cây "ATM thực phẩm miễn phí" do Báo Người Lao Động vận hành - vui vẻ cho biết đến giờ, anh và những người bạn trong nhóm từ thiện vẫn tin rằng chuyển giao cây "ATM thực phẩm" cho báo là quyết định rất đúng.

Anh Đăng Huy đánh giá chương trình đã thành công tốt đẹp, phần lớn là nhờ cách tổ chức chuyên nghiệp. "Chúng tôi cũng được báo tặng lại một số gạo để tiếp tục thực hiện những bữa cơm thiện nguyện. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì khi xã hội cần thì mình có thể làm được điều gì đó giúp ích cho mọi người" - anh Đăng Huy bày tỏ.

Những con số ấn tượng

Chương trình "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động đã nhận 539 triệu đồng, 56,5 tấn gạo, 30.314 quả trứng gà, gần 2.000 lon đồ hộp, hơn 1.000 thùng mì gói và cháo gói, 450 gói xúc xích... chỉ trong gần nửa tháng hoạt động.

Từ kho thực phẩm mà các nhà hảo tâm đóng góp, Báo Người Lao Động đã gửi tặng gạo đến nhiều địa phương trên địa bàn TP HCM. Sau khi dừng hoạt động 2 cây "ATM thực phẩm miễn phí", Báo Người Lao Động đã tổ chức trao quà trực tiếp đến các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà mở, mái ấm và nhiều hộ gia đình khó khăn do dịch Covid-19.

Thanh Nhân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/nhip-cau-noi-nhung-mien-thuong-20200723191228508.htm