Nhìn lại mười kiếp ngược tâm của Thành Nghị và Viên Băng Nghiên trong 'Lưu ly mỹ nhân sát'

Bạn thích nội dung kiếp nào nhất của 'Lưu ly mỹ nhân sát'?

Lưu Ly mỹ nhân sát có nội dung xoay quanh chuyện tình 10 kiếp bi thương của Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Vũ Tư Phượng (Thành Nghị).

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát xoay quanh thiếu nữ Chử Toàn Cơ trời sinh khiếm khuyết lục thức. Mối tình của nàng và đệ tử Ly Trạch cung là Vũ Ti Phượng bị đè nặng bởi những âm mưu từ kiếp trước, nhưng bọn họ vẫn kiên định nắm tay nhau, đối mặt với gió tanh mưa máu.

Chử Toàn Cơ là con gái Chử Lỗi, chưởng môn Thiếu Dương phái, một trong ngũ đại phái tu tiên uy trấn giang hồ. Cùng với tỉ tỉ song sinh Chử Linh Lung, Lục sư huynh Chung Mẫn Ngôn, gặp được Vũ Tư Phượng, là đệ tử Ly Trạch Cung, Yêu tộc Kim Sí Điểu. Là người thông minh bình tĩnh, tự chủ lý trí. Hắn và Toàn Cơ trải qua đấu tranh mà rèn luyện trưởng thành, còn cho hắn nếm trải thứ tình yêu đến chết cũng không phai, chịu đựng vô số giày vò đau đớn, chặt đứt mọi đường lui để yêu một người.

Nhưng Chử Toàn Cơ từ lúc sinh ra trên người đã có dị tướng, sáu thức bị khiếm khuyết bẩm sinh, không hiểu ái tình chốn nhân gian. Nhưng rồi tình yêu khắc cốt ghi tâm của Vũ Tư Phượng đã đả động được nàng, để cho nàng nếm trải hết chua ngọt đắng cay của chữ tình.

Toàn Cơ từ một đứa trẻ vô tâm vô phế, lười nhác bất quán, chuyện gì cũng không màng, dần biết yêu thương người khác, dần biết suy nghĩ, nhìn xa trông rộng, gánh vác trách nhiệm, có người quan trọng, biết đến tình yêu. Trải qua muôn vàn biến cố, Chử Toàn Cơ dần tìm được ký ức kiếp trước của mình và tìm được lời giải cho những sự kiện bí ẩn xảy ra trong cuộc đời nàng.

Kiếp thứ nhất: Vũ cơ và Cầm sư: “Ta cược với nàng, liệu nàng có khắc ghi ta trong lòng?”.

Kiếp thứ hai: Tín vương và Nữ đế: “Những gì nàng muốn, ta đều sẽ để nàng có được”.

Kiếp thứ ba: Y sư và Vu nữ: “Đời này kiếp này, chúng ta không bao giờ gặp lại”.

Kiếp thứ tư: Sát thủ ngoại tộc và Sát thủ ngoại tộc: “Hai chúng ta hôm nay, chỉ có thể có một người sống”.

Kiếp thứ năm: Người trừ yêu và Nữ ma đầu: “Ta đi vào kiếp của ngươi, chỉ có thể rời đi tại đây”.

Kiếp thứ sáu: Họa sư và Cẩm y vệ: “Cho dù ngươi dùng cả một đời để họa ta, ta cũng không liếc nhìn ngươi, dù chỉ một cái”.

Kiếp thứ bảy: Sư huynh và Sư muội: "Cuối cùng vẫn là ta suy nghĩ nhiều rồi".

Kiếp thứ tám: Hoàng tử và Hộ vệ: "Kiếp này của ta, ta nguyện dùng tính mạng để bảo vệ nàng chu toàn".

Kiếp thứ chín: Chưởng môn và Thích khách: "Quên rồi cũng không sao, ta sẽ đợi nàng, rồi cũng sẽ tìm thấy nàng".

Kiếp thứ mười: Vũ Tư Phượng và Chử Toàn Cơ.

Phim Lưu ly mỹ nhân sát chiếu vào 21h Chủ nhật, Thứ 2, Thứ 3, phát 2 tập, Thứ 4 phát 3 tập.

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhin-lai-muoi-kiep-nguoc-tam-cua-thanh-nghi-va-vien-bang-nghien-20200824171823079.html