Nhìn xa trông rộng

Mấy bữa nay, đi đâu cũng nghe thiên hạ xầm xì vụ cán bộ công chức 'mua bằng…

- Để tớ nói tiếp cho, có gì đâu mà ông ngập ngừng: Bằng tiếng Anh giả của ĐH Đông Đô.

- Không sai. Bật mí coi, ông làm chi chuyện dại dột vậy?

- Đó là việc làm thức thời, nhìn xa trông rộng, dại dột là thế nào?

- Xài bằng giả tội rất lớn, nhất là với CBCC. Một khi bị dư luận và cơ quan phát hiện, phanh phui là thân bại danh liệt như chơi.

- Nhiều người “chết” chứ đâu chỉ mình tớ.

- Tui biết, đường dây mua bán bằng cử nhân tiếng Anh giả đã “vươn vòi” đến nhiều tỉnh thành, số người mua bằng lên đến con số 600. Tui cũng biết có đến 55 “ông” mua bằng Anh văn giả của ĐH Đông Đô để làm luận án tiến sĩ chứ không chỉ mình ông.

- Coi bộ ông cũng rành vụ việc.

- Báo đăng đầy ai chẳng biết. Xin được hỏi, ông quyết lấy bằng tiến sĩ “dỏm” để làm gì? Để thỉnh thoảng móc ra “nổ”, khoác lác với mấy em hay là…?

- Tớ phấn đấu có tấm bằng tiến sĩ để dễ bề thăng quan, tiến chức. Ai ở không để chạy bằng chỉ với mục đích “nổ”.

- Hèn chi hồi nãy ông nói đó là việc làm thức thời, nhìn xa trông rộng. Nhưng ông ơi, đường dây mua bán bằng đã bị phát hiện. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, mấy ông cầm đầu đã bị tó, “củi lửa” đang cháy phừng phừng…

- Thôi cha! Tớ đang rầu thúi ruột, ông đừng có nhắc tới công an có được không?

- Thì đàng nào cũng là chuyện… nhìn xa trông rộng cả thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/nhin-xa-trong-rong-914413/