Nhìn thấy thủ quỹ mở két sắt, tôi biết mình đã hiểu lầm vợ và công ty vợ bấy lâu nay

Mở túi ra tôi giật mình khi nhìn thấy toàn tiền mệnh giá lớn mới cứng, nhận được tiền tôi không thấy mừng một chút nào mà nảy sinh lòng nghi ngờ.

Tôi làm chủ các công trình xây dựng vợ tự mở công ty riêng, nói là công ty cho oai chứ chỉ là một cô thủ quỹ kiêm kế toán và một anh kinh doanh kiêm tìm kiếm khách hàng, vợ tôi là chủ chuyên buôn bán các loại hoa. Lợi nhuận thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mang tiền của nhà đi đổ vào cái công ty bé tý tẹo khiến tôi sốt hết cả ruột suốt ngày mắng vợ:

- Tiền của anh chứ không phải giấy đâu mà em mang đi đầu tư vớ vẩn được.

- Em đang cần quảng cáo cho công ty nên em mượn mỗi lần này nữa thôi, lần sau em trả ngay.

- Đây là lần thứ bao nhiêu em nói mượn rồi, toàn thấy lỗ chứ có đóng góp cho cái nhà này được đồng nào đâu.

Lợi nhuận thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mang tiền của nhà đi đổ vào cái công ty
bé tý tẹo khiến tôi sốt hết cả ruột suốt ngày mắng vợ (Ảnh minh họa)

Với tôi đồng tiền không quan trọng tình cảm vợ chồng mới là điều cốt yếu. Thế mà chẳng hiểu sao dạo này tính tình tôi thay đổi quá không biết là do công việc không thuận lợi hay là tính tôi khó vậy. Cứ nhìn thấy mặt vợ tôi lại càu nhàu:

- Em đóng ngay cái công ty vớ vẩn đó lại cho anh nhờ và trả lại tiền hết cho anh dồn vốn vào công trình mới.

- Sao lại vớ vẩn đó là niềm đam mê mà em đã mơ ước từ lâu lắm rồi bây giờ mới có cơ hội bắt tay vào làm.

- Đàn bà thì làm được cái trò trống gì chứ. Không nói nhiều ngay ngày mai cô phải trả hết tiền đã mượn từ trước đến nay để cho tôi có việc dùng tới.

- Có ngót tỷ đồng mà em thấy anh cứ đòi suốt ngày, được rồi em sẽ trả hết cho xong chuyện.

Nói rồi vợ gọi điện cho ai đó và một lát sau có một cô gái đưa đến cho vợ tôi một túi đen. Mở túi ra tôi giật mình khi nhìn thấy toàn tiền mệnh giá lớn mới cứng, nhận được tiền tôi không thấy mừng một chút nào mà nảy sinh lòng nghi ngờ. Cái công ty bé tý lại mới mở thì làm gì mà hốt được nhiều tiền thế chứ như tôi đây công ty có thương hiệu làm cả chục năm rồi mà vất vả cả năm mới tích lũy được vài trăm triệu hay vợ đang ngoại tình với thằng nào mà tôi không biết.

Đúng rồi, bấy lâu nay tôi tin tưởng cô ấy một cách mù quáng, thảo nào dạo này suốt ngày phấn son ăn mặc thì nay mốt này mai mốt khác. Sao tôi ngu thế chứ, chắc tôi bị cắm sừng từ lâu lắm rồi mà không biết, không cái dại nào giống cái dại nào.

Chưa vội đến công ty, chờ vợ đi trước tôi đi sau xem cô ấy đi đâu làm gì mà trang điểm mất cả tiếng đồng hồ, có mỗi công ty bán hoa thôi mà, có hai ba đứa ngồi ngắm nhìn nhau đâu mà cần đẹp. Đúng như dự đoán vợ không đến công ty mà rẽ vào một ngôi nhà rất sang trọng, một người đàn bà ra mở cửa tôi đoán là người giúp việc, không thể vào được trong nhà, đành ngồi bên ngoài chờ đợi, sốt ruột không làm được gì lòng tôi nóng như lửa đốt, cứ đi lượn lờ ngoài cổng chỉ muốn nhảy bổ vào đập cho tan nát cái mặt thằng khốn đang ngoại tình với vợ mình.

Đợi lâu quá không thấy vợ ra nên tôi gọi điện cho cô ấy thật không ngờ cô ta không bắt máy, mặt tôi bắt đầu nóng ran lên cứ tưởng tượng cảnh vợ sáng sớm mà đã đi gặp nhân tình là tôi phát điên lên. Khi chân đã mỏi, sự ghen tuông đang giày xéo con tim tôi thì vợ xuất hiện đi bên cạnh là người đàn ông rất đẹp trai. Cánh cửa vừa bật mở không nói không rằng gì tôi lao vào đấm ngay mặt thằng đó một cái rồi liên tiếp lấy chân đá vào người nó, vợ tôi hốt hoảng chạy lại can ngăn:

- Anh ơi anh làm gì vậy, hãy buông anh ấy ra, em xin anh đấy, có chuyện gì về nhà chúng mình nói đừng đánh anh ấy nữa.

