Nhìn lại những trận thua cay đắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia

Malaysia không phải nỗi ám ảnh của ĐT Việt Nam như Thái Lan hay Indonesia nhưng đoàn quân đỏ cũng không ít lần bị những chú hổ buộc phải dừng chân ở những trận đấu quan trọng nhất.

Đầu tiên, hãy nhớ lại tấm bi kịch năm 2014 khi Việt Nam gặp Malaysia ở trận bán kết AFF Cup 2014.

Ở trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia, thầy trò HLV Miura được ca ngợi ngất trời sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân nhà của ĐT Malaysia ở bán kết AFF Cup 2104. Tất cả đã nghĩ về vé chung kết.

ĐT Việt Nam chỉ cần thua 0-1, hoặc hòa là giành vé đi tiếp vào chung kết. Nhưng cơn ác mộng ập đến khi chúng ta thua 2-4 ngay tại sân Mỹ Đình.

Không có vé chung kết, ĐTQG Việt Nam còn bị ngờ có tiêu cực khi Công Vinh bị chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Hùng Dũng hỏi chuyện ngay tại sân.

"Bay" vé chung kết, nỗi đau tột cùng và ĐT Việt Nam bị nghi có tiêu cực, tất cả chỉ vì sớm nghĩ cầm vé chung kết sau chiến thắng lượt đi trước ĐT Malaysia.

Nỗi câu 2014 chưa thể bằng SEA Games 2009 trên đất Lào khi chính Malaysia là đội gieo sầu cho bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam thắng dễ Malaysia ở vòng bảng. Malaysia thần kỳ đi đến chung kết khi loại Thái Lan. Người Thái "rơi đài", Malaysia trở nên nhỏ bé trước U23 Việt Nam, vì thầy trò Calisto đã thắng to ở vòng bảng.

Nhưng bi kịch xuất hiện khi U23 Việt Nam thua Malaysia. Hàng triệu người bật khóc, khắp cả nước chuẩn bị cờ, ăn mừng HCV SEA Games, thì lọt thỏm trong thất vọng. Nước mắt rơi rất nhiều khi tấm HCV SEA Game tường chừng trong tầm tay đã thuộc về người Mã.

Sự lột xác nhanh chóng chỉ trong vòng có vài ngày của ĐT Malaysia đã khiến thầy trò HLV Calisto không kịp trở tay và chấp nhận lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games.

Đó là hai bài học lớn dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước cuộc chiến với ĐT Malaysia ở sân Mỹ Đình vào ngày 16/11 tới. Nếu chủ quan thì bi kịch sẽ lớn hơn rất nhiều.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nhin-lai-nhung-tran-thua-cay-dang-cua-dt-viet-nam-truoc-malaysia-1143877.html