Nhìn từ phiên chợ sách Đà Nẵng 2018

Với chủ đề xuyên suốt 'Sách là bạn', 'Phiên chợ Sách lần thứ IV' đã chính thức khép lại toàn cảnh Phiên chợ Sách Đà Nẵng năm 2018 vào tối 23-12 với việc trao thưởng cho các em học sinh tham gia cuộc thi kể chuyện theo sách và thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2018.

So với phiên chợ đầu tiên, phiên chợ sách lần IV thưa thớt khách đến tìm mua sách. Ảnh: P.T

2018 là năm đầu tiên Đà Nẵng tổ chức phiên chợ sách, định kỳ mỗi quý một lần. Đây là ý tưởng hay. Điều Ban tổ chức mong muốn, hướng đến là thông qua các phiên chợ sách này nhằm tạo ra một địa chỉ- địa điểm văn hóa đọc cho những người yêu thích sách ở Đà Nẵng nói riêng, du khách nói chung khi đặt chân đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua 4 phiên chợ được tổ chức trong năm 2018, có thể thấy, thành công của toàn cảnh Phiên chợ Sách Đà Nẵng không nằm ở hoạt động chính thu hút khách đến tham quan, tìm mua sách đọc mà nằm ở các hoạt động phụ trợ. Trong đó, đáng kể nhất là việc tổ chức các cuộc thi kể chuyện, tuyên truyền và giới thiệu sách.

Thực tế, các gian hàng mà các đơn vị tham gia lần lượt giảm dần, èo uột và có dấu hiệu của sự luộm thuộm trong khâu tổ chức từ phiên chợ lần 2 trở đi. Nếu như trong phiên chợ sách lần 1 diễn ra từ ngày 22 đến 25-3-2018 thu hút khá đông khách Đà Nẵng đến tham quan, tìm mua sách được bày bán theo chủ đề tại các gian hàng: “Sách vì dân.com”, “Sách đồng giá 39.000 đồng/kg”, “Sách thời bao cấp”, “Sách Nhà xuất bản Kim Đồng”, “Sách Nhã Nam&Trẻ”..., thì ở phiên chợ sách lần thứ 4 (phiên cuối cùng của năm 2018) diễn ra từ ngày 21 đến 23-12, ngoài 2 gian hàng sách chính của Công ty Sách- Huế C&T- đơn vị đồng hành chính cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng tổ chức, chỉ có thêm Nhà sách Thăng Long và một gian hàng ăn uống. Khách đến tham quan, tìm mua sách thưa thớt, vắng vẻ.

Không gian Phiên chợ Sách lần thứ 4 thật sự buồn tẻ, dù hoạt động diễn ra trong những ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết rất đẹp. Hầu hết khách khi được hỏi đều có nhận xét không được hài lòng về chất lượng sách còn nghèo nàn, kém phong phú, khâu tổ chức không được như phiên chợ lần đầu tiên diễn ra hồi cuối tháng 3-2018. Có khách còn so sánh, về quy mô tổ chức cũng như lượng khách đến với 4 Phiên chợ Sách Đà Nẵng không bằng Hội Sách quận Hải Châu, Liên Chiểu tổ chức. Một phiên chợ sách chỉ thực sự thành công khi người tổ chức phải biết được nhu cầu người đọc để cung cấp loại sách mà họ cần tìm đọc, lấy người đọc làm trung tâm để phục vụ. Đây là điều đã được nhà đồng tổ chức đến từ Công ty Sách- Huế C&C chia sẻ trong phiên chợ đầu tiên. Tuy nhiên, thực tế không được như mong muốn và kỳ vọng mà BTC hướng đến. Đây cũng là điều dễ hiểu và có thể cảm thông, bởi là năm đầu tiên Đà Nẵng tổ chức dưới hình thức phiên chợ sách.

Thời đại 4.0, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, người đọc có nhiều sự lựa chọn trong việc tìm đọc các tư liệu, sách yêu thích trên internet. Điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa đọc sách. Việc tổ chức các hội sách, phiên chợ sách nhằm tôn vinh, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của sách, xây dựng văn hóa đọc là hướng đi đúng. “Vạn sự khởi đầu nan”, hy vọng những mặt chưa được từ những phiên chợ sách Đà Nẵng diễn ra trong năm 2018 sẽ được khắc phục ở những phiên chợ sách Đà Nẵng năm 2019, để câu nói “Sách ở trên giá là “sách chết”, sách đến tay người đọc là “sách sống” trở thành hiện thực; để các hoạt động quảng bá, tôn vinh văn hóa đọc sách diễn ra dưới chân Thư viện khoa học Tổng hợp Đà Nẵng (số 46-Bạch Đằng) trở thành điểm đến của văn hóa đọc không chỉ dành riêng cho người dân Đà Nẵng mà cả du khách thập phương khi đặt chân đến TP đáng yêu này!

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_200062_nhin-tu-phien-cho-sach-da-nang-2018.aspx