Nhiều phụ nữ, trẻ em là nạn nhân vụ thảm sát tại nhà thờ Ai Cập

Tối 24/11, Các phiến quân tấn công những người cầu nguyện ở nhà thờ trên bán đảo Sinai, khiến ít nhất 235 người chết và 125 người bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Vụ khủng bố này được xem là thảm khốc nhất trong lịch sử hiện đại của Ai Cập.

Những kẻ quá khích đã tấn công nhà thờ Hồi giáo Rawdah ở thị trấn Bir Abd thuộc thành phố Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Chúng đi trên 4 chiếc xe địa hình, xả súng và kích nổ một quả bom nhắm vào những người cầu nguyện bên trong nhà thờ.

Những kẻ tấn công được cho là mặc quân phục, đeo mặt nạ và mang cờ đen, đánh bom tự sát và dùng súng máy tấn công nhiều người trong nhà thờ. Các nạn nhân bị bắn gục bên ngoài nhà thờ khi họ cố chạy thoát thân sau vụ nổ bom.

Đền thờ al-Rawdah, nơi xảy ra vụ tấn công.

Những kẻ tấn công bao vây nhà thờ, các phiến quân mang đai bom tự sát trà trộn vào đám đông tham gia hành lễ. Chúng còn nổ súng phục kích xe cứu thương đến hỗ trợ các nạn nhân.

Anh Mayna Nasser (40 tuổi) bị bắn 2 phát vào vai vừa khóc vừa nói khi cứu hộ đưa anh vào viện cấp cứu: “Các con tôi còn trong nhà thờ, làm ơn cứu lấy bọn trẻ. Quân độc ác bắn vào mọi người khi họ chạy ra ngoài. Chúng cũng bắn luôn xe cứu thương!”.

Một nhân chứng khác cho biết xung quanh ông xác người rải rác khắp nơi và máu nhuộm đỏ. Ông đã cùng lính cứu hộ tập trung được 25 thi thể trẻ em và nhiều phụ nữ. Ông đau khổ nói rằng nạn nhân toàn là những dân vô tội đang cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc.

Người chết la liệt khắp nơi

Ông Khaled Mujahid - Phát ngôn viên Bộ Y tế Ai Cập cho hay, toàn bộ những người bị thương trong vụ tấn công đã được đưa tới bệnh viện gần đó. Hơn 50 xe cứu thương chở người bị thương và thi thể người thiệt mạng tới bệnh viện ở khu vực lân cận

Hiện chưa có nhóm phiến quân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và tuyên bố dành 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công. Ông triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay sau vụ tấn công và mô tả Sinai như một "hang ổ của bọn khủng bố".

Những người phụ nữ đau đớn vì mất chồng, mất con và nhiều người thân

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào dân thường ở Ai Cập kể từ khi các nhóm phiến quân ở nước này thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. IS đang bị đánh bại ở Iraq và Syria nên nhiều khả năng đang tăng cường các hoạt động khủng bố ra nước ngoài. Những kẻ khủng bố còn đang cố mở rộng địa bàn hoạt động khi thực hiện các vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Cơ Đốc giáo Ai Cập và những người hành hương.

Trong 4 năm qua, các lực lượng an ninh Ai Cập đã đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự nổi lên của các phần tử khủng bố, nhất là tại Bắc Sinai, nơi đã có hàng trăm người thuộc lực lượng an ninh thiệt mạng trong các vụ tấn công do chi nhánh tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tại bán đảo Sinai thực hiện.

Nỗi đau sau cuộc thảm sát dã man

Người đứng đầu Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Ai Cập, ông Ivan Surkos đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công đẫm máu của các phần tử tình nghi phiến quân nhằm vào những người đang tham dự lễ cầu nguyện. Trong một phát biểu đăng trên trang Twitter, ông Surkos đã kịch liệt phản đối hành động khủng bố nhằm vào các thường dân vô tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã viết trên tài khoản Twitter lên án vụ tấn công là "khủng khiếp và hèn nhát": “Thế giới không thể dung thứ cho khủng bố, chúng ta cần chiến thắng bọn khủng bố về quân sự và hạ bệ tư tưởng cực đoan tạo nên nền tảng của khủng bố".

Cái nắm tay truyền sức mạnh cho người già bị thương nặng

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: “Việc giết hại thường dân trong lễ cầu nguyện đã cho thấy tính chất tàn bạo của vụ tấn công. Chúng tôi một lần nữa tin rằng khái niệm nhân đạo hoàn toàn xa lạ đối với những kẻ khủng bố".

Nhu Thụy MENA, Reuters, AFP

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nhieu-phu-nu-tre-em-la-nan-nhan-vu-tham-sat-tai-nha-tho-ai-cap-post35815.html