Nhìn lại hình ảnh ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954

Ngày 10/10/1954 đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa vô cùng to lớn, mở ra một thời kỳ mới, vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Dù đã cách xa 66 năm nhưng thời khắc hào hùng ấy còn vang mãi trong lòng người dân Hà Nội.

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là ngày người Hà Nội hân hoan chào đón đoàn quân khải hoàn về thủ đô nước Việt. Đoàn hùng binh đã anh dũng chiến đấu và chấm dứt cuộc cai trị thế kỷ của người Pháp trên mảnh đất này.

Theo những người Hà Nội được sống trong giờ phút lịch sử, đó chính là cảm giác mà cuộc đời từ đây hoàn toàn tự do, hoàn toàn độc lập, là mùa Thu Hà Nội đẹp nhất trong cuộc đời.

Theo những người Hà Nội được sống trong giờ phút lịch sử, đó chính là cảm giác mà cuộc đời từ đây hoàn toàn tự do, hoàn toàn độc lập, là mùa Thu Hà Nội đẹp nhất trong cuộc đời.

Một đơn vị Trung đoàn Thủ đô với cờ Quyết chiến Quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10/10/1954.

Chăng kết đèn hoa chào mừng Ngày Giải phóng trên phố Hàng Khay, ngày 10/10/1954.

Học sinh Hà Nội đón chào đoàn quân ta trở về tiếp quản Thủ đô, ngày 10/10/1954.

Các chiến sĩ về tiếp quản Thủ đô.

Chị em Hà Nội tuần hành trong ngày lễ đón Bác Hồ, Chính phủ về Thủ đô, ngày 10/10/1954.

Niềm vui trong ngày Hà Nội sang trang mới, ngày 10/10/1954.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhin-lai-hinh-anh-ngay-giai-phong-thu-do-10101954-120617.html