Nhìn Liverpool thi đấu, có lẽ Jose Mourinho... 'không sai'!

Đội bóng của Jurgen Klopp đã có được chiến thắng trước Paris Saint-Germain, nhưng 90 phút trên sân Anfield đã cho thấy nhiều vấn đề.

Liverpool giành 3 điểm theo cái cách quá kịch tính, họ chỉ có thể chốt hạ trận đấu ở những phút bù giờ cuối cùng bằng pha dứt điểm của Roberto Firmino, người vẫn chưa lành chấn thương mắt mà mình gặp phải cách đó vài ngày. Nhưng thành thực mà nói, không nhiều người thích The Kop giành chiến thắng theo kiểu như vậy.

Trên thực tế, trong khoảng 80 phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ đã chơi quá tốt trong việc áp sát đối thủ, di chuyển thông minh và luôn tràn đầy năng lượng trong từng pha bóng. Tuy nhiên, trận đấu đâu phải chỉ có từng đó thời gian. Có khi bàn thắng đến liên tục chỉ trong ít phút chứ chưa cần nói đến 10 phút cuối.

Liverpool phải nhờ đến 'độc nhãn' tướng quân Fimino mới có thể hạ gục PSG.

Phong cách mà huấn luyện viên Jurgen Klopp áp dụng tại Anfield là rất tuyệt vời, nhưng nó vẫn lộ ra nhiều sơ hở và nếu Paris Saint-Germain có đầy đủ lực lượng tốt nhất hoặc Liverpool đụng phải một đội bóng thực dụng hơn thì chưa chắc họ đã có thể ca khúc khải hoàn. Vì sao?

Thứ nhất, nếu các trọng tài chính xác hơn thì có thể Neymar Jr mới là người mở tỉ số. Ở tình huống cầu thủ người Brazil thoát xuống ngay trước khi Liverpool có bàn thắng đầu tiên, anh không hề rơi vào thế việt vị bởi người đứng dưới cùng có vẻ như Virgil van Dijk bên phía trái - đây là lỗi vị trí nhưng được vị vua áo đen sửa sai.

Thứ hai, Andrew Robertson và Sadio Mane đứng cho đủ vị trí phòng ngự khi hậu vệ Thomas Meunier dứt điểm tung lưới Alisson Becker. Bàn thua tiếp theo ở phút 83 thì rõ ràng cặp đội Jordan Henderson - James Milner đã xuống sức. Neymar đi bóng như chỗ không người trước khi dễ dàng vượt qua cú xoạc bóng hời hợt của Van Dijk.

Liverpool đã chơi không thật sự tốt ở những phút cuối.

Thứ ba, HLV Thomas Tuchel đã phải vá víu hàng tiền vệ cơ động của PSG bằng một trung vệ, dĩ nhiên Marquinhos không bao giờ được đánh giá cao như Marco Verratti. Nếu ngôi sao người Italia có mặt trên sân thì chưa chắc Liverpool đã có thể dễ dàng áp đảo khu trung tuyến dù tỷ lệ giữ bóng của hai đội là ngang nhau.

Thứ bốn, sự xuống sức của bộ đôi Henderson - Milner cũng tạo ra nhiều khoảng trống trên sân. Đó là lý do vì sao Julian Draxler suýt chút nữa đã ghi bàn nếu không có cái chân của Van Dijk cản phá. Tất nhiên, không nói đó là bàn thắng mười mươi nhưng tình huống này được hiểu như một lỗ hổng trong cách chơi của The Kop.

Thứ năm, dù ghi được 2 bàn thắng trước khi Firmino 'đóng hòm' trận đấu nhưng thực tế đội chủ nhà có thể nâng cao thành tích. Mohamed Salah bỏ lỡ cơ hội khi không ai theo kèm, trong khi Sturridge đánh đầu hụt ở tư thế vô cùng thoải mái trước đó. Nếu tiền đạo người Brazil không xuất thần ở phút cuối, có lẽ Liverpool đã phải ôm hận.

Phong cách của Liverpool rất được lòng người xem, vì họ chơi mạnh mẽ trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhưng nếu HLV Klopp vẫn bảo thủ giữ nguyên bộ khung xuất phát thì có thể mọi chuyện sẽ đi đúng vào viễn cảnh mà Gary Neville từng nói trước đó vài ngày.

Liverpool tấn công điên cuồng và tạo ra những kẽ hở.

Jose Mourinho đã từng nói: “Nếu bạn thắng 10-0, bạn hủy diệt một trận đấu. Nếu bạn có 10 trận thắng 1-0, bạn hủy diệt cả giải đấu”. Triết lý này rất thực dụng nhưng không phải không có lý, vì nếu Liverpool không có sự linh hoạt trong cách thay đổi nhân sự thì họ chắc chắn không đủ thể lực để chinh chiến cả một mùa giải dài hơi.

Bóng đá đẹp bao giờ cũng được khen ngợi, dù vậy, Klopp nên thay đổi một chút về cách tiếp cận trận đấu để các trụ cột không mất nhiều sức lực, trong khi ông có thể được lòng nhiều ngôi sao đang mòn mỏi trên ghế dự bị. Vì lẽ đó, nhìn Liverpool thi đấu, có lẽ Mourinho không sai khi cố gắng giữ tư tưởng thực dụng!

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/nhin-liverpool-thi-dau-co-le-jose-mourinho-khong-sai-d489403.html