Nhiều tấm lòng đến với bà con Nam Trà My sau thảm họa lở núi

Sau các vụ lở núi cướp đi sinh mạng nhiều người, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, vùi lấp; để chia sẻ một phần khó khăn, nhiều đoàn thiện nguyện đang hướng về Nam Trà My.

Sau khi hứng chịu các đợt mưa lũ liên tiếp, nhất là kể từ bão số 9 đến bão số 13, đến thời điểm này thời tiết tại Quảng Nam đã nắng ráo trở lại.

Vài ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện đã có thể tiếp cận những nóc làng xa xôi ở huyện Nam Trà My với mong muốn trao gửi yêu thương, giúp đỡ bà con nhân dân ở huyện nghèo này vơi bớt một phần vất vả.

Đại diện xã Nam Đà trao quà cho người dân xã Trà Dơn

Đại diện xã Nam Đà trao quà cho người dân xã Trà Dơn

Tại xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, đoàn thiện nguyện của UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, do ông Nguyễn Tưởng, Chủ tịch MTTQ và ông Lê Độc Lập, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ của xã, đã trực tiếp trao tặng 100 suất quà gồm gạo, mì tôm, xì dầu, bột ngọt, nước mắm, sữa và 200.000 đồng tiền mặt (mỗi suất quà trị giá 610.000 đồng). Những phần quà được trao tặng là tình cảm của cán bộ, công chức UBND xã Nam Đà và các nhà hảo tâm của xã.

Vào ngày 18-11, Chương trình Trái tim miền Trung của Báo Người Lao Động cũng đã trao tặng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) 1 máy phát điện (trị giá 17 triệu đồng), 1 máy lọc nước (trị giá 5,84 triệu đồng) và 366 đôi giày ủng dành cho học sinh, thầy cô (trị giá 15,3 triệu đồng).

Ngoài ra, Báo Người Lao Động cũng hỗ trợ 7 thùng xúc xích nhằm cải thiện thêm khẩu phần ăn cho các em học sinh bán trú.

Đại diện Báo Người Lao Động trao ủng cho các em học sinh ở Trà Leng

Hiện nay, ngoài xã Trà Leng, Trà Vân là 2 địa phương xảy ra các vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp hàng chục người, nhiều địa phương khác tại huyện Nam Trà My cũng đang rất cần được trợ giúp.

Là một trong số những huyện nghèo nhất nước, đa phần dân số ở huyện Nam Trà My là đồng bào dân tộc ít người, sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Cuộc sống của phần đông người dân Nam Trà My vốn dĩ rất khó khăn, nay lại hứng chịu thiên tai, lở núi nên càng thêm bi đát.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/nhieu-tam-long-den-voi-ba-con-nam-tra-my-sau-tham-hoa-lo-nui-20201119120010759.htm