Nhìn mâm cơm cữ được chia làm hai phần khác biệt, chồng tôi bực bội hất tung mâm rồi gọi xe đưa vợ con ra ngoài khi trời đã tối khuya

Tôi nằm trong phòng, nghe bát đĩa loảng xoảng. Chồng tôi gắt lên: 'Tại sao lại đối xử với vợ con như thế?'.

Tôi mới sinh con đầu lòng được 10 ngày. Mặc dù mới sinh con chưa được bao lâu nhưng người tôi rất yếu, sữa chẳng có đủ cho con bú. Có lẽ do tinh thần không thoải mái, ăn uống lại kham khổ nên tôi mới mất sức như vậy.

Tôi bị mẹ chồng ghét bỏ, một phần vì chưa đi làm, không tự chủ kinh tế. Phần còn lại do lúc đi lấy chồng, tôi không được bố mẹ trao một chỉ vàng nào. Thành ra mẹ chồng tôi để ý rồi hằn học. Bà bảo con gái đi lấy chồng, không có quà cưới là quá xem thường thông gia.

Vì có ác cảm với tôi ngay từ đầu nên mẹ chồng luôn đối xử với tôi bất công. Chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ cần so sánh với em chồng là biết tôi thiệt thòi như thế nào.

Mặc dù mới sinh con chưa được bao lâu nhưng người tôi rất yếu. (Ảnh minh họa)

Mặc dù mới sinh con chưa được bao lâu nhưng người tôi rất yếu. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi đi làm xa nhà, cả tuần mới về được một ngày chủ nhật. Tôi không muốn anh suy nghĩ ảnh hưởng đến công việc nên mới cắn răng chịu đựng. Hồi tôi có bầu, chồng vẫn luôn mua sữa bầu gửi về. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại trút ra cho con gái cũng đang mang bầu của mình. Bà bảo sữa nhiều, mình tôi uống sợ không hết nên mới đưa cho con gái. Tôi thấy chẳng đáng bao nhiêu nên không nói qua nói lại.

Đến khi tôi sinh con, bố mẹ đẻ già yếu nên tôi phải về để mẹ chồng chăm sóc, lúc này em chồng tôi cũng đang ở cữ được vài hôm. Tôi không biết trước đó mẹ chồng tôi nấu cho con gái ăn những gì. Đến khi tôi và con về, mẹ chồng chỉ nấu cho tôi những món như trứng luộc, canh rau ngót. Tôi nói chuyện với mẹ chồng, bảo bà đổi bữa thì bà mặt nặng mày nhẹ và nói nếu không nuốt trôi thì cứ việc về nhà bố mẹ đẻ ở.

Tôi thì sinh mổ, đau nhức đầy mình nên không thể tự đứng nấu cơm được. Thành ra tôi vẫn nghĩ em chồng ăn thế nào thì mình ăn như vậy. Ai ngờ hôm ấy, chồng tôi về nhà và phát hiện một sự thật kinh khủng.

Bữa đó chồng tôi lại về vào giữa tuần mà không báo trước. Vừa mới nghe giọng chồng, tôi đã thấy tiếng bát đĩa loảng xoảng, chồng tôi hùng hổ vào phòng và hỏi: "Mấy ngày hôm nay, em ăn cái gì?". Tôi lí nhí nói những món mà mẹ chồng nấu cho mình ăn. Vừa mới nói xong, thấy chồng tôi tức giận quát mẹ: "Có bao nhiêu đâu, sao mẹ nấu cho con gái mẹ ăn ngon còn vợ con thì kham khổ?".

Một bên tôm thịt thì đưa lên phòng em chồng tôi, còn mâm đạm bạc kia là dành phần tôi. (Ảnh minh họa)

Sau đó chồng tôi vơ quần áo, bắt taxi đưa tôi lên phòng trọ của anh. Lúc chúng tôi đi, mẹ chồng còn chạy theo bảo ở lại. Nhưng chồng tôi lờ đi và bảo tài xế cho xe chạy.

Sau khi xe đi được một đoạn, chồng tôi mới nói anh phát hiện mẹ chồng tôi chia hai phần cơm trong mâm cơm cữ. Một bên tôm thịt thì đưa lên phòng em chồng tôi, còn mâm đạm bạc kia là dành phần tôi. Vậy đấy, tôi nghe mà xót xa mọi người ạ.

Sáng nay mẹ chồng tôi lên thăm cháu, bà tỏ vẻ ân hận và muốn đón mẹ con tôi về để chồng tôi đỡ cực. Tôi khó nghĩ quá, muốn ở cùng chồng nhưng lại thương anh vất vả. Còn ở với mẹ chồng, tôi lại sợ như trước. Tôi có nên về không mọi người ơi?

L.T.T.V

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhin-mam-com-cu-duoc-chia-lam-hai-phan-chong-toi-buc-boi-hat-tung-mam-roi-goi-xe-dua-vo-con-ra-ngoai-khi-troi-da-toi-khuya-20191004000513187.htm