Nhìn lại một tháng 'Tết với con gái' đầy cảm xúc

Khởi động từ ngày 29/1, 'Tết với con gái' trở thành nơi ghi lại những câu chuyện, cảm xúc về Tết của phái đẹp.

Tết với con gái - cuộc thi chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm của bạn gái trong dịp lễ hội này do Zing.vn tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Diana. Tròn một tháng diễn ra, hàng trăm câu chuyện, cảm xúc về Tết được bạn đọc trên cả nước gửi về. Sau đây, Zing.vn ghi lại những điểm điểm ấn tượng về cuộc thi này.

577 bài dự thi đầy cảm xúc

Sau hơn một tháng diễn ra, Tết với con gái nhận được 577 câu chuyện, cảm xúc về Tết với hơn 11.000 bình chọn và hơn 2.000 chia sẻ từ độc giả. Mỗi bài dự thi là một kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi câu chuyện là một mong muốn, dự định trong năm tới khác nhau của con gái.

Tết với con gái nhận được sự quan tâm của độc giả trên cả nước.

Với con gái, đây còn là dịp vui chơi, chụp ảnh cùng hoa xuân và hồi ức lại những ngày thơ ấu. Bên cạnh đó, Tết cũng khiến nhiều cô gái cảm thấy mệt mỏi với công việc nhà hơn bao giờ hết.

'Tết đoàn viên' là chủ đề trọng điểm

Vượt qua tất thảy những mong muốn vui chơi, du lịch, làm đẹp... "Tết đoàn viên" là chủ đề được nhiều thí sinh quan tâm nhất trong cuộc thi. Nhiều bài viết, bộ ảnh gửi tới Tết với con gái thể hiện mong muốn của mỗi người con là được trở về quê sum họp gia đình, đón năm mới trong niềm vui ngập tràn hạnh phúc.

Nhiều cô gái mong ngóng, chờ đợi ngày được trở về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Kiều Trang.

Tết đến xuân về, nỗi nhớ người thân, gia đình của các cô gái xa nhà trở nên da diết hơn bao giờ hết. Mỗi người một lý do, họ không thể trở về quê đón Tết cùng gia đình. Thậm chí, không ít cô gái cũng bày tỏ nỗi buồn sâu thẳm, nhớ nhung khi không còn cơ hội ở cạnh người thân, cha mẹ dịp năm mới.

Đó cũng là những dòng cảm xúc được giãi bày trong bài viết Hạnh phúc đoàn viên trong trái tim con gái của thí sinh Hồ Thị Quỳnh Trang. Là người con xa quê hương, chị luôn mong ngóng ngày Tết để được trở về với gia đình, quây quần bên mâm cơm sum họp, thưởng thức món ăn tự nấu, trò chuyện với những người thân yêu.

Mong muốn này thể hiện rõ hơn hết trong bài dự thi của độc giả Nguyễn Thị Thanh, du học sinh đón Tết xa nhà. Cô chia sẻ mỗi dịp năm mới đều khao khát trở về sum họp cùng gia đình. Dù đêm giao thừa trời Tây có bạn bè ở cạnh, nỗi nhớ về bố mẹ vẫn không thể nguôi.

"Đêm nay là mùng 1 Tết, tôi đang ngồi trong một góc nào đó dưới trời Âu và nhớ về căn nhà nhỏ nơi quê Việt, ở đó có mẹ cùng những ký ức đậm đà vị Tết mà không bao giờ tôi quên được", bạn đọc này chia sẻ trong bài dự thi Tết - Trưởng thành và hy sinh.

Trải nghiệm đêm giao thừa ám ảnh

Tết đặc biệt của Nguyễn Thị Thanh Thảo được đánh giá là bài dự thi dạng viết hay nhất, thể hiện đúng tiêu chí cuộc thi. Tác phẩm này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ 3 thành viên của ban giám khảo Tết với con gái và là chủ nhân giải nhất bài thi viết của cuộc thi.

Thay vì được vui cười, háo hức chờ đợi giây phút chuyển giao sang năm mới, cô thực tập sinh ngành y đã phải trải qua đêm giao thừa đầy ám ảnh trong đêm trực Tết. Nơi đây, cô đã tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt, vẻ mặt buồn tủi, đau đớn xen lẫn thất vọng của nhiều bệnh nhân trong bệnh viện.

Bài dự thi của Nguyễn Thị Thanh Thảo thể hiện những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đêm giao thừa.

"Từng ca cấp cứu liên hồi... Đêm nay lòng bất ổn quá!

... 23h45, một bệnh nhân mới vào, sẩy thai, 25 tuần. Một phụ nữ 38 tuổi, lần mang thai thứ 4, lần sinh đầu phải dùng forcep, lần thứ 2 mổ đẻ, lần thứ 3 sinh non cách đây 4 năm con sinh được 2 ngày thì mất... Cứ thế, từng tiếng còi xe rú liên hồi, từng vẻ mặt buồn bã, bất lực vì chẳng thể làm gì hơn...".