Vợ càng kéo tôi ra tôi càng hăng hơn, thấy không kéo được chồng ra vợ tôi liền lăn xả vào ôm chặt lấy hắn đỡ đòn khiến tôi tức chết đi được đành phải rút lại cú đá nếu không đánh vào vợ mất.

- Đẹp chưa chúng mày ngoại tình chán rồi bây giờ ra đây còn ôm nhau nữa à, tôi biết mà cô chỉ đi cặp kè mới kiếm được nhiều tiền thế, nếu hôm nay tôi không phát hiện ra các người còn lừa tôi đến bao giờ.

- Đi về thôi, đừng nói lung tung nữa, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh Hòa là người tốt.

Nói rồi vợ lôi tôi rời khỏi nhà thằng khốn đó để cho tôi không tiếp cận được nữa. Hậm hực hộ tống vợ về nhà, vừa vứt cặp xuống ghế vợ đã gầm lên:

- Hôm nay anh làm em mất mặt quá đấy, anh nghĩ em là loại đàn bà như thế sao sống với nhau bao năm rồi mà anh chẳng tin tưởng vợ gì hết.

- Tôi cũng tin tin đến nỗi bây giờ mới phát hiện ra mình bị cắm sừng đấy.

- Anh Hòa là bạn hàng chính của công ty em, mấy hôm nay anh ấy bị ốm nên em đến thăm không được chắc.

- Tình cảm nhỉ, tôi ốm sắp chết đây mà cô chẳng quan tâm mà đi quan tâm đến thằng khác, đừng có giả nai nữa. Hôm nay tôi không bắt tận tay, day tận trán cô còn cãi bay cãi biến đến bao giờ.

Đang ở thế thắng ai ngờ cô ấy nhân cơ hội có cuộc điện thoại liền chạy biến đi không thèm đáp lại tôi một lời nào khiến tôi bực bội lắm mà không biết nói cùng ai. Để rõ thực hư tôi quyết định đến công ty vợ một chuyến để thăm dò xem Hòa là thằng nào. Lâu không đến công ty của vợ, lần này đến thấy hoành tráng to đẹp sạch sẽ hơn công ty tôi nhiều, chỗ nào cũng toàn hoa là hoa nhìn đẹp thật. Người mua thì chẳng thấy đâu không biết bán cho ai.

(Ảnh minh họa)

Cô bé thủ quỹ vừa tiếp chuyện với tôi vừa tranh thủ nghe điện thoại, các cuộc điện thoại không ngớt, không biết họ gọi làm gì mà nhiều thế chỉ thấy cô ta niềm nở vâng vâng dạ dạ suốt. Một lát sau cô ấy mở két sắt ra và bảo:

- Trong thời gian đợi chị anh đếm giúp em xấp tiền này với.

Ngó vào két sắt tôi giật mình thấy toàn tiền là tiền tôi liền hỏi:

- Tiền này đếm để làm gì vậy em

- Một lát nữa em phải đưa đi nộp tiền thuế đấy.

- Bây giờ là tháng mấy rồi mà nộp thuế vậy?

- Là sao ạ? À công ty này nộp thuế theo tháng ạ mỗi tháng mấy chục triệu đó anh.

- Tiền nhiều để trong két không sợ trộm à em?

- Sợ gì anh, tiền bằng này thấm tháp gì chứ, chủ yếu bọn em giao dịch bằng ngân hàng, còn tiền mang về để trong két đấy là chị giám đốc muốn làm việc gì nên mới rút về đấy chứ.

Đang nói chuyện thì có một cô gái đi vào thì đúng rồi cái cô gái đã từng đến nhà đưa tiền cho tôi đây, vừa gặp tôi cô ta chào hỏi rối rít và cầm tiền của thủ quỹ đi nộp thuế gì đó. Thì ra hôm đó vợ tôi nhờ cô ta đưa tiền đến là nhân viên của công ty này chứ không phải là của tình địch, vậy mà tôi đã làm vợ bị tổn thương và thấy xấu hổ khi biết anh chàng tên Hòa kia là khách hàng chính của công ty vợ. Đang định ra về thì vợ bước đến không nói năng gì, tôi cúi mình lắp bắp:

- Anh xin lỗi từ trước đến nay luôn coi thường công ty em, mai chúng mình sắp xếp thời gian đến xin lỗi cái anh chàng tên Hòa được không em.

Vợ ngơ ngác nhìn tôi còn tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười chờ em tha thứ cho và hứa sẽ không bao giờ như thế nữa.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dan-ong/tieu/nhin-thay-thu-quy-mo-ket-sat-toi-biet-minh-da-hieu-lam-vo-va-cong-ty-vo-bay-lau-nay-233067.htm