Nhìn phục trang cầu kỳ đến từng chi tiết của Châu Tấn trong đại lễ sắc phong mà thương cả hậu cung Diên Hi Công Lược
Trong khi 'Nhàn Phi' Xa Thi Mạn chỉ có được đúng một cảnh ngắn phong hậu...trước gương, thậm chí là vai chính Lệnh Phi của Diên Hi Công Lược cũng chỉ được phong hậu trong phòng thì Châu Tấn chiếm hết spotlight với trang phục chuẩn chỉnh đến từng chi tiết và thần thái đúng tầm mẫu nghi thiên hạ.
Phân cảnh đại điển sách lập Hoàng Quý phi Ô Lạt Na Lạp Như Ý thành Hoàng hậu Đại Thanh thật sự khiến khán giả choáng ngợp. Từ triều phục, mũ phượng với các chi tiết cực kỳ tinh xảo khoác trên người Châu Tấn, cho đến bối cảnh xa hoa của Tử Cấm Thành đã cho thấy sự đầu tư tỉ mỉ, bám sát lịch sử của các nhà làm phim.
Như Ý truyện như một bức tranh cung đình, chậm rãi mở ra, chứa đựng muôn hồng nghìn tía nhưng cũng chứa đầy âm mưu quyền lực. Vòng tay ngọc bích, trâm phượng càng tô điểm thêm cái tình sầu thâm cung, họa tiết trên y phục cẩm bào rất độc đáo. Đoàn đội chế tác cực kỳ ảo diệu nhằm lột tả những chuyện xưa của Như Ý, biến thành bí mật của nàng.
Để đến được ngôi vị Hoàng hậu trung cung, Như Ý đã phải trải qua rất nhiều đau thương và thậm chí là 3 năm ở lãnh cung. Tuy nhiên, cùng với việc phong Hậu, số phận nàng đã rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn mới, là phúc hay họa vân chưa ai biết được…
Trong khi Như Ý (Châu Tấn) đã chính thức bước lên ngôi vị hoàng hậu trong một buổi lễ sắc phong hoành tráng bậc nhất. Bên cạnh cơn mưa lời khen dành cho đoạn phim công phu của Như Ý Truyện, đã có không ít fan của Diên Hi Công Lược chạnh lòng nhớ lại màn phong hậu sơ sài của Kế Hoàng hậu Thục Thận (Xa Thi Mạn) và Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn).
Buu
Theo Vietnamnet