Thanh Thảo trải lòng về những ám ảnh trong ca trực đêm Tết. Cô kể bản thân thích nhìn khoảnh khắc em bé chào đời trong niềm hạnh phúc của cha mẹ, "đó là khoảnh khắc rất thiêng liêng".

Thế nhưng, mọi thứ đã trái ngược hẳn những hình dung trong đêm giao thừa này, khi nữ sinh phải chứng kiến cảnh em bé còn đỏ hỏn, mong manh, yếu ớt với sinh mệnh của mình. Những cảm xúc của Thảo dường như đốt cháy trái tim mỗi người khi đọc bài viết của mình.

Hình vẽ sáng tạo về trải nghiệm con gái dịp Tết

Có thể nói, bài ảnh Tết trải nghiệm và trưởng thành của hai công chúa nhỏ của thí sinh Phùng Thị Lan để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Không phải là những hình ảnh được chụp bằng điện thoại, máy ảnh thông thường, độc giả này lựa chọn các hình vẽ để thể hiện kỷ niệm đáng nhớ trong dịp Tết của 2 cô con gái.

Bằng nét vẽ ngộ nghĩnh đầy sáng tạo, bài dự thi của thí sinh Phùng Thị Lan được đánh giá là bài dự thi ấn tượng nhất.

Các trải nghiệm của 2 cô con gái như phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, vui chơi với bạn bè, viết chữ đầu năm và đi du lịch cùng gia đình... được độc giả này mô tả chi tiết trong bài dự thi của mình thông qua các hình vẽ và lời chia sẻ.

Chị cũng cho rằng còn nhỏ nhưng 2 cô con gái đều biết chăm chút, làm điệu nhìn thật chỉn chu, duyên dáng.

"Và dù những ngày Tết có bận rộn thế nào, con gái vẫn cần giữ cho mình nếp sống khoa học, biết ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ", chị viết.

Với sự đầu tư công sức, thời gian để lên ý tưởng và vẽ cùng những dòng chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ của 2 cô con gái, bài dự thi của thí sinh này được đánh giá là sáng tạo, độc đáo nhất trong Tết với con gái.

Bày tỏ nỗi nhớ về mẹ khiến người đọc xúc động

Thể hiện nỗi nhớ mẹ da diết, bài viết Giao thừa vắng Mẹ! của thí sinh Hà Thị Hải Yến khiến người đọc nghẹn ngào. Cô nhớ lại ngày nhỏ được cùng mẹ gói bánh chưng, đón giao thừa với mẹ... Nhưng giờ đây, những điều này chỉ còn trong ký ức, chỉ cần được nhìn thấy, ngồi cạnh mẹ cũng là điều không thể.

"Mẹ! Một đời lam lũ vất vả vì chúng con. Cứ tưởng chúng con sắp ra trường là mẹ sẽ được an nhàn nào ngờ lúc đó thì chồng lại bội bạc và cũng đúng khi đó phát hiện mẹ bị căn bệnh ung thư tủy xương giai đoạn cuối", chị bộc bạch.

Bài dự thi của độc giả Hà Thị Hải Yến khiến người đọc không cầm được nước mắt.

Qua đó, chị hy vọng những người may mắn còn ba mẹ hãy trân trọng Tết khi được bên gia đình, dù có ở đâu cũng cố gắng trở về nhà để tận hưởng những ngày thật sự ý nghĩa.

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, ban giám khảo đã tiến hành chấm giải. 5 bài dự thi xuất sắc nhất giành các giải thưởng có giá trị đã được công bố trên Zing.vn vào ngày 8/3.

Tết với con gái đã khép lại nhưng những câu chuyện, cảm xúc về Tết của bạn gái vẫn được lưu giữ trọn vẹn. Trong dịp lễ hội này, bạn gái được thoải mái làm điều mình thích, vui vẻ chào xuân để khởi đầu một năm suôn sẻ, may mắn.

Cuộc thi Tết với con gái diễn ra từ ngày 25/1 đến hết ngày 8/3 do Zing.vn tổ chức và nhãn hàng Diana tài trợ.

Cơ cấu giải thưởng cho cả hai định dạng bài thi như sau:

- Giải thưởng do ban giám khảo chấm: Hai giải Nhất, mỗi giải 30 triệu đồng (tiền mặt); hai giải nhì 10 triệu đồng (tiền mặt).

- Giải độc giả bình chọn: Dành cho bài dự thi được bình chọn nhiều nhất trên website chính thức của cuộc thi là 20 triệu đồng (tiền mặt).

Anh Thư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhin-lai-mot-thang-tet-voi-con-gai-day-cam-xuc-post823964.html